Trong tập 7 Our Blues, lớp trưởng Bang Yeong Ju (Roh Yoon Seo) và lớp phó Jung Hyeon (Bae Hyun Sung) đã quyết định thông báo chuyện có thai với 2 ông bố.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Không nằm ngoài dự đoán, cha của Yeong Ju lẫn cha của Hyeon đều tức điên và bắt cả 2 phải bỏ đứa bé đi để còn tiếp tục đi học.
Tuy nhiên, Hyeon rất cứng rắn mặc dù bị cha đánh đập và chửi mắng mãi. Yeong Ju cũng cực kỳ cứng đầu và quyết không chịu bỏ đứa bé bất chấp cha mình từ ép buộc đến cầu xin, năn nỉ.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
2 ông cha biết rồi thì nhà trường cũng biết chuyện. Mặc dù là những học sinh giỏi nhất trường, nhì trường nhưng vì là tấm gương không tốt cho các bạn nên cả 2 đều bị phạt nặng, Yeong Ju còn bị 1 cô giáo gọi là nhục nhã.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Cô giáo chủ nhiệm thông báo với Yeong Ju và Hyeon rằng cả 2 có thể bị đuổi học. Hyeon thì đã định nghỉ học để lo cho mẹ con Yeong Ju chứ không cần nhờ đến cha nhiều, nhưng Yeong Ju thì không. Cô bé vẫn muốn sinh con xong thì tiếp tục ôn thi để vào đại học Y nên điều này khiến Yeong Ju khó chấp nhận. Tuy rất thương cả 2 nhưng cô giáo chủ nhiệm vẫn không thể một mình làm chủ, cô yêu cầu cả 2 gọi phụ huynh đến để nói chuyện với nhà trường.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Trong khi Yeong Ju và Hyeon gặp khó khăn ở trường thì ở chợ, 2 ông cha cũng đang đánh nhau túi bụi. Nguyên do là bởi cha của Hyeon đưa cho cha của Yeong Ju một xấp tiền để dẫn con gái đi phá thai.
Hành động này khiến cha Yeong Ju cảm thấy tủi nhục, nhớ về quá khứ năm xưa cũng từng bị cha Hyeon coi thường như vậy. Thế là cha Yeong Ju đã ném xấp tiền này vào mặt cha Hyeon và cả 2 lao vào đánh nhau cho thỏa cơn giận mà 2 đứa con để lại.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Ở diễn biến khác, Min Seon A (Shin Min Ah) sau khi rơi xuống biển đã may mắn được đội hải nữ của thuyền Park Jeong Jun (Kim Woo Bin) cứu lên và may mắn giữ được mạng sống. Lee Dong Seok (Lee Byung Hun) không muốn quan tâm, nhưng cuối cùng vẫn không thể bỏ được mà theo Seon A vào bệnh viện rồi trả tiền viện phí cho cô.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Cảnh sát sau khi hỏi Seon A thì nhận được câu trả lời cô không phải cố tình muốn nhảy xuống biển tự sát, mà là do trượt chân. Tuy nhiên, những người ở làng chài Jeju không tin tưởng. Họ vẫn đuổi Seon A đi vì sợ cô mang tới sự xúi quẩy cho nhà trọ của mình. Thế là Seon A chẳng còn chỗ nào để đi.
Không còn cách nào khác, Dong Seok đưa Seon A đến 1 nhà nghỉ để cô tự túc. Anh cũng vô tình biết được chuyện cô đã ly hôn và sắp mất quyền nuôi con trai.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Trong tập 8 Our Blues, Yeong Ju và Hyeon sẽ tiếp tục cố gắng thuyết phục 2 ông cha giúp mình sinh và chăm con.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Hyeon thì đã thật sự bỏ học để đi kiếm tiền nuôi con và Yeong Ju?
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Thấy cảnh con trai vật vã như vậy, cha Hyeon định ép Yeong Ju đi phá thai nhưng Hyeon đã kịp thời có mặt để cứu người yêu.
Liệu sau chuyện này, cha của Hyeon và Yeong Ju có nghiêm túc nghe theo ý nguyện của 2 đứa con?
Đón xem Our Blues lên sóng lúc 21h10 thứ 7, chủ nhật từ ngày 9/4 trên TVN.