Nhờ 'phước' của cô chủ tiệm bánh, đoạn video Cha Mi Jo (Son Ye Jin), Jang Joo Hee (Kim Ji Hyun) và Jeong Chan Young (Jeon Mi Do) dùng gạch đập vỡ cửa kính của tiệm để 'cướp' cái bánh kem đi đã được lan truyền trên mạng, cũng vì vậy nên nhiều người biết được chuyện Chan Young bị bệnh nan y hơn, trong đó có cả cậu học trò năm xưa giờ đã thành siêu sao của cô - Yim Si Wan.
Si Wan cũng là nam chính trong bộ phim mà Chan Young đóng chính. Sau khi cô kết thúc những cảnh quay của mình, cậu đã đến tặng cô 1 cái ôm để động viên, tiếp thêm sức mạnh chiến đấu với bệnh tật cho cô giáo cũ.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Im Si Wan trong vai cameo Yim Si Wan.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Lúc này, một người đàn ông lạ mặt đến viện thẩm mỹ tìm Mi Jo. Cô rất sốc khi biết mẹ ruột mình đã kêu ông ta đến gặp để... đòi tiền, nhằm khiến cô trả nợ thay bà ta.
Mi Jo bối rối không biết làm sao. Cô không dám kể với ai, thậm chí là 2 cô bạn thân cho đến người yêu. Người đầu tiên Mi Jo chọn nói chuyện này là người mẹ nuôi đáng kính. Nhưng như vậy cũng có nghĩa cô phải thú nhận với bà chuyện mình đã tìm thấy người mẹ ruột này sau lưng cha mẹ nuôi.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Mẹ nuôi của Mi Jo rất thương yêu cô nên bà không thấy tổn thương vì điều đó. Tuy nhiên, khi nghe Mi Jo nói mẹ ruột đòi cô phải trả nợ giùm, bà rất tức giận và khuyên Mi Jo không được giúp đỡ dù chỉ một lần.
Lúc này, Mi Jo mới biết thì ra cha mẹ nuôi của mình đã biết đến sự hiện diện của người mẹ ruột này 9 năm. Khi đó, vì lo lắng cho Mi Jo đang bận rộn bù đầu vì làm bác sĩ nội trú, không muốn cô suy nghĩ nhiều nên họ đã giấu cô và giúp đỡ mẹ ruột của Mi Jo một lần. Không ngờ bà ta được nước làm tới, vòi tiền được 1 lần thì bắt đầu có lần thứ 2, thứ 3 và kéo dài cho đến 9 năm sau. Đã 'hút máu' bọn họ mà bây giờ còn đòi con gái ruột gần 40 năm không gặp mặt, hỏi han trả nợ giùm, nên mẹ nuôi Mi Jo rất phẫn nộ.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Mi Jo cũng vừa thấy khó xử, vừa thấy xấu hổ với mẹ nuôi khi biết bản chất mẹ ruột của mình lại tệ hại như vậy.
Joo Hee vô tình nghe được mẹ mình nói chuyện điện thoại với mẹ ruột Mi Jo nên biết bạn thân có chuyện giấu mình. Cô đã hẹn Mi Jo ra hỏi han, nhưng Mi Jo không dám nói ra.
Joo Hee ấm ức nói rằng bấy lâu nay, mặc dù chơi nhóm 3 người nhưng khi có chuyện thì Mi Jo và Chan Young chỉ nói với nhau, cô luôn là người biết đến cuối cùng. Cô rất buồn vì chuyện đó và tự hỏi rằng liệu sau này khi Chan Young ra đi, cô và Mi Jo có thể thân thiết được như xưa hay không khi cứ có chuyện là Mi Jo lại không chịu nói cho mình nghe?
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Mi Jo không dám nói ra cho Joo Hee biết chuyện của mẹ ruột, không ngờ cô lại vô tình khiến bạn thân tổn thương.
Mặc dù không cố ý giấu giếm nhưng Mi Jo hiểu rằng mình đã khiến Joo Hee bị tổn thương. Vì vậy, đến tối cô hẹn Chan Young cùng đến nhà Joo Hee và nói chuyện với mẹ Joo Hee cùng bạn thân. Mi Jo không hề trách cứ mẹ Mi Jo vì đến bây giờ mới nói cho mình chuyện của mẹ ruột mà trái lại, còn rất biết ơn bà vì điều đó. Cô cũng an ủi Joo Hee và cả 2 làm lành.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Cuối tập 10 Thirty Nine, Mi Jo một mình đến trại giam để gặp mẹ ruột. Cô muốn tự tay tháo gỡ mọi khúc mắc, bắt đầu từ mối quan hệ mẹ con với người đàn bà này.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Liệu Mi Jo sẽ nói gì và làm gì với mẹ ruột? Joo Hee đã thật sự giải tỏa nỗi ấm ức trong lòng chưa hay chỉ làm lành với Mi Jo vì sợ Chan Young lo lắng, ảnh hưởng đến bệnh tình?
Đón xem các tập tiếp theo của Thirty Nine, phát sóng lúc 22h30 tối thứ 4, thứ 5 hàng tuần trên kênh jTBC.