Mùa thi thứ 3 của Giọng hát Việt nhí đã mở màn đầy thành công với đêm thi đầu tiên nhiều dấu ấn. Tuần này, chương trình tiếp tục bùng nổ với các chất giọng cá tính và màu sắc. 12 thí sinh của tập 2 vòng Giấu mặt đã mang đến cho người xem những tiết mục đầy ấn tượng với nhiều chất giọng nội lực như: Đức Mạnh, Mẫn Nhi, Hà Minh, Phương Anh hay Trâm Anh…Mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng các em đã khiến giám khảo bất ngờ khi thể hiện tốt các ca khúc khó.
Ở tập này, cậu bé Quang Trường là một trong những thí sinh tạo được nét riêng khi đến với sân chơi Giọng hát Việt nhí. Thể hiện 2 ca khúc Gặp tôi mùa rất đông và Thái Bình mồ hôi rơi, Quang Trường ghi điểm bằng giọng hát đầy điêu luyện.
Quang Trường
Để giành được Quang Trường, Dương Khắc Linh đã phải tung đủ các chiêu bài. Giám khảo này hết lời khen ngợi thí sinh tài năng: “Ở đây chú có một món quà đặc biệt mà chú để dành này giờ. Đây là một tấm hình của một nghệ sỹ rất rất nổi tiếng. Nghệ sỹ này đưa một làn gió mới cho âm nhạc Việt Nam. Nếu con để hình nghệ sỹ này bên giường con ngủ thì mỗi sáng con thức dậy con sẽ thấy cuộc sống này ôi sao mà tươi đẹp lắm luôn. Đó là nhạc sĩ Dương Khắc Linh”.
Biết ngồi yên sẽ tuột mất thí sinh tài năng nên Hồ Hoài Anh vốn ít nói cũng phải lên tiếng. Thậm chí, giám khảo này còn không ngần ngại “đá đểu” Dương Khắc Linh để lấy điểm trong mắt Quang Trường: “Cái hình đó con nên để trên đầu giường của con nhé. Buổi sáng khoảng 5g, 6g sáng con phải dậy sớm đi học mà đêm hôm trước con phải thức khuya để làm bài tập thì chỉ cần con nhìn hình đó con sẽ giật mình tỉnh ngay. Với giọng hát hay của con mà nếu chú không ấn thì chú sẽ không thể hiện được sự tôn trọng. Nếu có cơ hội thì chú rất muốn được làm việc cùng con, cùng vui chơi và tập luyện biết đâu cô chú sẽ khám phá thêm được những điểm mới của con nữa”. Đáng tiếc thay, những lời hài hước của Hồ Hoài Anh không có sức mạnh bằng khả năng “chém” của Dương Khắc Linh, bởi vậy, nam giám khảo đã để tuột mất “bản sao nhí” của Sơn Tùng M-TP.
Lưu Hương Giang ôm hộp kẹo dẻo có công dụng "hát hay, chóng lớn" lên "dụ" Hoàng Lâm.
Cùng Quanh Trường, Hoàng Lâm cũng là điểm nhấn trong tập 2. Cậu bé lựa chọn một ca khúc sôi động mang tên Ô Mê Ly. Huấn luyện viên Lưu Hương Giang đã phải dùng cả kẹo dẻo để dụ cậu bé Hoàng Lâm: “Khi con hát bài này cô rất thích vì cô nhớ lại lúc còn thiếu nhi và cô thấy giai điệu rất trong sáng, hồn nhiên, nó rất phù hợp với chương trình. Con biết quán quân ngày xưa của đội cô là anh Quang Anh không? Mà để trở thành quán quân anh Quang Anh phải ăn loại kẹo dẻo Giang Hồ với công dụng hát hay, chóng lớn. Con ăn cái này vào thì con sẽ trở thành quán quân như anh ấy”. Và cuối cùng HLV Lưu Hương Giang đã chiến thắng Dương Khắc Linh khi thuyết phục thành công Hoàng Lâm về đội của mình.
Bùi Đức Mạnh hát Lời ru Âu Lạc
Cậu bé Bùi Đức Mạnh đảm nhận vai trò mở màn tập 2 trong sự mong chờ, kỳ vọng của khán giả. 13 tuổi và đến từ Hà Tĩnh, cậu bé Đức Mạnh hát bằng niềm đam mê và hơn hết là tình cảm dành cho gia đình. Lựa chọn một ca khúc khó mang tên Lời ru Âu Lạc. Đức Mạnh nhỏ nhắn nhưng giọng hát của cậu bé không hề “nhỏ”. Nếu không nhìn mặt Đức Mạnh chắc chắn nhiều người sẽ nhầm tưởng người hát là một ca sĩ trưởng thành, Đức Mạnh gây bất ngờ từ những câu hát đầu tiên bằng chất giọng vang, rõ từng câu chữ mà vẫn mạnh mẽ, không hề bị hụt hơi. Dù chỉ được giám khảo Cẩm Ly ấn nút chọn nhưng tất cả các HLV còn lại đều phải nhún nhảy theo tiết mục của Đức Mạnh.
Đỗ Bích Hạnh hát Trong lành những giấc mơ
Trong lành những giấc mơ đem đến cảm giác nhẹ nhàng, thanh thoát ngay từ tiêu đề. Có lẽ vì mong muốn đem đến những giây phút thư thái, thoải mái nhất tới khán giả nên Đỗ Bích Hạnh, 9 tuổi, biệt danh ở nhà là “Bé Xíu” đã quyết định đem ca khúc này lên sân khấu Giọng hát Việt nhí. Và cô bé nhỏ nhắn, xinh xắn quả thực đã khiến khán giả như thả hồn theo từng câu hát nhờ giọng hát sáng và trong trẻo. Tất cả các HLV đều nhìn thấy tài năng của Bích Hạnh. Thậm chí, 4 vị giám khảo còn “bớt” không ít thời gian của chương trình để khen ngợi rồi “tranh giành” Bích Hạnh.
