Gặp em ngày nắng - Tập 3: Bà Quý chạnh lòng nghĩ mình là gánh nặng của con cháu

Chỉ vì một câu nói của cháu trai, bà Quý chạnh lòng, tự cảm thấy mình là 'gánh nặng' cho con cháu.

01/02/2024 15:40

google_Tiin.vn

Phương (Anh Đào) Tết nay không về quê để ở lại làm thêm kiếm tiền. Ngoài công việc hướng dẫn viên du lịch, Phương làm rất nhiều công việc khác. Cô còn xin phép bà Quý (NSND Thanh Quý) cho bán vỉa hè trước nhà bà.

'Cháu xin phép bà cho cháu bán giỏ quà từ nay đến Tết ở vỉa hè nhà mình được không ạ?', Phương xin phép bà Quý.

Bà Quý vui vẻ đồng ý: 'Được! Miễn là cháu giữ vỉa hè thật vệ sinh sạch sẽ vào, đừng để hàng xóm phê bình đấy. Ngày lễ ngày Tết, sao cháu không về quê nghỉ ngơi?'. Phương chia sẻ, cô muốn tranh thủ kiếm tiền nên phải cố.

Ở một diễn biến khác, trong lúc bà Quý hỏi cháu trai năm nay thích gì. Cháu trai bà Quý buồn bã nói về điều ước không thể thực hiện được của mình: 'Điều ước đầu tiên của con là có phòng riêng, điều ước thứ 2 của con là có em bé. Nhưng mẹ bảo, nhà mình chỉ bằng lỗ mũi thôi'.

Nghe cháu nói, bà Quý lại buồn. Bà chạnh lòng nghĩ mình chẳng giúp được gì cho con cháu. Chỉ là gánh nặng cho các con.

Mời quý vị đón xem Gặp em ngày nắng sẽ lên sóng tối nay, 1/2 trên VTV3.

Theo Bích Ngọc/VTV News
Tin cùng chuyên mục
    Mới nhất