Uyên, con gái của cô Tuyết giúp việc, để ý đến Tuấn ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ. Và cô không che đậy sự quan tâm của mình dành cho anh. Những lần được nói chuyện cùng Tuấn hay trao đổi công việc đều khiến Uyên cảm thấy rất vui.
Lần gần nhất, khi Tuấn thấy Uyên đứng co ro đợi xe, anh đã đưa Uyên về. Việc này khiến Uyên xúc động và hạnh phúc.
Trong khi đó, mối quan hệ giữa Tuấn và Oanh vẫn đang tiến triển tốt đẹp. Cả hai vẫn hẹn hò mỗi tối tại sân khu nhà chung cư. Và lần hẹn này, Oanh chợt phát hiện Tuấn bị thương ở tay. Cô lập tức căn vặn về vết thương mới. Cô cũng không khó nhận ra Tuấn đang có cô gái khác theo đuổi.
![]()
Oanh thấy chiếc băng dán vết thương màu hồng trên tay Tuấn.
Oanh bắt Tuấn phải thề rằng anh không hề có ý gì với nhân viên nữ ở quán. Tuấn không ngại giơ tay lên thề, nhưng vào đúng lúc đó, Uyên gọi điện thoại đến.
Ở một diễn biến khác, cô Tuyết sau khi nghe về vụ gây rối ở quán nơi Uyên làm, cô đã muốn Uyên nghỉ việc. Cô Tuyết vốn là người sợ rắc rối và phức tạp. Cô nói một mình cô đi làm vẫn có thể nuôi được Uyên đi học. Tuy nhiên, Uyên từ chối nghỉ việc. Cô cho rằng sự phức tạp thì ở chỗ làm nào cũng có. Ngoài ra, chỗ làm hiện tại lương cũng cao, ông chủ và những người làm cùng đều tốt với cô nên cô không muốn nghỉ.
Tập 16 phim Cầu vồng ở phía chân trời sẽ được phát sóng vào 20h hôm nay (25/7) trên kênh VTV3. Mời các bạn đón xem!