1. Doraemon: Bộ phim được chuyển thể từ truyện tranh cùng tên của tác giả Fujiko F. Fujio đã tạo nên hiện tượng tại các nước châu Á và trở thành một trong những tác phẩm hoạt hình Nhật Bản thành công nhất trong thế kỉ 20.
Bộ phim kể về chú mèo máy Doraemon đến từ thế kỉ 22 để giúp cậu bé Nobita lớp 4 hậu đậu. Các câu chuyện của Doraemon thường ngắn gọn, dễ hiểu, dí dỏm và mang cái nhìn lạc quan về cuộc sống tương lai cũng như sự phát triển của khoa học - kĩ thuật.
Doraemon đã giành được nhiều giải thưởng truyện tranh ở Nhật Bản và được tạp chí TIME Asia bình chọn là một trong 22 nhân vật nổi bật của châu Á. Kể từ khi ra đời đến nay, Doraemon trở thành một biểu tượng văn hóa của đất nước Nhật Bản và được trẻ em nhiều nước trên thế giới yêu thích.
Nhờ sự phổ biến của nhân vật, Doraemon được Bộ trưởng Ngoại giao Nhật bổ nhiệm làm biểu tượng văn hóa Nhật, làm đại sứ anime đầu tiên của nước này vào tháng 3/2008.
2. Tom and Jerry: Đây là series phim hoạt hình của Mỹ được chiếu trên truyền hình với nhiều thể loại từ phim ngắn cho tới phim dài. Phim được sản xuất bởi William Hanna và Joseph Barbera và do hãng phim MGM giữ bản quyền.
Phim là cuộc đối đầu vô tận giữa chú mèo Tom và chú chuột thông minh Jerry mang tới vô vàn tiếng cười cho khán giả. Thường thì Tom hiếm khi thành công trong việc bắt Jerry do chú chuột quá thông minh, nhanh lẹ và may mắn.
Dù vậy trong suốt quá trình rượt đuổi, Tom và Jerry đã phát triển một mối quan hệ thân thiết không thể thiếu và ít thấy trong những loạt phim hoạt hình khác.
Phiên bản gốc của Tom & Jerry đoạt giải Oscar cho thể loại phim hoạt hình ngắn 7 lần. Và vào năm 2000, tạp chí TIME công bố Tom & Jerry là một trong những show truyền hình hay nhất mọi thời đại.
Ngoài 2 nhân vật chính, người xem không thể không nhớ đến một cặp đôi khác thường xuyên có mặt trong cuộc rượt đuổi của Tom & Jerry là 2 cha con chó ngao Spike và Tyke.
3. Hãy đợi đấy! (Ну, погоди!): Bộ phim hoạt hình Nga này do Soyuzmultfilm sản xuất từ năm 1969 với thời lượng 10 phút/tập. Bộ phim được xem là dùng để đối chọi với hãng phim Walt Disney.
Bộ phim cũng là cuộc rượt đuổi, nhưng lần này là giữa sói và thỏ. Với sự thông minh của mình, chú thỏ đã khiến con sói điêu đứng không ít lần. Bộ phim thường hay bị so sánh với Tom & Jerry và bị đánh giá là phiên bản lạc hậu của Tom & Jerry.
Sau khi ra mắt, Hãy đợi đấy! đạt được những thành công vang dội ngoài sức tưởng tượng. Không chỉ có trẻ em Nga mà trẻ em trên thế giới vẫn luôn đón chờ các tập phim hoạt hình này. Đạo diễn Vyacheslav từng không ít lần thổ lộ ý định ngưng sản xuất thêm những tập tiếp theo nhưng dưới áp lực của những người hâm mộ, ông lại tặc lưỡi "Ну, погоди! - Hãy đợi đấy!".
Sói ban đầu được miêu tả như là một kẻ côn đồ (hooligan), nghiện thuốc lá nặng và rất dễ dàng trở thành một kẻ dã man và phá hoại. Tuy nhiên, khi xem Hãy đợi đấy!, trẻ em thường có xu hướng thương Sói vì theo chúng, trong quá trình rượt đuổi, Thỏ làm Sói bị thương rất nhiều lần.