“Cô rất ấn tượng với con vì có những đoạn mà cô nghĩ người lớn khi hát cũng chưa chắc đã được hay như vậy. Có những đoạn bỏ nhỏ con hát rất nhẹ nhàng và con xử lý như người lớn vậy đó. Con tự tin quá luôn”, giám khảo Cẩm Ly khen ngợi Bích Hạnh. Và sau một hồi trò chuyện cùng các HLV, Bích Hạnh đã quyết định chọn HLV Cẩm Ly.
Trần Nhật Phương Vy hát Foud Five Second
Lựa chọn một ca khúc tiếng Anh: Foud Five Second dường như là quyết định không đúng đắn của cô bé Phương Vy, bởi không ai trong bốn HLV đồng ý trao cho Vy cơ hội bước vào vòng trong. Tuy nhiên, đây cũng là kinh nghiệm đáng quý để Ly học hỏi nhiều hơn, đặc biệt, Vy còn nhận được lời khuyên từ giám khảo Cẩm Ly: “Khâu chọn bài hát cũng rất quan trọng đó con. Trong bài hát con chọn phải làm thế nào để con phô diễn được giọng hát và điểm nhấn đặc biệt. Nhưng con chưa có điểm nhấn nên các cô chú Huấn luyện viên không thể chọn con được”.
Đoàn Lê Uyên Nhi hát Cha
Cùng chung số phận với Phương Ly, Uyên Nhi khi hát Cha cũng phải ngậm ngùi chia tay The Voice nhí mà chưa chinh phục được giám khảo nào.
Nguyễn Mẫn Nhi hát Lý quạ kêu
Con gái đâu cứ phải dịu dàng, ngọt ngào, con gái cũng có thể cuồng nhiệt, mạnh mẽ và thậm chí nam tính một chút cũng không sao, và cô bé Mẫn Nhi “tuy nhỏ mà có võ” đã chứng minh điều đó. Mới 13 tuổi nhưng Mẫn Nhi mạnh mẽ, cá tính trong từng câu hát, từng đoạn gằn, từng nốt cao với phong cách rock. Phần thi Lý quạ kêu đã giúp Mẫn Nhi chinh phục được giảm khảo Cẩm Ly.
Khổng Thị Bích Ngọc hát Cảm ơn cha
Cả độ tuổi (15 tuổi) lẫn ngoại hình, Bích Ngọc đều trưởng thành hơn hẳn các thí sinh trước đó trong tập 2. Bởi vậy, Bích Ngọc thể hiện đầy kỹ thuật, tinh tế ca khúc Cảm ơn cha. Bởi vậy, không khó hiểu khi một HLV khó tính, yêu cầu cao như Hồ Hoài Anh bấm nút chọn Bích Ngọc ngay từ những câu hát đầu tiên. Đây cũng là thí sinh đầu tiên trong tập 2 được cặp đôi Giang – Hồ bấm nút chọn sớm như vậy. Đáp lại tình cảm của cặp giám khảo Giang – Hồ, Bích Ngọc cũng quyết định giao phó chặng đường còn lại trong chương trình của mình cho cặp đôi này.
Trước khi có được thí sinh tài năng, huấn luyện viên Hồ Hoài Anh cũng đã đưa ra lời khen cho Bích Ngọc: “Khi cháu đến với cuộc thi này cháu sẽ có tâm lý khác vì cháu lớn hơn các em. Cháu hẳn sẽ có áp lực riêng. Cháu hoàn toàn có thể đi thi Giọng hát Việt lớn. Chú phải ấn ngay để ủng hộ tinh thần của cháu. Cháu đã làm tròn ca khúc này. Và chú nghĩ rằng cháu cũng có thể làm được như Thanh Thảo”.
Nguyễn Thị Thương Thương hát Quảng Bình quê ta ơi
Không được giám khảo nào chọn nhưng Thương Thương đã đem đến một tiết mục đáng nhớ với ca khúc Quảng Bình quê ta ơi. Chia sẻ về lý do không bấm nút chọn Thương Thương, giám khảo Hồ Hoài Anh cho biết: “Bài này đòi hỏi nhiều kỹ thuật, chú nghĩ cháu đã truyền được cái hồn của bài hát, nhất là trong câu chữ. Tuy vậy bài này có quãng rất rộng mà cháu lại chưa có giọng chuyển”.
Nguyễn Hà Minh thể hiện ca khúc kinh điển I Have Nothing
Tuy không quá nuột và còn đôi chỗ phô nhưng khi thể hiện ca khúc I Have Nothing, Hà Minh đã khoe được chất giọng khỏe khoắn. Cậu bé này đã thuyết phục được giám khảo Dương Khắc Linh.
Nguyễn Phương Anh hát When You Believe
Nguyễn Phương Anh, 11 tuổi đến từ Hải Phòng có chất giọng vừa nhẹ nhàng nhưng cũng vừa mạnh mẽ và cá tính. Khi thể hiện ca khúc When You Believe đã chinh phục giám khảo Dương Khắc Linh.
Thí sinh cuối cùng là Phan Nguyễn Ngọc Trâm Anh, 12 tuổi đến từ TP. HCM. Cô bé lựa chọn LK Thingking Out Loud, Take Me To Church. Cuối cùng cô bé về đội của HLV Dương Khắc Linh.
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM: Cô bé hát opera cao vút khiến giám khảo rơi nước mắt