Khi bữa cơm với mẹ trở thành những con số đếm ngược
Bộ phim 'Đếm ngày xa mẹ' được chuyển thể dựa trên tác phẩm truyện ngắn nổi tiếng 'Số lần tôi có thể ăn đồ mẹ nấu còn lại là 328 lần' của nhà văn Nhật Bản Sora Uwano, truyền tải câu chuyện cảm động về tình mẫu tử. Qua đó, câu chuyện nhấn mạnh sự hữu hạn của thời gian mà mỗi người còn có thể đoàn tụ bên những người thân yêu.
Nội dung chính của bộ phim xoay quanh sự kiện trọng tâm, khi nhân vật chính Ha Min, người con trai do nam diễn viên Choi Woo-shik thủ vai bỗng bất ngờ nhìn thấy một dãy số kỳ lạ. Điều đặc biệt là con số này liên tục giảm dần đi theo số lần mà anh được ăn cơm mẹ nấu. Dù loay hoay tìm đủ mọi cách để thăm khám bệnh, Ha Min vẫn không thể nào làm biến mất dãy số kỳ quái đó.
![]()
Suất chiếu sớm của bộ phim diễn ra từ 18h00 ngày 18/03 - 19/03/2026 tại các rạp chiếu phim. Ảnh: Galaxy Cinema
Sự thật chỉ dần được hé lộ khi người cha quá cố của anh xuất hiện trong giấc mơ và đưa ra lời cảnh báo rằng con số đó chính là số bữa ăn cuối cùng mà mẹ anh còn có thể nấu. Khi con số đó trở về 0, cũng chính là lúc mẹ anh sẽ ra đi. Dù đau đớn, nhưng vì để có thể bảo vệ mẹ, Ha Min vẫn quyết định tìm mọi cách để hạn chế gặp mẹ, cũng như khước từ mọi món ăn mẹ đã chuẩn bị cho anh.
Tường rào xa cách vô hình mà anh luôn dựng lên với mẹ chỉ thực sự sụp đổ, khi anh phát hiện bản thân mắc bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Chỉ cho đến khi biết bản thân không còn nhiều thời gian bên mẹ, Ha Min mới hạ quyết tâm gác lại tất cả những âu lo, dành trọn thời gian còn lại bên mẹ, tận hưởng từng bữa ăn ngon nhất trên đời mẹ nấu mà anh đã bỏ lỡ lâu nay.
Việc chọn hình ảnh 'cơm mẹ nấu' làm biểu tượng trung tâm đã tạo nên một điểm chạm đầy thổn thức, khơi gợi ký ức của biết bao khán giả. Sức hút của tác phẩm còn được bảo chứng bởi màn tái hợp của cặp mẹ con quốc dân 'Ký sinh trùng' Jang Hye-jin và Choi Woo-shik, bộ phim từng giành 4 giải Oscar đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả.
Sự trở lại của Kim Tae-Yong sau một thập kỷ
Sau một thập kỷ vắng bóng kể từ những tác phẩm tâm lý gai góc như Set Me Free (2014) và Misbehavior (2016), đạo diễn Kim Tae-Yong đã đánh dấu sự trở lại đầy bất ngờ với 'Đếm ngày xa mẹ'. Trái ngược hoàn toàn với phong cách khai thác những góc khuất tăm tối và tội ác trong tâm hồn con người, tác phẩm lần này là một thước phim gia đình nhẹ nhàng và tràn đầy hơi ấm.
Bộ phim đánh dấu sự đổi hướng trong phong cách làm phim của đạo diễn. Đạo diễn cho biết ông muốn tạo ra một câu chuyện về sự quý giá của cuộc sống, một câu chuyện sẽ đọng lại trong trái tim khán giả vào thời điểm mà nhiều người đã trở nên chai sạn trước sự chết chóc trong một kỷ nguyên tràn ngập những nội dung gây sốc.
![]()
Bộ phim ghi dấu màn tái hợp của cặp mẹ con 'Ký sinh trùng' Jang Hye-jin và Choi Woo-shik. Ảnh: Korea Herald
Đạo diễn cũng chia sẻ thêm về động lực cá nhân đằng sau sự ra đời của bộ phim cảm động về tình mẫu tử này. Đạo diễn Kim tiết lộ: 'Thực tế, tôi đã sống một thời gian dài mà không hề liên lạc với mẹ trước khi nhận được tin bà qua đời. Sau trải nghiệm đó, tôi bắt đầu tự hỏi sẽ như thế nào nếu những khoảnh khắc còn lại ấy hiện hữu trước mắt tôi dưới dạng những con số cụ thể'.
'Đếm ngày xa mẹ' vì thế trở thành thước phim cảm động, gửi gắm sâu sắc thông điệp đến người xem về giá trị của từng cơ hội tụ họp với những người thân yêu và ý nghĩa ấm áp của sự đoàn viên trong từng bữa ăn mẹ nấu. Nhiều khán giả không kìm nổi giọt nước mắt xúc động trước nội dung nhân văn của bộ phim.
Là một người yêu thích dòng phim tâm lý gia đình, bạn Việt Anh (20 tuổi, Hà Nội) bày tỏ: 'Dù đã xem nhiều tác phẩm điện ảnh Hàn Quốc cùng thể loại, nhưng câu chuyện về những bữa cơm của mẹ trong phim vẫn khiến mình lặng người và không kìm được nước mắt. Sau buổi chiếu, điều duy nhất mình muốn làm là được trở về nhà ngay để gặp mẹ'.
![]()
Những khoảnh khắc bên mẹ của khán giả Việt được tái hiện trên màn ảnh. Ảnh: Chụp màn hình
Cùng chung nỗi niềm, bạn Trà Mi (20 tuổi, Nam Định) lại nghẹn ngào trước những hy sinh thầm lặng của người phụ nữ. Qua lăng kính của nhân vật con trai, Mi nhận ra những ước mơ riêng của người mẹ đã phải gác lại vĩnh viễn vì gánh nặng gia đình và tương lai của con cái. Đây là một chi tiết rất thực đã chạm đến tâm hồn của công chúng khi phản ánh sự hy sinh thầm lặng, cao cả của người mẹ giữa những đắng cay của cuộc đời.
Chỉ trong hai ngày mở bán suất chiếu sớm, bộ phim 'Đếm ngày xa mẹ' đã đạt được doanh thu lên tới hơn 6 tỷ đồng. Sự tái hợp sau thành công của bộ phim đầu tay 'Set Me Free', bộ đôi diễn viên Choi Woo-shik và đạo diễn Kim Tae-yong hứa hẹn sẽ đem đến những thước phim tinh tế, sâu lắng về tình mẫu tử trên màn ảnh rộng.