Cuối tập 16 Mùa hè của hồ ly (bản Thái) mẹ Kanghan đổ bệnh. Tập 17 mở đầu bằng sự chạm trán của Kanghan và bà Premiuda. Theo đó, Kanghan bị bà Premiuda bắt chẹt vì đi đứng không nhìn và dám bỏ về trong giờ làm việc. Tuy nhiên, Sira đã đứng ra ‘chống lưng’ cho hành động của cô.
Kanghan về thăm bà Parin và được biết bà bị tăng huyết áp do căng thẳng. Tại đây, bà mong Kanghan nghỉ việc ở GU, bởi bà không muốn Kanghan bị bà Premiuda gây khó dễ. Biết được nguyên nhân khiến mẹ suýt mất mạng, Kanghan đã đến công ty tìm bà Premiuda.
Cô không còn nhẫn nhịn như trước mà thẳng thắn ‘vạch mặt’ Chủ tịch. ‘Trong cuộc đời bà đã từng làm điều gì đó đúng đắn chưa? Tôi thật sự thấy thương anh Lom và Din vì phải ở cùng người đàn bà độc ác, xấu tính như bà. Từ giờ tôi sẽ làm cho cuộc sống của bà trở nên đáng thương’ – Kanghan nói. Tiếp đó, cô đã tự lấy nước đổ lên đầu để bà Premiuda biết cảm giác bị hiểu lầm dù không làm.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Din trốn gặp bà nhưng khi Sira và Din biết tin Kanghan gặp bà Premiuda, cả hai đã tức tốc đến văn phòng. Theo đó, Din phẫn nộ khi thấy Kanghan bị ướt. Ngược lại, Sira bênh vực Chủ tịch vì anh tin bà không làm sẽ không nhận.
Sau đó, bà Premiuda tiếp tục ra lệnh cho Sira ngừng ‘kế hoạch’ theo đuổi Kanghan. Nếu cậu làm trái, Kanghan sẽ là người chịu hậu quả. Trước sự đe dọa đó, Sira quyết định Maha sẽ về làm thư ký cho anh thay Kanghan.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Kanghan thất vọng, không hiểu lí do. Cô cố gần gũi, Sira càng tránh mặt cô. Dù vậy, anh vẫn nhờ Nannam giúp anh mua quà đến thăm mẹ Kanghan. Din sau khi ‘tiếp cận’ Hom để biết chuyện về Kanghan, anh đã đến thay mặt bà xin lỗi mẹ cô. Tại đây, anh bị phũ phàng bởi không được ở lại ăn cơm tối như Nannam. Về phía Hom, cô không còn đấu đá với mẹ con Kanghan. Thay vào đó, cả hai đã cùng tâm sự với nhau. Hom hỏi Kanghan giữa Din và Sira sẽ chọn ai. Kanghan cho biết cô chỉ xem Din là bạn, song lại không cho biết mối quan hệ với Sira.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Dù vậy, người xem cũng đoán được vị trí của Sira trong lòng Kanghan. Điển hình là phân đoạn cô nổi cơn ghen khi Sira tỏ ra thân thiết với Tata. Cô nghi ngờ đây là sự sắp đặt của Chủ tịch và tìm anh để nói rõ mọi chuyện. Tuy nhiên, Sira cho biết, anh muốn tránh xa cô – người luôn khiến cuộc sống anh hỗn loạn.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Tập 17 Mùa hè của hồ ly (bản Thái): Kanghan bày trò tách Tata khỏi Sira
![Nội dung chú thích ảnh]()
Về phía Din, anh biết Kanghan thích Sira và động viên cô nói ra tình cảm của mình. Đồng thời, anh khuyên Sira đừng nói dối con tim. ‘Anh có quyền để yêu, có quyền làm vì Kanghan’ – Din nói. Có vẻ, Din đã thực sự nhận ra anh không dành cho Kanghan. Kanghan với anh như một người chị và anh sẵn sàng giúp đỡ anh chị mình trước bà Premiuda.
Sau khi Din ‘thông não’, Sira đã nói chuyện với Kanghan. Theo đó, anh xin lỗi đã làm cô buồn và hứa không tái phạm. Kanghan tò mò chuyện cô đã làm lúc say và được ‘sếp’ tái hiện hiện trường.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Về phía Kansinee, cô tìm hiểu đời tư của bà Premiuda và đã có chút ít manh mối về người con trai bị bà đuổi đi.
Kết thúc tập 17 Mùa hè của hồ ly (bản Thái) với nhiều tình tiết gay cấn đến từ vị trí bà Premiuda và Kanghan. Bà càng điều khiển Sira và Din, Kanghan càng được mọi người thương. Dù vậy, Sira có đứng hẳn về phía Kanghan và thổ lộ tình cảm với cô? Kansinee sẽ có âm mưu gì tiếp theo?
Bộ phim được Viettel Media mua bản quyền và được phát song song trên kênh SCTV360 vào 21h thứ 4, thứ 5 hàng tuần. Mời khán giả đón xem tập tiếp theo của Mùa hè của hồ ly (bản Thái) trên kênh độc quyền SCTV 360 để xem thêm những diễn biến thú vị!