Nối tiếp diễn biến trước đó, Our Blues tập 8 tiếp tục là cuộc chiến giữa lớp trưởng Bang Yeong Ju (Roh Yoon Seo) và lớp phó Jung Hyeon (Bae Hyun Sung) trong việc thuyết phục 2 người cha chấp nhận để đứa bé được sinh ra.
Yeong Ju thậm chí còn muốn bỏ nhà ra đi để ép cha mình - Bang Ho Sik (Choi Young Joon) phải cúi mình nhún nhường. Tuy nhiên, lần này Yeong Ju đã tính sai. Ho Sik thà đẩy con ra ngoài sống tự lập còn hơn là để cô bé sinh con, nuôi con và có thể hối hận trong tương lai.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Yeong Ju quyết bỏ nhà ra đi.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Nhưng vẫn tin cha mình sẽ chịu thua trước.
Trong khi đó, Jung Hyeon đã tự mình quyết định bỏ học để đi làm công bên ngoài kiếm tiền nuôi Yeong Ju. Mọi thứ rất khó khăn vì Hyeon đó giờ vẫn yếu ớt, lại còn được cha chăm bẵm, chỉ cần học giỏi là được. Thế nhưng, Hyeon vẫn muốn cố gắng vì tương lai của Yeong Ju và con.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Jung In Gwon (Park Ji Hwan) - cha của Hyeon cuối cùng vẫn biết chuyện con trai bỏ học và cũng vô tình biết luôn nhà nghỉ nơi Yeong Ju đang tá túc. Thế là ông chẳng nói chẳng rằng, hầm hầm hè hè đến nơi đây để kéo Yeong Ju đến bệnh viện, ép cô bé phá thai bằng được.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Cảnh tượng đó bị Hyeon thấy. Cậu cực kỳ tức giận vì cha mình đã không màng đến ý kiến của Yeong Ju mà muốn bắt ép cô bé bỏ cái thai đi. Khi thấy nói bằng lời không được, Hyeon tức đến phát điên. Cậu tông mạnh vào người cha để ông không khống chế được Yeong Ju nữa, rồi tuyên bố không muốn tiếp tục làm con của ông và đưa Yeong Ju đi.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Còn tuyên bố đoạn tuyệt.
Cuối cùng, Hyeon và Yeong Ju không còn nơi nào để về. Cả 2 phải đưa nhau đến phòng trọ của 2 người bà từng chăm mình khi nhỏ để xin tá túc.
![Nội dung chú thích ảnh]()
In Gwon sau trận khẩu chiến với con trai thì bị ngất ngay dưới cầu thang và được Ho Sik đưa đến bệnh viện. Bác sĩ chẩn đoán In Gwon bị tiểu đường cấp độ thấp, muốn ông điều trị nhưng In Gwon không chịu.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Hyeon nghe tin thì đã chạy đến chỗ In Gwon làm việc để xin lỗi ông. Dẫu sao đi nữa, Hyeon vẫn thương cha rất nhiều. Lời cắt đứt quan hệ nói ra trong cơn giận dữ, nhưng cậu không thể làm ngơ khi cha mình bị bệnh được.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Trong khi đó, Ho Sik đã đến trường và được giáo viên chủ nhiệm thuyết phục về quyết định sinh con của Yeong Ju. Dẫu vậy, Ho Sik cũng chỉ chấp nhận, chứ không muốn đồng ý với quyết định của con. Ông còn định mua 1 căn nhà khác cho Yeong Ju để cô bé ra riêng, ở với Hyeon và tự nuôi con.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Yeong Ju rất buồn khi cha không thể thấu hiểu cho quyết định của mình.
Sau cùng, liệu In Gwon và Ho Sik có thể thỏa hiệp với 2 đứa con cưng? Yeong Ju và Hyeon có thể tiếp tục sống với nhau và sinh đứa bé khi mà cả 2 ông bố đều nhất quyết không nhận mặt?
Đón xem Our Blues lên sóng lúc 21h10 thứ 7, chủ nhật từ ngày 9/4 trên TVN.