Mở đầu Our Blues tập 4 là câu chuyện hôn nhân của Min Seon Ah (Shin Min Ah). Ở thời điểm hiện tại, cô đã có chồng, có con, nhưng không thật sự hạnh phúc trong hôn nhân. Seon Ah bị bệnh trầm cảm, tình trạng mãi không khá lên nhưng tất cả những gì người chồng của cô quan tâm chỉ là cô không dọn dẹp nhà sạch sẽ cho anh ta, cũng không thể cho anh ta một bộ đồ thơm thơ, phẳng phiu mỗi sáng đi làm.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Đã trầm cảm còn bị chồng chì chiết hết điều này đến điều khác, bảo sao Seon Ah mãi không hết bệnh.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Cô còn có suy nghĩ muốn tự hủy hoại mình.
Những phân cảnh của Seon Ah chấm dứt, bộ phim lại quay về với làng biển Jeju yên ả, tuy nhiên, những con người ở đây không phải lúc nào cũng yên ả như vậy. Như Lee Yeong Ok (Han Ji Min). Việc cô nói dối như cuội đã bị mọi người trong làng biết được và bắt đầu có xu hướng tẩy chay.
Nhất là sau chuyến đi lặn tìm hải sản, Yeong Ok cố tình vượt ranh giới để tìm được nhiều bào ngư hơn, kết quả là khiến cho mọi người cuống cuồng đi tìm vì thời gian lặn đã kết thúc. Nếu như đi quá thời gian lặn vẫn không thấy Yeong Ok thì việc trở về bờ của mọi người trên thuyền cũng gặp nguy hiểm.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Yeong Ok bị người trong làng tẩy chay, có nguy cơ 'cuốn gói' khỏi đội hải nữ.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Tuy nhiên cô vẫn chưa biết sai.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Nội dung chú thích ảnh
![Nội dung chú thích ảnh]()
Nên bị đàn em 'sạc' cho 1 trận.
Thế mà, Yeong Ok khi được đưa lên bờ không hề có chút hối lỗi nào. Bị mọi người trách mắng, cô chỉ xin lỗi cho qua chuyện, còn trách ngược là mình chỉ muộn 10 phút chứ không phải muộn cả tiếng đồng hồ. Khi bị em gái đồng nghiệp nhắc nhở, Yeong Ok còn nói là mọi người ở Jeju chia bè phái, cô lập mình.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Trong khi Yeong Ok đang phân vân không biết nên làm hòa với các già làm chung thuyền đánh cá với mình như thế nào thì được Park Jeong Jun (Kim Woo Bin) hẹn gặp mặt.
Jeong Jun có tình cảm với Yeong Ok, nhưng đồng thời cũng lo lắng vì anh là 'trai ngoan', còn cô thì có tình sử quá dày đặc. Mọi người xung quanh đều khuyên Jeong Jun đừng nên hẹn hò với Yeong Ok và chính cô cũng cảnh báo anh rằng việc thích mình sẽ khiến anh tổn thương, nhưng Jeong Jun không để tâm. Anh muốn hẹn cô lên chiếc xe bus 'riêng tư' của mình, cốt yếu cũng là để tỏ tình với Yeong Ok.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Ở diễn biến khác, Bang Young Joo (Roh Yoon Seo) và Jung Hyun (Bae Hyun Sung) dù là học sinh giỏi hạng 1, hạng 2 ở trường, còn là lớp trưởng và lớp phó nhưng đã lén lút yêu đương sau lưng mọi người, thậm chí còn... ăn cơm trước kẻng.
Young Joo lo lắng nói cho Hyun biết mình đã bị trễ nhiều ngày và có thể nguyên nhân là do... dính bầu.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Liệu lời tỏ tình của Jeong Jun sẽ được Yeong Ok chấp thuận chứ? Hôn nhân không hạnh phúc chính là lý do đưa đẩy Seon Ah tìm về Jeju bình yên? Young Joo có thật sự có thai và nếu có, 2 cô cậu học sinh 'ngoan' này sẽ làm thế nào đây? Đón xem câu trả lời trong các tập tiếp theo của Our Blues, lên sóng lúc 21h10 thứ 7, chủ nhật từ ngày 9/4 trên TVN.