Sau 1 tuần lên sóng, Ngự Giao Ký đã đi được gần một nửa chặng đường của phần một. Đến nay, cặp đôi Kỷ Vân Hòa (Địch Lệ Nhiệt Ba thủ vai) và người cá Trường Ý (Nhậm Gia Luân thủ vai) vẫn đang tận hưởng những giây phút ngọt ngào.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Thế nhưng quãng thời gian đầy mật ngọt này không kéo dài bao lâu nữa bởi theo nguyên tác, sắp tới cặp đôi sẽ phải trải qua muôn vàn biến cố đau thương.
Cụ thể, theo diễn tiến được hé lộ từ nguyên tác, sau khi Kỷ Vân Hòa phản bội Trường Ý, nàng đã bị bắt nhốt ở phủ Đại quốc sư để luyện thuốc suốt 6 năm.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Trong quãng thời gian này, Kỷ Vân Hòa liên tục bị hành hạ từ thể xác đến tinh thần khiến cô trở nên kiệt quệ. Trong khi đó, Trường Ý đã xây dựng một đội quân tiến đánh triều đình.
Sau đó, Trường Ý đã đến đưa Kỷ Vân Hòa rời khỏi Phủ Quốc Sư và nhốt tại một biệt viện giữa hồ.
Lúc này, dù vẫn còn rất yêu Kỷ Vân Hòa nhưng kèm với đó còn có nỗi hận, Trường Ý vừa chăm sóc nàng ngự yêu sư nhưng cũng dành cho nàng những lời nói tàn nhẫn.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Thế nhưng do sức khỏe quá yếu, cuối cùng Kỷ Vân Hòa đã ra đi mãi mãi, khi vẫn chưa thể tiết lộ cho Trường Ý sự thật năm xưa cô không hề phản bội anh.
Sự ra đi của người mình yêu khiến Trường Ý vô cùng đau đớn, ân hận khôn nguôi.
Cuối cùng anh đành chôn nàng dưới lớp băng lạnh lẽo và sau đó dốc sức đánh bại Thuận Đức cùng triều đình.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Với cái kết bi thương này, sắp tới khán giả có thể sẽ phải khóc hết nước mắt. Thế nhưng biết đâu nội dung của phim sẽ có sự thay đổi như tiết lộ của Địch Lệ Nhiệt Ba mới đây. Theo đó, trong một cuộc trò chuyện với người hâm mộ sau khi phim lên sóng, mỹ nhân Tân Cương đã hé lộ Ngự Giao Ký sẽ có cái kết khác với tiểu thuyết của tác giả Cửu Lộ Phi Hương.
Chính vì vậy, vẫn còn nhiều điều bất ngờ chờ đợi khán giả phía trước. Hãy cùng đón xem chuyện tình của Kỷ Vân Hòa và Trường Ý có ngang trái như cái kết được hé lộ trong nguyên tác không nhé!