Qua hai mùa thi đầu tiên, Giọng Hát Việt nhí đã trở thành chương trình tìm kiếm tài năng ca hát hàng đầu Việt Nam, khi chương trình là cái nôi phát hiện nhiều tài năng âm nhạc mới xuất sắc. Và trong tối nay (18/7), Giọng Hát Việt nhí lại tiếp tục hành trình của mình với mùa thi thứ ba, mở màn cùng 12 giọng ca đặc sắc trong tập 1 vòng Giấu mặt.
Trong đêm thi đầu tiên này, 12 thí sinh đã thể hiện các cá tính đầy ấn tượng với những ca khúc tiếng Anh và tiếng Việt phù hợp với độ tuổi. Các em đã chinh phục khán giả bằng chính sự ngây thơ, hồn nhiên, trong sáng cùng với giọng hát đầy màu sắc của mình.
Dương Khắc Linh mang hẳn túi quà to để "dụ" thí sinh bên cạnh các HLV còn lại.
Ngoài các tài năng mới, các huấn luyện viên cũng là một điểm nhấn khi mang đến cho khán giả nhiều bất ngờ và tiếng cười cùng với những màn giành giật thí sinh không khoan nhượng. Đặc biệt năm nay, sự xuất hiện của huấn luyện viên Dương Khắc Linh là điểm nhấn tạo nên nhiều thú vị đáng mong đợi. Anh đã hóa thân thành ông già Noel và mang bao quà to đến trường quay để “dụ dỗ” các em “đầu quân” về đội. Không dừng lại ở đó, anh còn mang theo một con dấu có chữ ký và tên của mình để mỗi thí sinh thuộc về đội sẽ được anh đóng dấu lên tay nhằm tạo “thương hiệu” riêng mà chỉ duy nhất đội Dương Khắc Linh mới có. Với cá tính hài hước, dí dỏm cùngnhững hành động vô cùng đáng yêu, Dương Khắc Linh đã ghi điểm trong lòng khán giả ngay tập lên sóng mở màn. Trong đêm đầu tiên, 4 “ghế nóng” quyền lực đã phải tung đủ cách với mục tiêu duy nhất là đưa thí sinh về đội mình. Nhưng không ít lần, dù đã “nói hết lời” những họ cũng phải ngậm ngùi “nhường” thí sinh cho Huấn luyện viên khác.
Mở màn đêm thi đầu tiên là Bùi Thu Phương, 12 tuổi đến từ Hải Phòng. Thu Phương có chất giọng cao khỏe và vững chắc. Và cô bé không ngần ngại thể hiện ca khúc Bay do Thu Minh từng thể hiện rất thành công. Với chất giọng nội lực, cô bé chinh phục được giám khảo Cẩm Ly và Dương Khắc Linh. Đặc biệt, giám khảo Cẩm Ly đã hết lời khen ngợi giọng ca mạnh mẽ của Thu Phương: Khi con cất giọng hát lên thì cô không nghĩ giọng hát của con là con gái. Con hát mạnh mẽ quá mà khán giả cũng làm cô bấn loạn luôn đó. Tuy nhiên, lời khen của Cẩm Ly không qua được chiêu trò dùng đồ chơi dụ dỗ của Dương Khắc Linh, bởi vậy, cuối cùng nữ HLV đành ngậm ngùi để thí sinh đầu tiên về đội Dương Khắc Linh.
Tiếp theo, cô bé đáng yêu, xinh xắn, 11 tuổi, Bùi Hà My xuất hiện trên sân khấu và thể hiện ca khúc Như loài mèo. Đúng như ngoại hình, giọng hát của Hà My trong sáng và truyền cảm khiến tất cả HLV đều nhanh chóng nhấn nút quay lại. Trong đó, HLV Hồ Hoài Anh chia sẻ: “Cảm xúc của con rất thoải mái và giọng hát của con nếu được gọt giũa thêm một thời gian nữa thôi thì chắc chắn sẽ rất truyền cảm và làm rung động trái tim của mọi người. Bài này chỉ cần chỉnh sửa thêm một chút nữa thôi thì con sẽ làm hoàn hảo luôn”. Dù đội HLV Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang có tới 2 người và hết lòng nài nỷ nhưng cuối cùng, Hà My cũng có lựa chọn giống Thu Phương khi không thể cưỡng lại những con thú nhồi bông xinh xắn của giám khảo Dương Khắc Linh.
Tuy làm tròn bài hát và có giọng hát mạnh mẽ như giám khảo Hồ Hoài Anh nhận xét nhưng Nguyễn Trung Thành, 12 tuổi lại không may mắn được các HLV lựa chọn khi hát Khoảng trời của bé.
Ngay từ những nốt nhạc đầu tiên của ca khúc Beautiful, Nguyễn Ngọc Tường Vy đã khiến cả khán đài vỗ tay không ngớt khi cất giọng hát trong, khỏe, sáng và rất vang trên sân khấu. Có niềm đam mê ca hát từ nhỏ, đến cô bé 14 tuổi đến từ thành phố Hồ Chí Minh hát hết mình và đầy cảm xúc trên sân khấu. Tài năng của Tường Vy chinh phục cả 4 vị HLV. Họ thi nhau khen ngợi giọng ca nhí tài năng này.
HLV Cẩm Ly: Cô ấn tượng ở giọng hát của con là một chất giọng khỏe, sáng và vang nữa. Đặc biệt mới có mấy nốt đầu tiên là con đã làm cho khán phòng vỗ tay rất nhiều; sau đó, có mấy đoạn con gằng giọng rất bản lĩnh. Con rất giống học trò cũ của cô là bé Thiện Nhân.
