Tuấn buồn và cô đơn
Kể từ khi Bắp về ở với mẹ, ông Dũng trở nên buồn rầu. Mặc dù Tuấn nói sẽ để Bắp ở với mẹ một thời gian rồi từ từ sẽ nói chuyện với con gái và sẽ giải quyết những khúc mắc. Nhưng ông Dũng vẫn thấy không an tâm, ông thở ngắn than dài, nói Tuấn làm thế nào thì làm chứ ông cảm thấy không ổn.
Nghe bố nói vậy, Tuấn nhìn ông Dũng, hiểu ông đang nghĩ gì và nói với ông rằng anh với Oanh đã chia tay nhau rồi.
Trên thực tế, trong chuyện này, Tuấn là người đứng ở vị trí rất khổ sở. Anh phải xử lý mối quan hệ với bố, với con gái... nhưng không ai hiểu cho nỗi khổ của Tuấn, ngay cả chính Oanh - khi mà mâu thuẫn giữa các bên xảy ra. Tuấn thấy mệt mỏi và buồn.
'Con và Oanh đã chia tay rồi. Bố yên tâm chưa?' - Tuấn nói và nhìn ông Dũng.
Nghe con trai nói vậy, ông Dũng trách sao Tuấn nói với giọng như thế: 'Anh nói cứ như kiểu bố chia cắt anh chị ấy nhỉ?'.
'Con không có ý đó nhưng con thấy cũng đâu có ai vui vẻ về việc này? Đúng không ạ?'.
Trước câu hỏi của con trai, ông Dũng ngần ngừ rồi nói ý rằng mọi phản ứng của ông cũng chỉ là lo cho Bắp mà thôi. Ông nói ông cũng không sống được với Tuấn bao lâu nữa. Khi ông ra đi mà nhìn Tuấn vẫn cô đơn, không ai chăm sóc ông cũng buốt gan buốt ruột lắm.
![]()
Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với bố bằng lời xin lỗi vì dù lớn vẫn để ông phải lo lắng, Tuấn rời đi. Anh chìm vào trong suy nghĩ về con gái, trong đầu văng vẳng câu hỏi của Bắp: 'Có phải bố cũng giống như mẹ - không cần con nữa phải không?'.
Trong khi đó, Oanh cũng có tâm trạng không tốt hơn Tuấn là bao. Sau khi nói lời chia tay, cô cũng đắm chìm trong những câu chuyện về Tuấn và con gái anh. Oanh nhớ lại lời kể của Khoai về nỗi lo lắng của Bắp - bố lấy vợ mới, có em bé và cô bé sẽ phải vào trại trẻ mồ côi sống.
Mối quan hệ giữa Oanh và Bắp tuy không khúc mắc nhưng dường như, cô vẫn không thể làm cho Bắp yên tâm.
Và suy nghĩ của Bắp cũng ảnh hưởng đến Khoai, Khoai nói với Oanh rằng cậu cũng không thích vào trại trẻ mồ côi.
Và Oanh đã quyết định viết một lá thư gửi cho Bắp. Có lẽ cô hiểu rằng sẽ khó để Bắp hiểu hết những suy nghĩ của mình nếu cả hai nói chuyện trực tiếp. Thực tế đã chứng minh chuyện đó.
![]()
Chị Ngà tìm chủ mới sau khi thôi việc ở nhà Oanh
Sau khi Oanh trả cho chị Ngà 2 tháng lương, nói cô thất nghiệp rồi và không thể thuê chị nữa, chị Ngà đành thu dọn đồ chuẩn bị rời đi. Theo dự tính của chị, trong khi chưa tìm được chỗ làm mới, chị sẽ ở tạm nhà người quen trong 2-3 tháng đầu. Giây phút nói lời chia tay với cô Tuyết, cả hai đều bùi ngùi.
Cô Tuyết trước nay vẫn coi chị Ngà như em gái, có gì đều tâm sự với chị. Giờ chị Ngà sắp ra đi, cô một mình không ai bên cạnh khiến cô cảm thấy buồn.
Khi nghe cô Tuyết tâm sự, chị Ngà mếu máo khóc. Chị cũng đâu có muốn rời đi như thế này. Chị đã gắn bó với mẹ con Oanh nhiều năm trời. Chị cũng gắn bó với cô Tuyết. Nên chị nói cuối tuần cả hai vẫn có thể gặp nhau chém gió, chứ chị có đi hẳn đâu. Nhưng cô Tuyết nói dù thế cũng không thể vui như khi hai chị em ở cạnh nhau như bây giờ được.
