Bộ phim Xin gọi tôi là tổng giám do Đàm Tùng Vận - Lâm Canh Tân đóng chính mới đây đã xác nhận sẽ lên sóng từ ngày 26/4. Tính đến ngày 24/4, đã có hơn 1,5 triệu người đặt lịch xem trước phim trên Youku đủ thấy sức nóng cặp đôi nam nữ chính lớn đến mức nào.
Tuy nhiên chỉ ít ngày trước, khán giả đã khá lo lắng cho 'chemistry' của cặp đôi này sau khi xem qua cảnh hôn của hai người.
![]()
![]()
Trong trailer 'nhá hàng' mới nhất của Xin gọi tôi là tổng giám, Đàm Tùng Vận và Lâm Canh Tân đã có nụ hôn được đánh giá là không mấy mặn mà. Thậm chí cả hai còn lợi dụng góc quay để che giấu đi nụ hôn của mình. Trong đoạn clip hậu trường được ekip tung ra sau đó, một cảnh hôn khác còn gây hoang mang hơn nữa khi nữ chính phải quay đi quay lại tới hơn chục lần. Trước đây những cảnh như thế này chưa từng làm khó được Đàm Tùng Vận nên biểu hiện lần này của cô khiến không ít khán giả cảm thấy khó hiểu.
![]()
Thậm chí môi của cả hai còn bị 'soi' không hề chạm nhau, còn hụt không ít lần.
![]()
![]()
Hai diễn viên thử đi thử lại cả chục lần mới xong cảnh hôn
Tuy nhiên ở một số cảnh hậu trường khác được netizen chia sẻ thì Đàm Tùng Vận lại nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Cô diễn xuất rất nhập tâm, khóc cười đong đầy cảm xúc khiến người hâm mộ càng trông ngóng để xem người đẹp lần này thể hiện thế nào khi từ bỏ hình ảnh thanh xuân vườn trường thường thấy.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Cảnh nghe điện thoại rồi khóc không làm khó được Đàm Tùng Vận
Đàm Tùng Vận là một trong những tiểu hoa đán được săn đón hàng đầu Cbiz. Đóng phim từ năm 2005 đến nay, sự nghiệp của Đàm Tùng Vận được ghi dấu qua nhiều vai diễn từ hiện đại đến cổ trang và nhận được sự công nhận là một diễn viên thực lực. Các bộ phim nổi bật của cô phải kể đến là: Điều tuyệt vời nhất của chúng ta, Mùa hè của hồ ly, Lấy danh nghĩa người nhà hay gần đây nhất là Cẩm tâm tựa ngọc...
Trong Xin gọi tôi là tổng giám Đàm Tùng Vận vào vai cô gái Ninh Mông, luôn nuôi ước mơ trở thành 1 nhà đầu tư tài giỏi. Thế nhưng cấp trên của cô là Lục Ký Minh (Lâm Canh Tân) lại cho rằng Ninh Mông không có tố chất làm nhà đầu tư. Sau khi trải qua nhiều thử thách, Ninh Mông quyết định tự đi tìm con đường của riêng mình. Sau này, giữa hai người xảy ra nhiều chuyện thăng trầm khiến họ dần thấu hiểu, đồng cảm và yêu thương nhau.