Trong tập 7 Thirty Nine, sau khi thấy Cha Mi Jo (Son Ye Jin) ngất giữa đường, Kim Seon U (Yeon Woo Jin) đã lập tức đưa bạn gái vào bệnh viện. Sau đó anh còn ép cô phải đi cắm trại với mình, không quay lại chỗ nhà Jeong Chan Young (Jeon Mi Do) nữa để tránh thêm suy nghĩ tiêu cực.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Chan Young thấy lạ khi Mi Jo ra mở cửa rồi không quay lại, còn Seon U cũng 'mất tích' dù anh đã hứa sẽ đến nhà ăn cơm. Sau khi hẹn gặp riêng Seon U, Chan Young biết được chuyện Mi Jo gặp vợ của Kim Jin Seok (Lee Moo Saeng). Cô gửi gắm hy vọng Seon U sẽ là chỗ dựa tinh thần cho Mi Jo và cả 2 có nhiều thời gian bên nhau hơn, đừng vì mình bị bệnh nan y mà bỏ lỡ thời gian tốt đẹp của nhau.
Bên cạnh đó, Chan Young cũng cố gắng làm điều mà bấy lâu nay cô vẫn mong ước nhưng đồng thời cũng sợ hãi: Đi thử vai. Mặc dù chỉ là 1 vai nhỏ, nhưng Chan Young đã hài lòng với điều đó.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Quá khứ của cô cũng được mở ra. Hóa ra, trong buổi thử vai quan trọng, Kim Jin Seok đã lái xe đưa cô đi nhưng không may gặp tai nạn. Jin Seok oán trách bản thân mình vì điều này, Chan Young thì lúc đó còn quá trẻ nên không biết làm sao an ủi anh, dẫn đến 2 người chia tay, 1 người đi du học rồi sai lầm cứ thế nối tiếp, khiến 2 người hoàn toàn bỏ lỡ lẫn nhau.
Trong khi đó, Seon Ju - vợ của Jin Seok - dù đồng ý với Mi Jo rằng sẽ không đi lên nhà Chan Young đánh ghen, nhưng vẫn không thể chấp nhận được việc chồng muốn bỏ mình. Cô ta điều tra nhà của cha mẹ Chan Young và đến nói cho ông bà nghe chuyện con gái họ đang có mối quan hệ mập mờ với 1 người đã có vợ con. Qua lời của Seon Ju, cha mẹ Chan Young hiểu lầm con gái đang làm 'tiểu tam'.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Không ngoài dự đoán của khán giả, cao trào của tập 8 Thirty Nine là khi Jung Chan Young (Jeon Mi Do) đối mặt với cha mẹ đang chất vấn chuyện làm 'tiểu tam'. Họ còn biết luôn cả chuyện Cha Mi Jo (Son Ye Jin) và Jang Joo Hee (Kim Ji Hyun) đã 'bao che' cho con gái mình bấy lâu nay.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Mẹ Chan Young rất giận. Bà không chỉ đánh đuổi Chan Young mà còn mắng luôn cả Mi Jo và Joo Hee - 2 đứa con gái nuôi bà yêu thương bấy lâu nay.
Thấy bạn thân vì mình mà đứng yên nghe mẹ mắng, Chan Young không đành lòng. Cô không còn cách nào khác nên đành phải nói ra sự thật đằng sau việc họ giúp mình che đậy chuyện của Kim Jin Seok (Lee Moo Saeng) trong bữa ăn hôm đó: cô bị bệnh nan y, không còn sống được bao lâu nữa, nên Mi Jo và Joo Hee chỉ muốn cô cùng mẹ, Jin Seok có bữa ăn vui vẻ trước khi cha mẹ cô biết chuyện mà thôi.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Cha mẹ Chan Young sốc nặng vì tin dữ của con gái.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Chan Young cũng muốn chia tay Jin Seok, nhưng anh không đồng ý.
Trong khi đó, Mi Jo cũng đã biết được danh tính người mẹ ruột mà mẹ Joo Hee giấu mình 20 năm nay. Khi biết bà là người có tiền án lừa đảo và đang ở trong tù cải tạo, cô bỗng chốc cảm thấy tự ti hơn bao giờ hết, chứng rối loạn hoảng sợ cũng có dấu hiệu phát tác trở lại.
Việc Kim Seon U (Yeon Woo Jin) từ chối đi ăn cùng cha mẹ nuôi Mi Jo với lý do 'chưa phải thời điểm thích hợp' và thái độ lạnh nhạt của anh càng khiến nỗi lòng cô bất an, lo âu nhiều hơn.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Thật ra, Seon U chỉ là cảm thấy việc gia đình mình rối ren, cha mình lại xem thường Mi Jo nên anh mới cảm thấy mình chưa đủ xứng đáng với cô. Tuy nhiên, khi anh quyết định phản đối ý kiến về Mỹ cùng cha, Seon U đã tự tin hơn trong tình yêu với Mi Jo.
Seon U đâu có ngờ, chỉ 1 lời của mình lại đúng giai đoạn nhạy cảm nhất của Mi Jo đã khiến cô tổn thương hơn bao giờ hết. Mi Jo thậm chí đã mắng Seon U rằng có phải cảm thấy mình không xứng đáng với anh hay không.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Khi ấy, Seon U mới nhận ra thái độ lạnh nhạt mà anh cứ nghĩ là để tốt cho Mi Jo lại vô tình tổn thương cô đến mức nào, nhất là khi sau đó, Seon U cũng được nghe Mi Jo nói về danh tính mẹ ruột của cô.
Sau khi bị Mi Jo mắng một trận, Seon U mới bộc bạch hết nỗi lòng cho người yêu nghe và còn tuyên bố bây giờ ước mơ của anh là... được thành chồng Mi Jo.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Nhưng đang trong lúc rối ren này, Chan Young thì bị bệnh, vừa tìm lại được mẹ ruột, Mi Jo không thể nhận lời cầu hôn của Seon U ngay được.
Cuối tập 8 Thirty Nine, Mi Jo đã một mình đi gặp mẹ ruột, còn Chan Young, Joo Hee và Seon U đều sốt ruột ở bên ngoài chờ đợi.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Điều gì đã xảy ra, khiến Mi Jo có biểu hiện u sầu thế này?
Đón xem các tập tiếp theo của Thirty Nine, phát sóng lúc 22h30 tối thứ 4, thứ 5 hàng tuần trên kênh jTBC.