Kể từ lần đầu xuất hiện vào năm 2006, Step Up đã nhanh chóng được chú ý và trở thành một trong những loạt phim ca vũ nhạc được yêu thích nhất nhờ vào sự tiên phong của mình trong việc khai thác vũ đạo, âm nhạc dưới góc nhìn điện ảnh. Từ đó, Step Up gần như là cái tên vua trong dòng phim vũ đạo này và luôn là cái bóng của hàng chục bộ phim có cùng ý tưởng khác.
Trong phần 5 này, chàng Sean của nhóm The Mob từng có một mối tình tuyệt đẹp trong phần bốn, giờ trắng tay tại “xứ người” Los Angeles khi bạn gái thì bỏ rơi anh, còn nhóm nhảy mà anh xem như gia đình thì đã nản chí mà về lại quê nhà. Sean buộc phải thành lập một nhóm nhảy mới, tham gia cuộc thi vũ đạo The Vortex nhằm khuất phục nghịch cảnh này. Người duy nhất anh có thể liên lạc là Moose, chàng vũ công huyền thoại của làng nhảy.
Vì chỉ tập trung khai thác âm nhạc và các vũ điệu sôi động của thế giới khiêu vũ hiện đại, nên Step Up là một bộ phim khá đặc biệt bởi tiêu chí đánh giá của phim chưa bao giờ xem trọng nội dung kịch bản. Cũng giống như Transformers với đỉnh cao kỹ xảo, Paranormal Activities với tình tiết hồi hộp thì Step Up, dù gần như chỉ sử dụng một kịch bản nhàm chán duy nhất cho toàn bộ loạt phim, vẫn đủ sức thu hút hàng triệu khán giả bằng lực hấp dẫn từ những bước nhảy tuyệt vời.
Thế mạnh của dòng Step Up vốn ở vũ đạo chứ không phải nội dung
Step Up All In là phần năm, và cũng được đồn đoán là phần cuối cùng của series sôi động kéo dài 8 năm trên màn ảnh. Vì mang một ý nghĩa đặc biệt như thế, nên ngay từ tên gọi của mình, Step Up đã thể hiện mình sẽ là một bộ phim hội tụ những gì tinh túy nhất của dòng phim này, mà đầu tiên phải kể đến chính là dàn diễn viên tuyệt vời.
Dù không hoàn toàn đầy đủ khi thiếu vắng vài tên tuổi lớn từ những phần đầu như Channing Tatum và Jenna Dewan-Tatum, nhưng bộ phim cũng đã kịp tập hợp được những gương mặt vũ công ấn tượng nhất từ các phần trước đó như Ryan Guzman (Step Up 4: Revolution), Briana Evigan (Step Up 2: The Streets), Adam G. Sevani (Step Up 3D), Mari Koda (Step Up 2: The Streets), Chadd Smith (Step Up 4: Revolution)… Mỗi gương mặt xuất hiện trong câu chuyện lần này đều mang một cá tính riêng biệt, thể hiện nhiều nhất chính là qua phong cách của họ trong từng đường nét vũ đạo.
Những “huyền thoại” đã trở lại để kịp góp vui cho phần 5
Sở hữu một số lượng đông đảo những tài năng khiêu vũ như thế, Step Up All In cũng là phần phim hiếm hoi mà ngoài sự tập trung dành cho cặp đôi chính ra, các diễn viên phụ đều có nhiều đất diễn để thể hiện câu chuyện và những bước nhảy nhiều hơn những lần xuất hiện trước đó.
Sau New York hoa lệ và Miami nóng bỏng, phần năm của Step Up được đặt bối cảnh ở “thành phố không bao giờ ngủ” Las Vegas nổi tiếng. Vẫn là những trận tranh đấu vũ đạo đầy đam mê và khát khao chiến thắng, nhưng ở Las Vegas, những bước nhảy lại mang đậm dấu ấn của cảm xúc và hy vọng nhiều hơn. Mỗi phong cách khiêu vũ của mỗi thành viên khác nhau trong nhóm nhảy lại gợi nhớ cho những khán giả trung thành của Step Up một khoảnh khắc quen thuộc đã từng ghi đậm dấu ấn trong họ từ những phần trước.
Moose nhỏ nhắn với mái đầu bông xù và những động tác ấn tượng, cô nàng gốc Á Jenny Kido với nụ cười tươi và những bước nhảy mạnh mẽ, cặp song sinh Santiago ăn ý trong mọi lời nói lẫn hành động, chàng robot si tình Vladd với những cảm xúc dành cho cô bạn đối thủ,… đều tạo nên những điểm nhấn đặc sắc cho sự hội tụ lần này của Step Up.
Step Up All In cũng là phần phim ghi dấu hầu hết những phong cách làm phim mà những phần trước đó đã từng có. Để ăn khớp với phần vũ đạo hoành tráng, nhạc phim cũng trở nên phong phú và đa dạng hơn với giai điệu pop, blue, R&B cho những giây phút khiêu vũ nhẹ nhàng và các bài hát sôi động, mạnh mẽ, đậm chất hip-hop và electric dance dành cho những trận tranh đấu nảy lửa ở cuộc thi The Vortex.
Thừa hưởng từ thành quả tiên phong của Step Up 3D và Step Up: Revolution, Step Up All In cũng được thực hiện dưới định dạng 3D với sự trau chuốt nhiều hơn về hiệu ứng và hình ảnh. Tuy nhiên, nếu so sánh với sự nổi loạn ở bến cảng Miami trong phần 4, màn trình diễn với đèn neon ở New York của phần 3 và những điệu nhảy sôi động dưới mưa nổi tiếng từ phần 2 thì hầu như, các màn vũ đạo của Step Up All In vẫn chưa thực sự đột phá và ấn tượng. Tuy có sự kết hợp nhẹ nhàng khá thú vị với phong cách cổ điển, nhưng việc đảm bảo về thời lượng đã không đủ để những “món lạ” đó kịp gây ấn tượng với người xem.
Vũ đạo của Step Up All In rất ấn tượng, nhưng vẫn chưa đủ thỏa mãn
Nếu thực sự Step Up All In là bộ phim khép lại kỷ nguyên sôi động của loạt phim này trên màn ảnh, thì những màn trình diễn ấn tượng bởi các vũ công tài năng nhất đã kết thúc hành trình 8 năm đó một cách khá mãn nhãn và trọn vẹn. Tuy nhiên, nếu “đế chế” phim vũ đạo của Step Up vẫn muốn lớn mạnh hơn, thì hẳn việc tìm ra một câu chuyện mới, một kịch bản mới đủ để làm người xem phải choáng ngợp và thăng hoa như họ đã từng sẽ là ưu tiên hàng đầu dành cho các nhà sản xuất.