Tomorrow là bộ phim đánh dấu sự trở lại của 'quốc bảo nhan sắc xứ Hàn' - Kim Hee Sun, kết hợp cùng mỹ nam chiều cao khủng Rowoon. Từng được kì vọng là hiện tượng truyền hình với rating mở đầu cực ấn tượng (7,6% trên toàn quốc), có lúc đạt tỷ suất 15,52% trong thời gian thực. Đây là bộ phim truyền hình đầu tiên của đài MBC đạt được lượng rating cao như vậy ở tập đầu tiên. Thế nhưng ở thời điểm hiện tại, rating phim tụt xuống mức đáng báo động - chỉ còn 2,7% ở tập 6.
Phim chỉ mới đi chưa được một nửa chặng đường nhưng dường như khán giả đã không còn mấy mặn mà. Nguyên nhân khiến Tomorrow lâm vào cảnh thê thảm như hiện tại không chỉ có một.
![]()
![]()
Đầu tiên phải nói đến đó là diễn xuất của dàn diễn viên. Nhắc đến Kim Hee Sun thì không có gì để bàn cãi, từ ngoại hình đến diễn xuất của 'mỹ nhân đẹp hơn Kim Tae Hee' đều hoàn hảo. Tuy nhiên bạn diễn của cô lại không được như vậy, đặc biệt là nam chính Rowoon.
Vốn xuất thân từ một idol, sở hữu ngoại hình sáng, Rowoon đóng phim chưa nhiều song cũng không bị liệt vào hàng 'thảm họa diễn xuất'. Thế nhưng trong Tomorrow, anh chàng chỉ có một vài biểu cảm là trợn mắt, nhăn nhó và nhếch mép tỏ vẻ cool ngầu. Cách anh thể hiện khiến nhân vật khá gượng gạo, nhạt nhẽo.
Một điểm trừ nữa khiến khán giả khó chịu khi theo dõi bộ phim đó là cốt truyện gây tò mò nhưng triển khai lại rất lan man. Đề tài là giải cứu những người muốn tự tử nhưng Tomorrow chưa đi đến được gốc rễ vấn đề, các nhân vật chính giảng giải đạo đức rất gượng gạo.
![]()
![]()
Tomorrow dựa trên webtoon ăn khách cùng tên, xoay quanh một nhóm Thần Chết làm việc cùng nhau để cứu mạng sống của những người đang có ý định tự tử. Bên cạnh dàn cast sở hữu visual đỉnh cao Tomorrow vẫn còn những lỗ hổng khiến phim lâm vào cảnh tụt dốc không phanh.