Theo ê-kíp sản xuất, dự án phim mới được công bố tròn một năm sau khi 'Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối' tạo dấu ấn tại phòng vé với doanh thu hơn 170 tỷ đồng.
Tiếp nối thế mạnh trong việc khai thác đề tài chiến tranh, Bùi Thạc Chuyên vẫn lựa chọn cách tiếp cận đặt nhân vật vào những tình huống căng thẳng tột độ, nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết trở nên mong manh.
![]()
Phim 'Cận kề cái chết' dự kiến ra rạp Tết 2027. Ảnh: Nhà sản xuất
'Cận kề cái chết' lấy bối cảnh giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, khi cuộc chiến bước vào thời kỳ khốc liệt nhất. Phim xoay quanh một tù nhân đặc biệt - vốn là đặc vụ thuộc đường dây vận chuyển chiến lược từ miền Bắc vào miền Nam. Nhân vật này nắm giữ bí mật về một khoản tiền USD lớn cần chuyển cho Cách mạng, đồng thời là người duy nhất biết vị trí cất giấu số tiền.
Bị giam tại Nhà tù Phú Quốc - nơi từng được ví như 'địa ngục trần gian' trong thời chiến, nhân vật chính buộc phải lên kế hoạch vượt ngục trong điều kiện gần như bất khả thi. Tuy nhiên, theo ê-kíp, bộ phim không chỉ dừng lại ở yếu tố hành động hay vượt ngục, mà còn là hành trình sinh tồn khắc nghiệt, nơi con người đối diện với giới hạn cuối cùng của bản năng và niềm tin.
![]()
Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên trên phim trường. Ảnh: Nhà sản xuất
Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cho biết, dự án lần này hướng đến việc khắc họa sâu hơn những góc khuất nội tâm của người lính trong chiến tranh, đặc biệt là sức mạnh tinh thần và ý chí sống còn trong hoàn cảnh khắc nghiệt.
Hiện 'Cận kề cái chết' đang trong giai đoạn tuyển chọn diễn viên và hoàn thiện kế hoạch sản xuất. Phim dự kiến khởi quay trong thời gian tới và ra mắt khán giả vào năm 2027.
Bùi Thạc Chuyên (sinh ngày 11 tháng 10 năm 1968) được đánh giá là một trong những nhà làm phim Việt Nam xuất sắc nhất trong thế hệ của mình, những bộ phim của ông nổi tiếng nhờ phong cách gai góc và đậm chất hiện thực. Xuyên suốt sự nghiệp của mình, ông được biết đến với các tác phẩm nổi bật gồm 12A và 4H (1995), Sống trong sợ hãi (2005), Chơi vơi (2009), Lời nguyền huyết ngải (2012), Tro tàn rực rỡ (2022), và Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối (2025). Bên cạnh đó, ông còn thực hiện ba bộ phim tài liệu gồm Xẩm (1998), Tay đào đất (2002) và Không sợ hãi (2021).