Hòa Minzy là ca sĩ, tuy nhiên, điều khiến khán giả nhớ đến Hòa không phải âm nhạc mà là câu chuyện tình yêu 'lúc úp lúc mở' giữa cô và nam cầu thủ nổi tiếng: Công Phượng.
Bản thân Hòa cũng tự nhận thấy vấn đề đó và cô chia sẻ, năm 2015, mình đã khiến những khán giả yêu mến mình phải thất vọng vì không có sản phẩm đột phá, thay vào đó là ồn ào về chuyện tình cảm.
Tuy nhiên, trong cuộc trò chuyện với Tiin.vn nhân dịp năm mới, Hòa Minzy tâm sự, năm 2016, cô sẽ có nhiều dự định về nghệ thuật để khẳng định tài năng của bản thân.
Chào Hòa Minzy. Năm 2015, khán giả chỉ chú ý đến câu chuyện tình yêu của bạn. Trong khi âm nhạc của Hòa khá mờ nhạt, có phải đang bạn mất phương hướng trong sự nghiệp không?
Không phải tôi bị mất phương hướng trong âm nhạc. Mà thú thật tôi sinh ra ở quê, bố mẹ, ông bà, gia đình không ai theo nghệ thuật cả. Năm lớp 10, tôi đã tự bắt xe ra Hà Nội để nộp đơn vào một trường nghệ thuật. Sau đó, tôi tự làm, tự học, tự đóng học phí. Và sau 3 năm, tôi may mắn được tham gia Học viện ngôi sao.
Sau khi rời khỏi Học viện ngôi sao, đúng là có một khoảng thời gian tôi bị 'lên mây', suốt ngày ngồi xem like, bình luận tình cảm của fan dành cho mình trên facebook. Qua 2, 3 tháng, tôi vẫn chưa có sản phẩm nào cả. Đến một lần, đi sự kiện, dù tới rất sớm nhưng không một ai chụp hình tôi, trong khi những người khác đã chụp hình xong hết rồi.
Thật sự, sau lần đó, tôi mới ngẫm ra rằng: 'À facebook chỉ là ảo thôi. Còn hiện tại mày không là ai cả. Chẳng ai biết mày là ai cả'.
Không phải tôi mất phương hướng trong âm nhạc mà tôi mất phương hướng trong chính bản thân mình. Tôi không biết mình cần phải làm gì, đối xử với truyền thông ra sao. Vì thế, tôi đã có một năm chưa được tốt, nói chung là quá tệ.
Nhìn lại 1 năm đã qua mà không có nhiều dấu ấn trong âm nhạc, Hòa có hối hận?
Tôi không bao giờ cảm thấy hối hận về những gì đã làm. Tôi luôn tự nhủ rằng: 'À thôi. Mọi chuyện đã xảy ra như vậy. Con người mà, mỗi năm phải lớn lên, chứ không thể như Đô rê mon có cỗ máy quay trở lại thời gian. Nên, sắp tới, khi người ta lớn lên, trưởng thành rồi, người ta sẽ biết mình phải làm những gì.
Những chuyện này đã qua, và bây giờ tôi hi vọng sang năm mới, tôi có thể làm được nhiều điều mới mẻ hơn nữa. Tôi sẽ xây dựng hình ảnh 1 ca sĩ nghiêm túc với âm nhạc. Hi vọng mọi người sẽ đón nhận tôi thông qua những sản phẩm trong năm tới.
Hòa muốn xây dựng hình ảnh 1 ca sĩ nghiêm túc, vậy Hòa có dũng cảm xóa bỏ mọi thứ liên quan đến chuyện tình cảm, ví dụ như hình xăm trên cơ thể?
Khi tôi để nó trên cơ thể của mình hay xoá đi thì chuyện này vẫn được nhắc đến. Cho nên, tôi nghĩ, những gì trên cơ thể mình là thuộc về vấn đề riêng tư. Không phải vì khán giả muốn mà tôi sẽ làm theo.
Trở lại âm nhạc, hình ảnh, phong cách bạn muốn hướng tới trong thời gian tới là gì?
Tính cách của tôi khá ngang bướng, năng động, tuy nhiên, tôi thích những ca khúc pop, ballad. Có thể nói Ăn gì đây hát cùng anh Mr. T là sản phẩm hiếm hoi, tôi theo đuổi phong cách khác, còn bản thân tôi luôn muốn hát pop, ballad.
Tuy vậy, thời gian gần đây, khán giả thường yêu thích những ca khúc nhạc dance, điện tử kèm theo vũ đạo sôi động. Hòa không có ý định thay đổi bản thân một chút sao?
Tôi tự nhận thấy rằng, hình ảnh của mình gần đây không mấy thiện cảm. Bởi vậy, mọi sự thay đổi, kể cả việc để tóc dài cũng là mong muốn khán giả có cái nhìn thiện cảm hơn.
Tôi nghĩ rằng, ít nhất phải 2, 3 năm nữa, tôi mới có thể thay đổi phong cách. Giống như việc tôi không mong muốn mình ăn mặc sexy, táo bạo nhưng nó sẽ có vũ đạo đúng với mình hơn.
Hòa đã có kế hoạch để đẩy mạnh hình ảnh cũng như tên tuổi trong năm 2016 chưa?
Hiện tại, tôi chưa thể tiết lộ kế hoạch cụ thể. Tuy nhiên, tôi sẽ tham gia một chương trình. Thêm vào đó, tôi đã có rất nhiều dự định trong năm mới. Năm trước tôi thường nước đến chân mới nhảy, nhưng năm nay, tôi đã có những kế hoạch và hi vọng sẽ thành công hơn trong năm 2016.
Cảm ơn Hòa, chúc Hòa sẽ gặt hái nhiều thành công trong năm mới!