Tomorrow là cái tên tiếp theo khiến các mọt phim Hàn đứng ngồi không yên. Ngoài nội dung mới lạ - Thần Chết cứu người - thì phim còn được chú ý bởi tổ hợp visual quá xuất sắc với bộ tứ Kim Hee Sun - Rowoon - Lee Soo Hyuk và Yun Ji Oh.
![]()
Vốn được biết đến với vẻ ngoài sắc lạnh, không ngoa khi nói Lee Soo Hyuk chính là người có tạo hình Thần Chết xuất sắc nhất trong bộ tứ diễn viên chính.
Trong phim, anh vào vai Park Joong Gil, thủ lĩnh ưu tú của đội quản lý hướng dẫn tại trụ sở quản lý linh hồn ở thế giới bên kia. Trái ngược với những thành viên của nhóm quản lý khủng hoảng chuyên hỗ trợ người muốn tự tử, Park Joong Gil có trái tim lạnh như băng và là Thần Chết tin tưởng tuyệt đối vào việc tuân thủ các quy tắc. Do đó, anh ta không hài lòng với công việc của đội quản lý khủng hoảng là cố gắng cứu những người muốn chết, khiến việc sống - chết bị đảo lộn.
![]()
![]()
Ở hai tập đầu tiên của phim, Lee Soo Hyuk gây ấn tượng đậm nét với ngoại hình Thần Chết đẹp như 'hoàng tử ma cà rồng', gương mặt sắc lạnh và thần thái ma mị nhưng vẫn vô cùng quyến rũ.
Dù anh luôn tỏ vẻ lạnh lùng và vô cảm khi kết tội những người tự tử nhưng khán giả không thể ghét được Lee Soo Hyuk bởi visual quá xuất sắc của anh chàng.
Một số khoảnh khắc của Lee Soo Hyuk trong Tomorrow.
![]()
Một cái nhếch mép thôi cũng làm fan nghiêng ngả
![]()
Gương mặt sắc lạnh...
![]()
Thần thái miễn chê
![]()
![]()
![]()
![]()
Trái lại với sự lạnh lùng trên phim, Lee Soo Hyuk ngoài đời lại có tính cách rất vui vẻ, nếu không muốn nói là nhí nhố.
Tomorrow dựa trên webtoon cùng tên kể về Choi Joon Woong (Rowoon), người bị tai nạn đáng tiếc khi đang loay hoay đi tìm việc. Sau đó anh đã hợp tác với thần chết Goo Ryun (Kim Hee Sun) và Lim Ryoong Goo (Yoon Ji Oh) để cứu sống những người đang có ý định tự tử.
Tomorrow phát sóng vào tối thứ Sáu, thứ Bảy hàng tuần trên Netflix.