Là địa điểm 'check in' mới nổi tại thành phố hoa Đà Lạt (Lâm Đồng), vườn hoa oải hương (hay còn gọi là lavender) của anh Lê Tiến Thành đã thu hút hơn 2.000 lượt khách đến tham quan, chụp ảnh. Sau thời gian hoạt động miễn phí, mới đây anh Thành thông báo: từ ngày 25/4, vườn oải hương tạm ngừng đón khách vì 'vườn bị hư hại quá nhiều'. Ảnh: Lê Tiến Thành.
Kèm theo chia sẻ của chủ khu vườn là hình ảnh những luống hoa oải hương bẹp dí, cành hoa dập gãy rơi vãi khắp lối đi… khiến nhiều người xót xa. Ảnh: Lê Tiến Thành.
Đây không phải là lần đầu xảy ra tình trạng giới trẻ mải mê 'check in' mà phá nát các vườn hoa:
Đây là hình ảnh vườn hoa tam giác mạch ở Hà Giang bị những bạn trẻ dẫm nát hồi cuối năm 2015.
Những hình ảnh tan tác của cánh đồng hoa tam giác mạch thường xuyên được chia sẻ trên mạng khiến nhiều người bất bình. Ảnh: kenh14.
Còn đây là hình ảnh trước và sau khi vườn hoa hướng dương ở Đơn Dương (cách Đà Lạt 40km) mở cửa đón khách. Những hình ảnh 'đẹp lung linh như tranh' bỗng chốc bị bạn trẻ ồ ạt kéo tới 'dày xéo' tan nát. Ảnh: Thu Nguyệt/Facebook.
Không chỉ dẫm nát, nhiều thanh niên còn thẳng tay bẻ những bông hoa hướng dương lớn. Hình ảnh ghi lại tại cánh đồng hoa hướng dương ở Nghệ An. Ảnh: Facebook.
Còn đây là cảnh đông đúc tại thung lũng hoa Hồ Tây (Hà Nội) khi có thông báo mở cửa miễn phí 1 tuần (từ 28/11 đến 3/12). Ảnh: Zing.
Tuy nhiên, chỉ 2 ngày sau đó, trước tình trạng quá tải khách tham quan, hoa bị giẫm nát, tan hoang, chủ vườn thông báo tạm đóng cửa thung lũng hoa. Ảnh: Zing.
Một cô gái từng khiến cộng đồng mạng phẫn nộ sau khi đăng tải một loạt ảnh lên Facebook cá nhân kèm theo status: 'Hạnh phúc của em là phá tan cánh đồng hoa cải khi em mất 10.000 đồng vào chụp ảnh. Phá thôi anh em ơi'. Trong ảnh là nhiều thanh niên giẫm đạp, nằm đè lên hoa. Ảnh: Facebook.
Không chỉ là vườn hoa mà nhiều con đường hoa vào các dịp lễ Tết cũng 'lĩnh đủ' trước sự vô ý thức của nhiều người:
Đây là hình ảnh đường hoa xuân Ất Mùi tại TP HCM ngày mở cửa. Ngay khi bảo vệ mở đường hoa, có khoảng 10.000 người đã tràn vào thưởng ngoạn, một số người vô ý thức dẫm đạp hoa và làm hỏng nhiều hiện vật. Ảnh: Zing.
Vì không có đường thoát nên nhiều người băng qua hoa, cỏ để di chuyển. Họ giẫm đạp lên các luống hoa được trang trí công phu không thương xót. Ảnh: Zing.
Đây là hình ảnh đường hoa dọc Hồ Gươm ngay sau đêm Giao thừa năm nay. Ảnh: Một thế giới.
Trước đó, đường hoa dọc Hồ Gươm này cũng là 'đối tượng' để một số 'trộm hoa Tết' viếng thăm. Nhiều người thấy hoa quanh hồ được trồng đẹp, tỉa tót liền tranh thủ trời sớm, buổi đêm đến nhổ cây hoa bỏ vào túi bóng rồi nhanh chân lượn mất. Ảnh: Trí thức trẻ.
Ý thức tồi tệ của giới trẻ cũng đáng báo động qua rất nhiều hình ảnh khác:
Sau khi mãn nhãn với màn pháo hoa rực rỡ đón chào năm mới, người dân TP HCM lục đục về nhà, để lại sau lưng giấy, túi nylon, vỏ chai nước ngọt... trắng xóa đường. Ảnh: VnExpress.
Trên các tuyến đường Tôn Đức Thắng, Hàm Nghi, Võ Văn Kiệt, Bến Bạch Đằng... rác phủ đầy, trắng xóa mặt đường. Ảnh: VnExpress.
Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại các tuyến đường dọc Hồ Gươm (Hà Nội) sau mỗi dịp lễ Tết. Ảnh: Afamily.
Ngay cả thành phố đáng sống như Đà Nẵng cũng không thoát khỏi tình trạng xả rác bừa bãi. Cảnh ghi lại sau đại tiệc pháo hoa trên sông Hàn hồi tháng 4/2015. Ảnh: VTC.