4. Chuột Mickey: Đây là tên bộ phim, cũng là nhân vật biểu tượng của hãng phim Walt Disney, ra đời năm 1928 bởi họa sĩ Ub Iwerks và do chính Walt Disney lồng tiếng. Chú chuột ra đời ngày 18/11, cũng là ngày ra mắt tập phim hoạt hình: Tàu hơi nước Willie.
Chuột Mickey và chuột Minnie (bạn gái của Mickey) xuất hiện lần đầu trong phim hoạt hình ngắn "Chiếc máy bay điên rồ". Kịch bản tập phim này khá đơn giản: Chuột Mickey thử làm một nhà hàng không giống như Charles Lindbergh. Sau khi lắp ráp chiếc máy bay của mình, Mickey mời Minnie tham dự chuyến bay đầu tiên mà trong chuyến bay đó, chú muốn hôn cô nhiều lần mà không được. Minnie sau đó nhảy dù khỏi máy bay.
Tập phim "The Orpy House" (1929) là tập đầu tiên chú chuột Mickey được đeo đôi găng tay màu trắng với 3 vạch đen, nó đã gắn liền với hình ảnh của Mickey cho đến tận bây giờ.
Năm 1978, ngay đúng dịp sinh nhật lần thứ 50 của mình, chú chuột Mickey đã được vinh dự ghi tên mình lên Đại lộ danh vọng ở Hollywood. Mickey cũng là nhân vật hoạt hình đầu tiên trong lịch sử được ghi tên trên đại lộ nổi tiếng này.
5. Chú nai Bambi: Đây là phim hoạt hình thứ 5 của hãng hoạt hình Walt Disney vào năm 1942, dựa vào truyện cùng tên của Felix Salten. Phim do Larry Morey, Perce Pearce và Gustaf Tenggren viết kịch bản và đạo diễn.
Đây là câu chuyện cảm động về chú nai nhỏ Bambi trên hành trình tìm lại cha mẹ ruột của mình sau khi bị lạc ngay từ lúc ra đời. Chú nai tốt bụng đã làm quen và kết bạn với rất nhiều con thú trong rừng sâu trên con đường dài ấy.
Phiên bản video gia đình đầu tiên của bộ phim ra mắt vào 1989 và 1997. Một phiên bản DVD gồm bản master lại của phim và một đĩa gồm các phần đính kèm, được phát hành vào 1/3/2005. Phần tiếp theo của bộ phim đã được sản xuất để phát hành thẳng dưới dạng đĩa năm 2006.
Hiện nay bộ phim đang được nằm trong "Disney Vault" và trở thành một trong những nhân vật được yêu thích nhất ở Disney Land.
6. Marsupilami: Đây vốn là một con vật giả tưởng trong truyện tranh, được sáng tạo bởi André Franquin, xuất bản lần đầu vào ngày 31/1/1952 trong tạp chí Spirou.
Marsupilami là một sinh vật giống khỉ với bộ lông màu vàng có đốm đen kiểu như một sinh vật bị chứng nhiễm sắc tố, khiến cho chúng trông giống như báo đen, trong khi những con Marsupilami khác đều không có đốm.
Những đứa con của cặp Marsupilami chính cho thấy chúng khác nhau như thế nào: Bibi cái lông vàng có đốm, Bibu đực lông vàng không có đốm, trong khi con đực khác, Bobo, lại có bộ lông xanh dương.
Bản Marsupilami của Disney lần đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh trong tập Raw Toonage vào năm 1992, và được đặt tên cho một chương trình ăn theo trên mạng lưới CBS. Những nhân vật phụ trong phim gồm Gorilla Maurice, Voi Stuie, Báo Eduardo, tên săn trộm Norman và các nhân vật khác. Phim có 13 tập, và bộ phim kéo dài một mùa.
Trong mùa thứ hai, gọi là Mon ami Marsupilami, Marsupilami và gia đình của nó trở thành bạn tốt với gia đình con người, nhà Du Jardin, và đến sống gần họ. Amanda là nhà nghiên cứu Marsupilami, trong khi chồng của bà Jean-Pierre là một kỹ sư máy tính làm việc tại nhà và có 2 đứa con, Teo và đứa bé Zoe. Leo và Marsupilami trở thành những người bạn thân thiết của nhau và họ có nhiều cuộc phiêu lưu cùng những người bạn mới và những kẻ thù cũ.