Cuối tập 5 Thirty Nine, khi Cha Mi Jo (Son Ye Jin) và Kim Seon U (Yeon Woo Jin) đang định cùng Kim So Won (Ahn So Hee) đi ăn chung bữa ăn đầu tiên thì bất ngờ gặp cha của Seon U tìm đến tận văn phòng. Ông ta tỏ vẻ khinh thường So Won, nhưng lại niềm nở với Mi Jo vì biết cô là con gái nhà giàu có và là viện trưởng phòng khám thẩm mỹ.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Cha Mi Jo đã định nể nang vì dù sao đó cũng là cha của Seon U, nhưng việc ông ta cứ luôn miệng nhắc đến 2 từ 'con nuôi' khiến cô không khỏi bực mình. Nhất là nhìn sang So Won thấy cô bé đang chịu tổn thương, Mi Jo không khỏi nhớ về chính mình xưa kia, nên đã không ngần ngại 'đốp chát' luôn với cha của Seon U, rồi sau đó đuổi theo So Won đang có ý định bỏ về trước.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Mi Jo không ngại làm phật lòng cha của người yêu.
Bữa ăn kết thúc trong sự không vui của cha Seon U. Thế nhưng, ông ta không biết rằng khi mình vừa đi, con trai, 'con dâu tương lai' và con gái nuôi đã đi ăn ở một chỗ khác vui vẻ hơn.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Jang Joo Hee (Kim Ji Hyun) ở tuổi 39 đang làm chức vụ quản lý cho cửa hàng mỹ phẩm của trung tâm thương mại. Tuy nhiên, cô dần cảm thấy mình không còn thoải mái với công việc này nữa. Nhất là khi gặp một khách hàng hống hách hết chỗ nói, không chỉ trơ trẽn đòi được hoàn trả bằng giá gốc của món đồ trong khi ban đầu mua bằng giá đã giảm, mà còn vứt hóa đơn và thẻ xuống sàn bắt cô phải nhặt lên. Nhường nhịn hết nổi, Joo Hee tuyên bố nghỉ việc để cãi nhau tay đôi với người này.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Joo Hee điềm tĩnh cũng có ngày muốn nổi điên.
Sau khi rời khỏi cửa hàng và hoàn toàn nghỉ việc, Joo Hee đến nhà Jeong Chan Young (Jeon Mi Do). Cha Mi Jo biết bạn thân vừa có quyết định quan trọng nên cũng tạm ngừng lại chuyến đi chơi với Seon U để quay trở về nhà Chan Young xem bạn mình hiện tại ra sao.
Ai mà ngờ, khi Joo Hee và Mi Jo đến đây thì thấy Kim Jin Seok (Lee Moo Saeng) đang ngồi ngoan ngoãn trong phòng khách, bên cạnh còn có mẹ của Chan Young.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Một bầu không khí vừa ngượng ngùng vừa có chút kỳ lạ.
Thấy 1 người đàn ông lạ trong nhà con gái, lại còn lấy valy và vừa xếp quần áo lên ghế sofa, mẹ Chan Young nghĩ Jin Seok là bạn trai của con mình nên đã niềm nở đãi anh một bữa cơm ngon. Mi Jo vì để quên điện thoại trên xe của Seon U nên Chan Young cũng nhân dịp này mà gọi anh lên nhà mình cùng ăn cho vui.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Hơn 40 tuổi đầu nhưng Kim Jin Seok gặp mẹ Chan Young vẫn ngây ngô như trai mới lớn.
Khi tiếng chuông cửa vang lên, Mi Jo nghĩ là Seon U nên nhanh nhảu 'xí' phần đi mở cửa. Ai ngờ người đứng bên ngoài lại là Kang Sun Joo - người vợ vẫn chưa hoàn tất thủ tục ly hôn của Kim Jin Seok. Cô ta biết chồng mình vừa dọn đến nhà Chan Young nên đùng đùng tìm đến đây làm cho ra lẽ, mặc dù trước đó Jin Seok đã kiên quyết yêu cầu cô ta phải ký tên vào tờ đơn ly hôn.
Mặc dù không đồng ý chuyện Chan Young và Jin Seok nặng tình với nhau nhưng Mi Jo không muốn giờ phút yên bình cuối đời của bạn thân bị phá hủy, nhất là khi mẹ của Chan Young đang vui vẻ nấu bữa ăn đầu tiên cho bạn trai con mình.
Cô kéo Sun Joo ra khỏi tòa nhà Chan Young đang ở và van xin người phụ nữ này đừng 'quậy tung' mọi chuyện lên, chí ít là trong hôm nay. Mi Jo thậm chí còn nói cô sẵn sàng cho Sun Joo tát lại trả đũa cho lần đánh nhau trước đó, cũng không tiếc quỳ gối cầu xin Sun Joo.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Trong lúc các bạn không hay biết gì thì Mi Jo đang cầu xin 'chính thất' buông tha cho bạn thân mình lần này.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Thậm chí còn không tiếc quỳ gối để nài nỉ.
Cuối cùng, Sun Joo cũng 'cạn lời' vì sự cứng đầu đến khó hiểu của Mi Jo nên hậm hực bỏ đi. Đúng lúc này thì Mi Jo cũng hết chịu nổi. Cô bất tỉnh ngã khụyu xuống đất. May mà Seon U vừa lúc cũng đến dưới tòa nhà của Chan Young nên kịp thời đỡ bạn gái lên.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Mi Jo đau lòng vì Chan Young thì Seon U cũng xót xa vì Mi Jo.
Vì sao Mi Jo lại bỗng dưng bất tỉnh? Chuyện 'chính thất' đến tìm rồi được Mi Jo ngăn lại, Chan Young có được biết đến? Cô sẽ đối xử với Jin Seok như thế nào kế tiếp?