Cuối tập 4 Mùa hè của hồ ly (bản Thái), sau khi nhận ra người nằm cạnh mình là ‘anh khăn ướt’, Kanghan bật dậy hỏi tội Sira. Theo đó, cô trách Sira sao lại ở nhà cô và bị muối mặn khi biết đây là nhà Sira. Trước những nghi ngờ và hành động ‘gây hấn’ của Kanghan, Sira nhẫn nại kể lại.
Sau khi đưa cô vào nơi ‘có thể nôn’, Sira đã ở lại bên Kanghan khi cô nghĩ anh là bố. Anh đến gần để nghe cô ‘tâm sự’ nhưng kết quả nhận lại là ‘đứa con’ của rượu. Định để cô một mình trong bồn tắm nhưng trước sự đấu tranh giữa thiện và ác, Sira đã đưa ‘nàng tiên cá’ về phòng. Anh chật vật cột thắt lưng quanh người Kanghan để tránh tình trạng cô tự nhiên nóng. Sau đó, Sira dỗ cô ngủ và ngủ quên.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Những phân cảnh hài hước trong 'Mùa hè của hồ ly' (bản Thái)
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Sira nhắc Kanghan nhìn số thắt lưng trên người cô để biết độ uy tín của câu chuyện. Anh nhắc cô giữ hàng hiệu cho cẩn thận, đồng thời thông báo anh có chuyện quan trọng muốn nói. Theo đó, anh muốn mời Kanghan về GU làm việc nhưng cô từ chối. Cô không muốn người ở GU nghĩ mình là kẻ bám gót cháu Chủ tịch. Song, Sira khuyên cô suy nghĩ lại, nếu muốn lấy lại tên tuổi, sự nghiệp.
Kanghan không quan tâm lời đề nghị của Sira. Song những việc sau đó đã khiến cô suy nghĩ lại. Theo đó, Kanghan tình cờ đụng trúng Kansinee khiến váy ‘đối thủ’ bị bẩn. Kansinee không để yên, cô đổ ly nước vào vali chị đẹp. Song chị đẹp vui vẻ khuyên Kansinee nên chuẩn bị tâm lí cho cảnh hành động sắp tới. ‘Tốt nhất, muốn ăn gì thì nói trước để người thân còn biết đường dâng lễ’ – Chị Kanghan ‘đẳng cấp’ chia sẻ.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Đẳng cấp là vậy nhưng nếu không có tiền, điện thoại, thẻ ATM các loại thì coi như hỏng hết công chuyện. Theo đó, Kanghan đi kiếm đồ lót dạ nhưng không tìm thấy ví tiền. Cô gọi nhờ điện thoại tới Sira để hỏi nhưng không có thông tin. Sau khi bất lực tìm kiếm, Kanghan quyết định tìm đến Sira và đồng ý vào GU làm việc.
Theo đó, vị trí Kanghan được giao là trợ lí thiết kế của GU kiêm trợ lí riêng của anh. Ở vị trí này, cô có quyền quyết định các mẫu thiết kế của công ty. Kanghan từ không nhận, chuyển qua nhận việc với điều kiện ‘ứng trước tiền lương một tháng’. Cô xem đó là ‘cơ hội’ để Sira chuộc lỗi vì đã để mất đồ của cô. Nếu không, cô sẽ ăn ngủ tại văn phòng của anh. Lí do nghe vô lí nhưng cũng rất thuyết phục.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Do đó, Sira đồng ý cho Kanghan mượn tiền trước và nhờ Ros để mắt đến cô. Song tại nhà Ros, Kanghan vô tình biết được ‘âm mưu’ của Sira. Cô đến thẳng nhà Sira để anh đỡ mất công cho người theo dõi.
‘Tôi sẽ đến ở với anh’ – chị đẹp nói. Tuy nhiên, Kanghan đã không thể bước qua cánh cửa ‘quyết tâm đuổi giặc’ của Sira. Trước một người con gái say xỉn, nhây lười như Kanghan, với Sira một đêm ‘sống thử’ đã quá đủ. Không còn chỗ dung thân, Kanghan quyết định ngồi trước cửa nhà Sira.
Tại đây, Nannam đi làm về và nhận ra cô là người say xỉn hôm nọ. Sau khi nghe chuyện, Nannam bấm chuông nhằm giúp Kanghan nói chuyện với ‘người yêu’.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Sự nhầm lẫn và tin người của Nannam đã giúp Kanghan ‘lọt’ vào nhà Sira. Cô tuyên bố, cô sẽ ở đây để anh không phải lo cô trốn nợ, trốn việc. Đồng thời, Kanghan biết Sira cần gì đó ở cô. Nếu không, anh đã không mất công mời một người bị dính ‘drama’ như cô về làm việc. Cô sẽ không làm việc cho GU nếu anh đuổi cô đi. Theo đó, Sira trở thành người bị động trong tình huống này.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Kết thúc tập 5 Mùa hè của hồ ly (bản Thái), mối quan hệ của nam chính và nữ chính ngày càng thu hẹp khoảng cách. Khán giả được xem màn deal việc có một không hai của Kanghan, vừa ứng tiền trước vừa muốn ở với ‘sếp’. Sira sẽ gặp những rắc rối gì khi ở cùng cô nàng nhây lười này?
Bộ phim được Viettel Media mua bản quyền và được phát song song trên kênh SCTV360 vào 21h thứ 4, thứ 5 hàng tuần. Mời khán giả đón xem tập tiếp theo của Mùa hè của hồ ly (bản Thái) trên kênh độc quyền SCTV 360 để xem thêm những diễn biến thú vị!