Mưa luôn là đề tài “gợi thương gợi nhớ” cho tâm hồn nghệ sĩ, để rồi biết bao sáng tác ra đời từ những cơn mưa ấy. Nhiều ca sĩ đã thể hiện thành công các sáng tác về mưa, nhưng nổi tiếng đến mức được gắn biệt danh “Hoàng tử Mưa” trong Vpop, có lẽ chỉ mình Trung Quân Idol. Bước ra từ một chương trình truyền hình với danh hiệu Top 8 Việt Nam Idol, Trung Quân gặp không ít trở ngại vì sở hữu ngoại hình kém sáng trên sân khấu. Tuy nhiên, anh lại được ông trời phú cho chất giọng say đắm lòng người, chính giọng hát ngọt ngào ấy khi kết hợp với loạt ca khúc về mưa đã giúp anh mê hoặc biết bao trái tim khán giả.
Sau thành công vang dội nhờ hit đầu tiên Chuyện mưa, ý tưởng xây dựng một chuỗi các ca khúc về mưa bắt đầu nhen nhóm trong chàng ca sĩ. Anh tiếp tục chinh phục người nghe bằng Dấu mưa - ca khúc từng là quán quân tất cả các bảng xếp hạng âm nhạc. Thành công nối tiếp thành công, Trung Quân lại trổ tài “hô mưa gọi gió” bằng một bài hát ý nghĩa mang tên Gọi mưa. Nếu Chuyện mưa là ca khúc mở đầu với những câu hỏi lửng về tình yêu có thật hay không, hay Dấu mưa là những gì còn sót lại sau chia tay, chàng trai nhớ lại những kỷ niệm mà hai người đã có với nhau thì Gọi mưa chính là một câu trả lời.
Dấu mưa
Chưa hết, loạt ca khúc sau đó: Mưa nhớ, Chiều nay không có mưa bay, Sau cơn mưa… cũng nhận được sự yêu mến của rất nhiều khán giả và giới chuyên môn. Tuy “Thánh mưa” đã chuyển hướng bằng nhiều ca khúc mới nhưng người hâm mộ vẫn thích gọi anh là Hoàng tử mưa.
Karik và những "bản tin xã hội"
Nhìn ra nền âm nhạc thế giới mới thấy Vpop hiện nay đang rất khô khan về đề tài, hiếm có bài hát nào thoát khỏi chủ đề tình yêu đôi lứa để đưa ra những góc khuất, những vấn đề nổi cộm trong xã hội. Karik là một trong những người tiên phong mở ra lĩnh vực âm nhạc xã hội, với rất nhiều những sáng tác đã “làm mưa làm gió” khắp thị trường nhạc Việt. Rap đối với anh là một cầu nối để nói lên bất cứ điều gì mình suy nghĩ, là một cách để bộc lộ cá tính bản thân và cũng là cách để gửi thông điệp đến khán giả.
Nhiều người ví Karik là “phóng viên của làng nhạc” khi anh liên tục cho ra những sản phẩm liên quan đến các vấn đề trong xã hội. Anh không đòi quà có lẽ là ca khúc thành công nhất của anh sau một sự kiện “đòi quà hậu chia tay” gây xôn xao cộng đồng mạng.
Anh không đòi quà
Một sản phẩm khác của Karik mang tên Rắc rối dù sở hữu ca từ gây nhiều tranh cãi nhưng không thể phủ nhận đây là một bài hát dám nói thẳng nói thật, chạm vào những mặt trái của showbiz Việt. Ế, Cứ là mình, Người Việt Nam… cũng là những sáng tác rất thành công của Karik và đứng vị trí cao trên các bảng xếp hạng. Có lẽ nhờ cách “chọc ngoáy” rất tự nhiên, chân thật và hài hước đã giúp chàng rapper nhận được sự yêu mến từ các khán giả trẻ.