HLV Hồ Hoài Anh: Giọng hát của con là những gì cô chú hình dung về The Voice Kids năm nay. Đó là chất giọng hiện đại, hát luyến láy. Chú nghĩ con sẽ là người thành công trong năm nay. Cuối cùng, Tường Vy lựa chọn về với đội của cặp đôi Giang – Hồ.
Tính đến thời điểm này, Đỗ Minh Tuyết (9 tuổi) là thí sinh nhỏ tuổi nhất. Tuy vậy, cô bé nhỏ cả về tuổi lẫn thân hình này đã rất tự tin khi thể hiện ca khúc Thư Pháp của nhạc sĩ Nguyễn Duy Hùng. Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang là giám khảo duy nhất chọn cô bé đáng yêu này.
Lê Mỹ Uyên, 12 tuổi đến từ thành phố Hồ Chí Minh thể hiện ca khúc Mẹ với chất giọng trong trẻo. Cô bé đã được HLV Cẩm Ly ấn nút chọn. Chia sẻ về lý do chọn Mỹ Uyên, HLV Cẩm Ly cho biết: “Cô chọn con vì con hát có cảm xúc và có hồn. Vì kỹ thuật mình có thể tập được nhưng để hát có hồn thì khó mà tập được mà nó phải xuất phát từ trong tâm ra. Khi mà con về đội của cô thì cô sẽ khắc phục được nhược điểm của con và con sẽ hát tốt hơn”
Sở hữu gu âm nhạc văn minh, hiện đại và đặc biệt là nắng khiếu đọc rap, Thái Thị Hạ Vy đã dễ dàng chinh phục bộ tứ giám khảo khi thể hiện ca khúc See You Again. Dù được tất cả các HLV nhấn nút chọn nhưng Hạ Vy lựa chọn HLV Dương Khắc Linh.
Bùi Vũ Tường Vy đến từ Đồng Nai sở hữu chất giọng lạ đặc trưng và có bản lĩnh sân khấu tốt. Trong tập thi này, cô bé đã mạnh dạnh lựa chọn ca khúc khó để thể hiện. Trên sân khấu, Tường Vy rất bản lĩnh khi trình diễn bài hát Hồ Xuân Hương. Mặc dù giai điệu và tiết tấu của ca khúc này là quá khó so với độ tuổi của mình nhưng Tường Vy đã thể hiện tự tin trên sân khấu. Với phần trình diễn này, Tường Vy về đội của HLV Dương Khắc Linh.
Vũ Lan Hương kém may mắn khi thể hiện ca khúc Mẹ, con đã về đầy cảm xúc nhưng không được HLV nào chọn. Về thí sinh này, HLV Lưu Hương Giang chia sẻ: “Lúc con hát xong thì các cô chú chưa kịp bấm cho con nhưng lúc lại con vẫn bình tĩnh chào các cô chú. Cô nghĩ con rất bản lĩnh vì người nghệ sỹ khi đứng trên sân khấu thì bản lĩnh là quan trọng nhất và cô hy vọng năm sau được gặp lại con”.
Lựa chọn một ca khúc có phần khó so với tuổi, Bích Vy không nhận được sự đồng ý của các HLV. Tuy nhiên, Hồ Hoài Anh cũng dành nhiều lời khen cho em: “Ở lứa tuổi của con mà hát được bài hát thế này đã là khó rồi. Chú nghĩ con nên tập luyện thêm thì năm sau con vẫn có thêm tham gia chương trình được”.
Cậu bé Thiên Tùng 11 tuổi đến từ Hà Nội tuy có thân hình gầy nhom nhưng lại gây bất ngờ khi sở hữu tiếng hát lại rất “khủng” khi thể hiện ca khúc Try rất thuyết phục. Cậu bé này đã chinh phục được HLV Cẩm Ly.
Ở cuối chương trình, mặc dù mới cất giọng hát lên ở những câu đầu tiên nhưng cậu bé Công Quốc, 12 tuổi đến từ Phan Thiết đã khiến các giám khảo “nổi da gà” khi thể hiện ca khúc À ơi. Với giọng hát truyền cảm, du dương và đầy cảm xúc, Công Quốc đã khiến nút bấm của những chiếc “ghế đỏ” quyền lực phải sáng đèn và xoay lại. Đây là một trong những thí sinh nhí sở hữu giọng hát thiên phú và khiến các Huấn luyện viên dùng đủ mọi “chiêu” để thuyết phục về đội. Đặc biệt, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đã ra sức “van nài” cậu bé này về đội. HLV Hồ Hoài Anh cho biết: “Giọng hát của con rất đặc biệt vì con là giọng nam mà hát cao vút và mềm mại. Với khả năng này của con thì con có thể mở ra rất rất nhiều nữa. Con chọn ai cũng được nhưng cô chú là người chọn đầu tiên vậy nên con đừng phụ lòng cô chú. Con về đội của chú đi, làm ơn, làm ơn”. Bất chấp những lời van nài của HLV Hồ Hoài Anh, Công Cuốc đã chọn về “chung nhà” với Cẩm Ly.
Kết thúc tập 1, Huấn luyện viên Dương Khắc Linh đã chiến thắng ‘áp đảo’ khi giành được 4 thí sinh trong khi đội ca sĩ Cẩm Ly là 3 và đội của Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang là 2. Tập 2 sẽ tiếp tục lên sóng vào lúc 21g, thứ Bảy, ngày 25/7/2015 trên kênh truyền hình VTV3.
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM: Cô bé hát opera cao vút khiến giám khảo rơi nước mắt