Trong trích đoạn giới thiệu Có anh, nơi ấy bình yên tập 17, chuyện cá chết đồng loạt không tránh khỏi sự bàn tàn của người dân trong xã. Người thì nghi do nguồn nước, người thì nghi bị đánh thuốc sâu. Nhưng một nguồn tin 'lá cải' nhưng thân cận chưa được kiểm chứng cho rằng cá ra đi là do bị đánh thuốc.
'Ông lên công an mà hỏi, đã không biết nói cho mà nghe. Thằng Nhân con nhà ông Ái ở xóm 2 mua cá về ăn xong hộc máu rồi, đi viện rồi', Cường nói.
Trong khi đó, Hồng Phát – một người làm việc ở trại lợn tới gặp Bằng để đề ra một kế hoạch 'có lợi đôi bên' nhằm xử lý êm đẹp sự việc thị phi đang diễn ra có liên quan đến doanh nghiệp. Bề ngoài, Hồng Phát là chủ trang trại lợn nhưng thực tế, mọi hoạt động của trang trại đều do Xuân làm chủ. Vì vụ bê bối cá chết hàng loạt nên Xuân ra lệnh giãn đàn. Tuy nhiên, Hồng Phát không muốn làm theo.
![]()
![]()
Chủ trại lợn nói khi chưa có chứng cứ rõ ràng và kết luận của cơ quan chức năng thì không ai được kết tội Hồng Phát. 'Nghe cậu nói tôi cứ nghĩ cậu là nạn nhân cơ đấy. Bức xúc quá nhỉ' - Bằng cười nói - 'Dân người ta nghi ngờ chắc chắn là có lý do, đừng tỏ ra mình là nạn nhân, cậu không đối đầu được với dân đâu'.
Ông Thứ đến tận nhà người dân để hỏi thăm tình hình cá chết hàng loạt. Chủ tịch xã nói đã đôn đốc anh em kiểm tra nhưng vẫn phải chờ kết luận của các bên. Tuy nhiên, người dân cũng nhận ra ông Thứ không thực sự đang giải quyết sự việc giúp người dân.
'Xem ra là ông Chủ tịch có năng khiếu đấy. Ông giờ cần phải làm đúng, làm rõ những vấn đề chúng tôi gặp khúc mắc. Ông mà bao che, sau này về làm dân thì đừng có trách', người dân mỉa mai ông Thứ.
Đón xem Có anh, nơi ấy bình yên tập 17 phát sóng 21h ngày 26/8 trên kênh VTV1!