Frieza: Frieza còn được biết tới với cái tên Fide đại đế, là kẻ tử thù của người tộc Saiyan. Nổi tiếng với sự tàn ác, Frieza từng sát hại tất cả người dân Saiyan.
Lần đầu tiên xuất hiện, Frieza có hình dạng nhỏ thó với hai sừng và da màu tím.
Với chỉ số sức mạnh 530.000, có vẻ như cái họa mang tên Frieza đến từ khả năng biến hình 3 lần của hắn. Mỗi lần biến hình, sức mạnh của Frieza lại tăng gấp đôi, đến lần cuối thì hắn có quả đầu “bóng láng” như thế này.
Cell: Với hình dạng trông như một con bọ hung, Cell là tác phẩm của nhà bác học Gero, một dạng sống nhân tạo đúng nghĩa khi “cóp nhặt” các tế bào của nhiều nhân vật trong truyện để tổ hợp trong một cơ thể.
Vì thế Cell có thể sử dụng các tuyệt chiêu khác nhau, thậm chí tái sinh chỉ với một bộ não.
Không xảo trá đê hèn như Frieza, Cell là một ác nhân được coi như khá “fairplay” (công bằng), tuy nhiên cuối cùng thì bản chất xấu xa của hắn vẫn bị trừng trị. Cell cũng là kẻ duy nhất thành công trong việc hạ sát được Goku.
Buu (Mabư): Mabư béo vốn là một nhân vật hiền lành và dễ thương y như tạo hình “tròn tròn” của mình. Tuy nhiên sau khi giải thoát sự xấu xa tiềm ẩn, hắn đã thay đổi.
Tuyệt chiêu của hắn là nuốt mọi thứ vào bụng để hấp thụ sức mạnh. Mabư gầy vốn được hình thành từ Mabư béo nhưng sau đó đã biến anh chàng béo thành… thanh chocolate và xơi tái.
Sau trận chiến với Goku và Cadic, Mabư gầy nôn ra Mabư béo và bị “teo nhỏ” thành Kid Bư như thế này. Kid Bư cũng chính là bản thể đầu tiên, chứa toàn những sự xấu xa độc ác.
Pic và Poc: Pic và Poc là hai người máy sinh học đầy sức mạnh. Pic là người máy nam tóc đen đi cùng em gái – Poc – một cô nàng tóc vàng xinh đẹp.
Cùng với Android 16, cả ba có nhiệm vụ tiêu diệt Goku. Tuy nhiên công việc này của chúng luôn bị gián đoạn bởi trận chiến giữa Goku và các đối thủ khác. Tuy nhiên sau này ba robot đã nhận ra lý tưởng mà mình theo đuổi là sai lầm, và những việc mà họ làm từ trước đến giờ đều là những việc sai trái bị giật dây.
Cuối cùng thì Poc đã sa vào “lưới tình” với Krillin và giữa hai người đã có một chuyện tình hạnh phúc. Hai người có với nhau một cô con gái.
Đội quân Red Ribbon Army: Red Ribbon Army là đội quân tinh nhuệ nhưng cũng không kém phần ô hợp, là một tổ chức nhốn nháo không thể thiếu trong bức tranh những ác nhân của Bảy viên ngọc rồng.
Đứng đầu Red Ribbon Army là Độc nhãn đại tướng quân, kẻ khởi xướng tôn chỉ của cả nhóm là "tranh đoạt ngọc rồng bất chấp thủ đoạn để tước quyền thống trị trên toàn thế giới". Tuy nhiên lão luôn ấp ủ dã tâm của riêng mình là khi có ngọc rồng sẽ ước cho mình… cao hơn.
Cùng nhau, những thành viên khác của băng Red Ribbon như tham mưu Đen, tướng quân Trắng, tướng quân Xanh Lơ, Trung sĩ Thép… đã thực hiện những phi vụ tàn ác.
Đại ma vương Piccolo: Tồn tại hai mặt thiện – ác trong mình, đại ma vương Piccolo được sinh ra với mục đích trả thù cái chết của cha mình.
Nổi bật với làn da xanh cùng cái nhìn thù địch, tuy nhiên trong Piccolo vẫn tiềm ẩn bản tính lương thiện và khả năng suy xét đặt điều gì quan trọng lên trước. Vì thế hắn đã liên kết với Goku nhiều lần để bảo vệ Namek.
Piccolo là một trong những nhân vật thông minh nhất trong Dragon Ball, ở hắn toát lên sự quyết đoán đến mức khắc nghiệt, một tư duy chiến thuật thiên tài di truyền từ người cha và sự khôn ngoan lọc lõi.
Vegetta: Vegeta hay còn được gọi là Ca-đích, là hoàng tử của tộc Saiyan trước khi tộc này bị sát hại dưới bàn tay mưu phản của Frieza.
Vương giả, ngạo mạn và luôn tự hào về địa vị bản thân, Vegetta từng là một sát thủ máu lạnh, tàn nhẫn và không dung thứ. Tuy nhiên anh ta đã từ bỏ tất cả để tới Trái Đất, chiến đấu và coi việc đánh bại Goku là nhiệm vụ lớn nhất của mình.
Từ một kẻ phản diện, dần dần qua các tập truyện, bản chất của Vegetta đã thay đổi sang dạng nhân vật phản anh hùng (anti-hero - nhân vật không có những tố chất của một anh hùng theo truyền thống, và được ngợi ca vì những điều xã hội thông thường xem là điểm yếu).
Tao Pai Pai (Tàu Pảy Pảy): Tên sư phụ đánh thuê này có ngoại hình như một thầy lang bốc thuốc người Tàu: mũi nhọn, mắt một mí, tóc thắt đuôi sam. Tuy vậy đừng để bề ngoài của hắn đánh lừa khi đây là một trong những kẻ phản diện tàn ác nhất.
Tàu Pảy Pảy là một tên đánh thuê giết mướn với thâm niên hơn 20 năm trong nghề, và thậm chí hắn xem việc giết người như thú vui. Tàu Pảy Pảy cũng không ngại việc xuống tay với trẻ em, bằng chứng là hắn từng cố giết các con của Goku.
Từng bị đánh thừa sống thiếu chết một lần, Tàu Pảy Pảy trở thành một người máy rồi quay lại tính sổ với những người từng hạ gục mình, nhưng rồi hắn lại bị đánh trọng thương lần nữa.