'Ước gì hôm nay cô Oanh xin được việc làm luôn' - cô Tuyết nói khi nhìn chị Ngà gạt nước mắt.
![]()
Chị Ngà sau đó lại quyết định ở lại giúp Oanh, sau khi chị biết được chuyện Oanh và Tuấn chia tay. Và như cô Tuyết nói, có thể chị và cô Tuyết cũng là một phần nguyên nhân khiến mối quan hệ của cả hai tan vỡ.
Chị Ngà nói với Oanh rằng Oanh cũng cần ra ngoài đi tìm việc mới và chị ra ngoài bây giờ sẽ phải thuê nhà, nên cả hai sẽ giúp nhau qua giai đoạn khó khăn này.
![]()
'Hàng ngày chị sẽ đi làm, chiều tối về đón Khoai' - chị Ngà nói - 'Việc nhà thì hai chị em sẽ chia nhau. Trong giai đoạn khó khăn này thì tiền ăn của cả nhà chị sẽ hỗ trợ'.
![]()
Oanh xúc động khi nghe chị Ngà nói.
Tin Oanh - Tuấn chia tay lan truyền
Khi ông Dũng xuống quán bà Loan uống nước, ông được nghe chuyện Oanh thất nghiệp và chị Ngà phải đi tìm việc nhà khác. Bà Loan cũng nói chuyện nghe tin Oanh và Tuấn chia tay do bị bố Tuấn ngăn cản. Ông Dũng chối rằng ông không ngăn cản gì chuyện tình của con trai.
Bà Loan sau đó nói rằng nếu Tuấn mà biết ông can thiệp vào chuyện tình cảm của mình, Tuấn sẽ giận ông Dũng. Câu nói này khiến ông cũng suy nghĩ.
![]()
Ông Dũng có thể không ngăn cản nhưng ông đã có những lời nói khiến Oanh đưa đến quyết định chia tay với Tuấn. Những lời ông nói với Oanh khi gặp cô ở sân tòa nhà buổi tối hôm đó rất nặng nề.
Trong khi đó, chị Ngà và cô Tuyết cảm thấy mình cũng có lỗi trong việc Oanh - Tuấn chia tay nên đã quyết định tới quán gặp Tuấn để thú nhận mọi chuyện - rằng cả hai đã nhiều chuyện và ảnh hưởng mối quan hệ của Oanh và Tuấn như thế nào. Cũng từ việc hai người giúp việc đến tìm gặp, Tuấn mới biết Oanh đã thất nghiệp và đang gặp khó khăn về tài chính.
![]()
'Nó cứ sĩ thế thôi chứ nó khổ bỏ xừ. Nó không muốn cho anh biết vì không muốn làm gánh nợ của anh' - chị Ngà nói với Tuấn.
Mẹ Nhiên ngăn cản kế hoạch con trai giành quyền nuôi con với con dâu cũ
Khi nghe Nhiên tâm sự chuyện Oanh đã thất nghiệp và đây là cơ hội vàng để giành quyền nuôi con thì mẹ Nhiên, thay vì ủng hộ con trai, bà lại ngăn cản. Bà nói bà không đồng ý với kế hoạch này.
'Con thử nghĩ xem, 7 năm qua, Oanh nó chăm thằng Khoai như thế nào cả mẹ và con đều thấy rồi. Bây giờ, trong lúc nó gặp khó khăn như thế này, con lại định cướp thằng Khoai khỏi tay nó, rồi mẹ và con còn mặt mũi nào nhìn thằng Khoai?'.
![]()
Lời nói của mẹ khiến Nhiên khựng lại.
Oanh không vay được tiền của mẹ
Oanh gọi điện về quê muốn mượn mẹ 30 triệu đồng để đóng tiền học cho Khoai vì cô đã bị nhà trường gọi điện nhắc nhở. Tuy nhiên, mẹ Oanh đã dồn hết tiền cho em trai cô mua xe nên không còn tiền cho cô vay nữa.
Vào đúng lúc này, mẹ chồng cô xuất hiện nói muốn giúp cô nuôi Khoai trong thời gian Oanh khó khăn. Nhưng Oanh từ chối, cô nói khi nào không gồng gánh được sẽ nhờ nhà chồng cũ.
Tập 26 phim Cầu vồng ở phía chân trời sẽ được phát sóng vào 20h hôm nay (29/8) trên kênh VTV3. Mời các bạn đón xem!