Hiền Thục và những giai điệu về Mẹ
Rất hợp với cái tên của mình, Hiền Thục khiến người ta nhớ đến một nữ ca sĩ dịu dàng, mong manh và nhân hậu. Cuộc đời gian truân của bà mẹ đơn thân đã cho cô những trải nghiệm về tình mẫu tử, có lẽ vì thế mà Hiền Thục đặc biệt thích hát các ca khúc về mẹ. Và trong số đó, chắc hẳn Nhật ký của mẹ chính là nhạc phẩm thành công nhất của nữ ca sĩ từ trước đến nay.
Với giai điệu du dương, nhẹ nhàng, ca từ ý nghĩa sâu sắc, Nhật ký của mẹ lập tức chiếm được cảm tình của rất nhiều khán giả ngay khi ra mắt. Nhiều bạn trẻ tâm sự, những câu hát của Hiền Thục đã lấy đi nước mắt của họ, bởi trong sâu thẳm trái tim bất kỳ ai luôn có một không gian dành riêng cho mẹ, chỉ riêng hình ảnh của mẹ mà thôi. Đã 3 năm kể từ ngày xuất hiện nhưng Nhật ký của mẹ vẫn luôn là ca khúc đầu tiên người ta nghĩ đến khi muốn ngợi ca về tình mẫu tử thiêng liêng.
Mới đây, Hiền Thục tiếp tục trình làng một sản phẩm âm nhạc được đầu tư bài bản mang tên Mẹ là bạn thân nhất. Nếu Nhật ký của mẹ chạm vào tim người nghe bằng những cảm xúc sâu lắng, ca từ xúc động thì ca khúc mới này là một bản hòa âm vui tươi, nhí nhảnh, đáng yêu. Với sự tham gia của bé Kim Anh - thí sinh Bước nhảy hoàn vũ nhí 2014 và anh chàng Phúc Bồ, Mẹ là bạn thân nhất hứa hẹn sẽ là một hit mới của nữ ca sĩ xinh đẹp.
Qua ca khúc mới này, Hiền Thục muốn gửi gắm đến người nghe thông điệp: "Mỗi cô gái đều có cho mình một người bạn đặc biệt và người đồng hành qua những năm lớn khôn, người chở che cho những vụng dại cũng như sẵn sàng sẻ chia cảm xúc với chúng ta. Người bạn đặc biệt ấy chính là Mẹ".
“Nữ hoàng nhạc sầu” là danh hiệu chuẩn xác nhất để miêu tả về Bích Phương – cô ca sĩ chuyên hát những bản tình ca sâu lắng, buồn man mác và đầy da diết. Tham gia cuộc thi Vietnam Idol và lọt vào đến Top 10 nhưng Bích Phương lúc đó chỉ gây ấn tượng với khán giả nhờ vẻ đẹp kiều diễm, mong manh. Cuộc gặp gỡ đầy định mệnh với Tiên Cookie đã đưa cô trở lại với ánh hào quang sân khấu, cùng một chuỗi những ca khúc tình yêu ai oán, sầu đau.
Có khi nào rời xa chính là "phát súng" đầu tiên mang đến thành công rực rỡ cho cô gái trẻ với hơn 11 triệu lượt nghe chỉ sau ít ngày ra mắt. Ca khúc lập tức trở thành hiện tượng xôn xao cộng đồng yêu nhạc lúc bấy giờ.
Có khi nào rời xa
Bích Phương tiếp tục khiến khán giả “yếu lòng” bằng những hit bự như Em sẽ quên, Có lẽ quên, Vẫn, Chưa từng thuộc về nhau, Giúp em trả lời những câu hỏi… Điểm chung của các ca khúc này là giai điệu và ca từ đều rất đẹp nhưng cũng rất buồn, dễ đánh trúng tâm lý người nghe, đặc biệt là các cô gái yếu đuối. Gần đây, Bích Phương đang chuyển hướng qua dòng nhạc dance sôi nổi nhưng cô vẫn được coi là "Nữ hoàng nhạc sầu" thế hệ mới của Vpop.