Không quá bất ngờ, Jeong Chan Young (Jeon Mi Do) đã ra đi vĩnh viễn vì căn bệnh ung thư quái ác trong tập cuối Thirty Nine. Mặc dù điều này đã được dự báo ngay từ tập đầu tiên của phim, nhưng khán giả vẫn bị lây nhiễm cảm xúc buồn thương, đau đớn của các nhân vật trong phim, cũng là những người bạn, người thân yêu nhất của Chan Young.
Ra đi ở tuổi đời còn quá trẻ nhưng Chan Young lại nói rằng cuộc đời mình đã đủ hạnh phúc khi có những người bạn như Cha Mi Jo (Son Ye Jin) và Jang Joo Hee (Kim Ji Hyun), được cha mẹ yêu thương và những ngày cuối cùng được ở bên người đàn ông cô yêu nhất cuộc đời là Kim Jin Seok (Lee Moo Saeng). Mọi người xung quanh còn tổ chức một buổi gặp mặt cuối đầy bất ngờ cho Chan Young, giúp niềm vui đó của cô càng trọn vẹn hơn nhiều.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Chan Young đã có 1 buổi gặp mặt những người cô yêu mến trước khi qua đời, do Mi Jo và Joo Hee tổ chức.
Thirty Nine tập cuối không chiếu cảnh Chan Young quằn quại, đau đớn trên giường bệnh trước khi ra đi, mà chỉ kể về cuộc sống của những người ở lại.
Mọi chuyện tưởng như thật bình thường, Mi Jo, Joo Hee và Jin Seok xem cha mẹ Chan Young như cha mẹ ruột của mình để chăm sóc, yêu thương ông bà, công việc, cuộc sống xung quanh vẫn diễn ra như thường lệ, nhưng trong tim họ vẫn luôn khuyết một mảng trống bởi vì Chan Young đã ra đi.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Jin Seok, Mi Jo và Joo Hee thay Chan Young chiếu cố cha mẹ, xem ông bà như cha mẹ ruột.
Người đau đớn nhất là Cha Mi Jo. Mặc dù bên ngoài vẫn tỏ ra rất ổn nhưng bên trong cô dường như đã ngã quỵ từ ngày Chan Young ra đi, đến mức Mi Jo không dám đi xem bộ phim đầu tiên và cuối cùng có sự tham gia của Chan Young.
Thấy Mi Jo như vậy, Joo Hee mới đưa cho Mi Jo một món đồ mà Chan Young đã chuẩn bị sẵn lúc còn sống. Là bạn thân bao nhiêu năm với Mi Jo, Chan Young quá hiểu người bạn này sẽ thấy sụp đổ vì sự ra đi của mình.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Trong đoạn băng gửi đến Mi Jo, Chan Young đã dành những lời tâm tình cuối cùng để xoa dịu trái tim đau thương của bạn thân. Đoạn băng đó là di vật Chan Young để lại cho Mi Jo, để những lúc Mi Jo nhớ mình thì có thể nghe và tạm lấp đầy nỗi nhớ đó.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Cuối phim, Mi Jo và Joo Hee cùng đến viếng mộ Chan Young và báo tin vui cho cô biết. Mi Jo sắp kết hôn với bạn trai Seon U, còn Joo Hee cũng đã yêu đương với anh đầu bếp kém tuổi Park Hyeon Joon và rất 'thèm' cưới. Thấy vậy nên Mi Jo cũng 'xúi' Joo Hee tự mình cầu hôn 'phi công' luôn cho nhanh.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Mi Jo 'xúi' Joo Hee cầu hôn Hyeon Joon.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Còn không thì Chan Young gửi người khác cho Joo Hee cưới sớm như ý muốn cũng được.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Họ đấu khẩu với nhau trước mộ Chan Young, như thể cô ấy chưa bao giờ ra đi.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường, chỉ là trong tim họ luôn để lại một góc để nhớ về Chan Young mà thôi.
Sau khi Thirty Nine kết thúc, bộ phim Green Mothers' Club sẽ nối sóng khung giờ 22h00 thứ 4-5 của đài JTBC.
Green Mothers' Club có sự tham gia của Lee Yo Won, Choo Ja Hyun, Kim Gyuri, Jang Hye Jin, Joo Min Kyung, có nội dung về tình bạn của nhóm 5 người phụ nữ đã làm mẹ. Họ có những nỗi lo khác nhau trong cuộc sống riêng của mình, nhưng nhờ có tình bạn này, họ đã tìm được nơi để sẻ chia và có thêm động lực vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.