Chuyện phim bắt đầu từ nhân vật Ngọc Hoa (Phương Khánh) - một cô gái quê mồ côi mẹ sống với em gái Ngọc Xuân (Khánh Trinh) và cha là ông Năm Đất (Cao Minh Đạt). Ngọc Xuân vì thương chị nên tự ý nghỉ học, lo kế sinh nhai trong gia đình để giúp Ngọc Hoa vô đại học.
Thế nhưng khi lên Sài Gòn, Ngọc Hoa lại rơi vào lưới tình của Thiên Sang (Lê Trung Hiếu). Choáng ngợp trước sự hào nhoáng của anh chàng đào hoa phong nhã này nên mặc dù được Kim (Phương Ngân) cảnh báo Ngọc Hoa đã vướng vào lưới tình của Thiên Sang vô điều kiện.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Xuyên suốt bộ phim còn có hai nhân vật quan trọng là ông Ba Bụi cậu ruột của ruột của Hải Đăng. Ông Ba Bụi có một cái mối tình tréo ngoe dai dẳng với bà Út Mén (Nghệ Sĩ Việt Hương).
Bằng yếu tố hài hước nhẹ nhàng Biển nhớ Thiên Di phác họa một cách chân phương những cuộc tình chân thật rất đời thường. Tình yêu đôi lúc không cần những từ hoa mỹ để tán tỉnh nhau.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Có thể hiểu lầm nhau, cự cãi nhau hoặc tự phỉnh phờ mình một chút. Nhưng cứ yêu bằng tấm chân tình là được. Tình yêu kiểu này vẫn cứ đẹp và lung linh, bền lâu thành trăm năm.
Bên cạnh đó bộ phim còn lên án những kẻ gạt tình, vụ lợi, yêu đương buông thả và chạy trốn trách nhiệm. Thời nào cũng có những kiểu đàn ông như thế, luôn xuất hiện ở khắp mọi nơi…các cô gái nhẹ lòng nên thận trọng.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Bộ phim truyền hình Biển nhớ Thiên Di phát sóng vào 22h từ thứ 2-6 hàng tuần trên kênh HTV7, bắt đầu từ ngày 5/7.
Biển nhớ Thiên Di - Trailer