Sau cuộc chạm mặt của Pete và Pian (cùng Film Thanapat thủ vai) trong tập 1 Tình yêu hoán kiếp, nối tiếp tập 2 của bộ phim là sự ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa của cả hai. Pete rối trí trước những gì anh vừa chứng kiến và đe dọa sẽ kiện đoàn làm phim vì giả mạo anh. Tiếp đó Pete bỏ đi và nhận được sự quan tâm của Khun Luang Wisit – khách hàng quan trọng tại ngân hàng của Pian. Không cần biết ông ta là ai, trước sự nhầm lẫn của Wisit, Pete đe dọa sẽ kiện ông: 'mách ai cứ mách', anh không sợ.
Pian lo ngại sẽ bị vạ lây bởi bản sao này, anh đánh ngất Pete. Song Pete tỉnh lại và nhanh chân bỏ chạy để tìm ra sự thật về chốn “phim trường” kỳ lạ này.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Gặp ai anh cũng hỏi ai là trưởng đoàn phim, ‘bác là diễn viên quần chúng phải không? Ai thuê bác?’ và tự nhận ‘là khách mời của chương trình’. Nếu đụng đến anh, anh sẽ kiện chương trình và kiện tất cả mọi người. Pete một mặt mạnh miệng, mặt khác bất lực trước không gian lạ lẫm. Họ cho anh là tâm thần và đuổi bắt anh. Song, Pete may mắn trốn thoát nhờ chạm mặt xe kéo của Pian. Từ đây, Pete đã tự động đi cùng Pian về nhà. Đến nhà Pian, Pete thấy giống căn nhà bố mẹ mình. Tên gia nô Chot lại không ngừng dụi mắt: ‘hai người có khuôn mặt giống nhau như anh em vậy, hay ông chủ có vợ bé ?’.
Anh nhờ Pian nói với đoàn làm phim cho anh mượn cục sạc điện thoại và ‘đừng diễn nữa’. Cũng tại nhà riêng của Pian, trong lúc tự ý lục tìm cục sạc, Pete tìm thấy tất cả giấy tờ của Pian đều đề năm 1920. Lời đính chính của tên gia nô Chot khiến Pete sốc toàn tập và bỏ trốn khỏi nhà Pian. Anh tìm đến bờ sông để xác thực mọi chuyện. Anh nhận ra khung cảnh này không phải là thành phố anh đã sống mà là thành phố của 100 năm về trước.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Tiếp đó, Pete bị cảnh binh truy đuổi; thoát khỏi họ, anh chạm mặt Mae Wan – người anh đã từng gặp trước đó. Mae Wan là con gái út của ngài Phra Bansitkosol và phu nhân Mookda. Mẹ cô không ngừng lo lắng và muốn gả chồng cho cô bởi cô là người có tư tưởng khác hẳn mọi người. Cô sẵn sàng đăng kí đi lính để bảo vệ đất nước, thậm chí lẻn ra ngoài vào ban đêm để đi xem vở kịch yêu thích. Tại thời điểm này, cô gặp lại Pete và cứu thoát anh. Trong khi tất cả mọi người đều nghĩ Pete điên khùng thì Mae Wan là người duy nhất tin anh là người bình thường. Cô cho rằng cả cô và Pete đều đã đến sai thời điểm trong xã hội. Mae Wan thích nói chuyện với anh và hứa sẽ gặp lại.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Trong khi đó, Pian cũng đã gặp Mae Wan hai lần và có ấn tượng tốt về cô gái cải trang thành lính. Ông bà anh cũng thúc giục anh lấy vợ và có ý giới thiệu Mae Wan, song anh muốn tự mình quyết định. Thêm vào đó, sự xuất hiện của Pete – người có ngoại hình giống anh đang là mối lo ngại anh cần giải quyết. Vì vậy, việc Pian cần làm bây giờ là giải quyết Pete
![Nội dung chú thích ảnh]()
Ở bối cảnh năm 2020, bác của Pete vui mừng vì số tiền tiết kiệm có thể giúp anh chi trả khoản nợ. Song, sự biến mất của Pete khiến bà lo lắng gọi điện cho Pink nhưng cả hai đều không có tin tức.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Kết thúc tập 2 Tình yêu hoán kiếp là những sự kiện xen lẫn tình huống hài hước: Pete vỡ mộng về ‘phim trường’; anh gặp được người hiểu mình – Mae Wan, anh chấp nhận đối diện với Pian để tìm cách giải quyết.
Pete sẽ giải quyết bản sao của mình bằng cách nào? Pink và bác của Pete có biết được sự thật về nơi anh sống? Mời khán giả đón xem tập tiếp theo của Tình yêu hoán kiếp trên kênh độc quyền SCTV6 – FILM360 vào lúc 7h tối thứ Hai, thứ Ba và thứ Tư hàng tuần để xem thêm những diễn biến thú vị!