Không phải là một bộ phim remake, Mang mẹ đi bỏ được phát triển hoàn toàn từ kịch bản gốc, do các nhà làm phim Hàn Quốc dày công tìm hiểu và lấy cảm hứng từ chính con người, lối sống, nét văn hoá Việt Nam. Từ mục đích ban đầu, ê-kíp mong muốn tạo ra một bộ phim hợp tác Việt - Hàn mang tinh thần gần gũi, thân thiện với khán giả Việt nói riêng và thế giới nói chung. Ở bộ phim có câu chuyện đầy cảm xúc về gia đình - một yếu tố quen thuộc mà bất kể người xem là ai, dù khác ngôn ngữ hay quốc gia cũng đều có thể hiểu và đồng cảm.
Trực tiếp đảm nhận vai trò đạo diễn và biên kịch cho bộ phim là Mo Hong-jin, người từng gây chú ý với tác phẩm tâm lý Điều Ước Cuối Của Tù Nhân 2037 (My Girl) vào năm 2022. Mang mẹ đi bỏ là dự án đầy tâm huyết của nam đạo diễn với tất cả tình yêu ông dành cho Việt Nam sau 3 năm ấp ủ.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Đạo diễn Mo Hong-jin
Đạo diễn Mo Hong-jin chia sẻ: 'Sau khi phát hành bộ phim Điều ứớc cuối của tù nhân 2037 vào năm 2022, tôi đến Việt Nam lần đầu tiên vào tháng 11 và bắt đầu có cảm tình với đất nước này. Là người yêu thích các bộ phim gia đình, tôi đã mong muốn kể một câu chuyện ấm áp và đậm chất con người tại Việt Nam.
Ngoài ra, tôi cảm nhận rằng văn hóa của đất nước trẻ trung này đang phát triển vô cùng mạnh mẽ, và tôi cũng muốn được đồng hành cùng dòng chảy ấy'.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Jung Il-woo
Firstlook poster được thể hiện bằng những nét vẽ với màu sắc tươi sáng, chứa đựng nhiều ẩn ý xoay quanh tựa đề phim 'gây sốc'. Theo đó, tên phim Mang mẹ đi bỏ thể hiện sự giằng xé tâm lý giữa tình thương và trách nhiệm của người con trong quá trình chăm sóc mẹ già. Tên phim góp phần đánh mạnh vào tâm lý khán giả, gây tò mò về quyết định cuối cùng của nhân vật và đặt ra câu hỏi: 'Khi yêu thương trở thành gánh nặng, bạn sẽ quyết định như thế nào?'.
Trên poster lộ diện 4 gương mặt diễn viên tham gia từ hai nước Việt - Hàn bao gồm: Hồng Đào, Tuấn Trần, Juliet Bảo Ngọc và Jung Il-woo. Nữ diễn viên Hồng Đào xuất hiện trong hình ảnh ngồi xe lăn, gợi mở cho khán giả về vai diễn một người mẹ mắc bệnh nặng. Còn Tuấn Trần trong vai người con trai, đang thể hiện sự ân cần và tình yêu dành cho người mẹ của mình. Đây cũng là lần đầu tiên 'cặp mẹ con' Hồng Đào - Tuấn Trần tái hợp sau thành công của bộ phim điện ảnh Mai.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Diễn viên Tuấn Trần
![Nội dung chú thích ảnh]()
Diễn viên Hồng Đào
Kế đến là 'nàng thơ' Juliet Bảo Ngọc với hình ảnh 'tình bể bình' cùng sao nam Jung Il-woo, tựa như một cặp đôi đang hạnh phúc trong thế giới riêng của chính họ. Một chi tiết đáng chú ý trên poster là nét vẽ nguệch ngoạc màu vàng trong hình dáng của một đứa trẻ. Nhân vật chưa lộ diện này là ai, nét vẽ ngụ ý cho điều gì? Đó là những tình tiết đầu tiên mà ê-kíp phim Mang mẹ đi bỏ hé lộ để khán giả tự suy đoán về câu chuyện.
Bên cạnh những tên tuổi diễn viên Việt Nam thực lực và bảo chứng chất lượng phòng vé, Jung Il-woo là diễn viên Hàn Quốc hiếm hoi góp mặt vào bộ phim hợp tác Việt - Hàn lần này. Nam tài tử được khán giả Việt ưu ái gọi bằng cái tên 'rể Việt' thân thương sau hàng loạt bộ phim đình đám: Gia Đình Là Số 1 (Unstoppable High Kick), 49 Ngày (49 Days), Mặt Trăng Ôm Mặt Trời (Moon Embracing The Sun),... Đặc biệt, sau chuyến du lịch xuyên Việt gây sốt mạng xã hội vào giữa năm 2024, tên tuổi của sao nam càng được nhiều khán giả Việt biết đến.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Firstlook poster của Mang mẹ đi bỏ hé lộ nội dung phim bằng dòng tagline sâu lắng: 'Ký ức của mẹ, hành trình của con…'
Nhân dịp dự án Mang mẹ đi bỏ công bố thông tin đầu tiên, Jung Il-woo cũng thực hiện video để gửi lời chào chính thức đến khán giả Việt Nam cùng những chia sẻ đầy hứa hẹn về bộ phim.
'Khi đọc kịch bản phim Mang mẹ đi bỏ, tôi đã nghĩ rằng 'Trời ơi, tôi muốn tham gia vào tác phẩm này’.
Ngoài ra, Việt Nam và Hàn Quốc không có nhiều dự án hợp tác như thế này. Đó là lý do tại sao bộ phim của chúng tôi sẽ đánh dấu một bước khởi đầu mới. Vì vậy khán giả Việt Nam xin hãy đón chờ bộ phim. Chúng tôi thật sự sẽ mang đến một bộ phim chất lượng khiến bạn không hối tiếc khi xem', Jung Il-woo khẳng định.