Sau khi đào mỏ được tiền từ Vân, Khoa đã lấy le được với vợ, hắn đã không còn quá lép vế và bị vợ coi thường như trước nữa. Khoa khoe khoang một cách đầy tự mãn nhưng với vẻ nịnh nọt vợ hắn khi cả hai uống rượu cùng nhau: 'Bởi vậy người ta nói mới ra Tết mà có lộc liền, sướng ơi là sướng'.
'Cái mỏ của anh mà chịu khó đào cũng kiếm bộn tiền đó nha' - Khoa huênh hoang với vợ.
Vợ Khoa tuy vui vì chiến tích của chồng nhưng vẫn không quên nhắc nhở Khoa về năng lực bản thân hắn: 'Anh chỉ được mỗi cái đẹp trai còn chẳng được tích sự gì. Không có tôi á, mỡ đấy mà húp'.
Khoa ngay lập tức tỉnh táo lại. Hắn và vợ đều cho rằng bước đi của Vân trong việc phá Phong và Dương cuối cùng sẽ chỉ đẩy cả hai gần nhau hơn. Khi đã yêu người ta sẵn sàng xuống âm phủ và Vân đang khiến cho Phong muốn bảo vệ, che chở cho Dương hơn là kéo Phong về lại với mình.
Vợ Khoa phán: 'Nó mà tỉnh thì vợ chồng mình làm sao mà kiếm chác được. Cho nên, nhiệm vụ của anh là làm sao cho nó điên lên, càng điên càng tốt'.
'Nhưng phải kéo' - vợ Khoa nói tiếp, hướng dẫn chồng cách thực hiện âm mưu bòn tiền từ Vân - 'Anh làm cho nó điên triền miên, điên bất tận nhưng không được điên bất chấp. Bởi vì già néo thì đứt dây. Nó mà điên lên thì nó lại tỉnh'.
'Nó mà tỉnh thì sao mình kiếm được tiền?'.
Nghe vợ nói Khoa thấy vợ giỏi vô cùng. Vợ Khoa sau đấy cũng nhắc hắn mang giấy xét nghiệm ADN về cho bố hắn để bố hắn chia đất. Vợ Khoa lo bố chồng có thể chết bất ngờ, lúc đó vợ chồng cô ta lại không được hưởng lợi ích gì.
Tuy nhiên, chuyện chia đất không dễ dàng như vợ chồng Khoa nghĩ. Sau khi mang tờ xét nghiệm ADN về cho bố, Khoa vẫn không được bố chia đất cho, lý do vì ông không tin vào tờ giấy Khoa mang về. Nhưng theo vợ Khoa, vợ chồng cô ta đang bị bà chị dâu phá đám.
Vợ Khoa, với bản tính nóng giận, đã lập tức lấy điện thoại gọi thẳng cho người chị dâu và chửi rủa. Cô ta nói chị dâu phá đám, lúc chia đất thì đòi chia cho các cháu vì biết vợ chồng Khoa không có con. Tới khi có con rồi thì lại không chấp thuận... Đáp lại, chị dâu nói với tờ giấy xét nghiệm đấy cô ta có thể bỏ tiền mua cả đống... Rồi nói thêm ai mà chấp nhận loại cháu online...
Nghe người chị dâu đáp trả, vợ Khoa vô cùng điên tiết, gầm lên rằng không chấp nhận cháu online thì cô ta sẽ có có cháu offline. Vợ Khoa tuyên bố sẽ đấu với người chị dâu đến cùng.
Trong khi đó, Phong - sau cuộc gặp với Dương cùng luật sư - trở về nhà và ngay lập tức nói chuyện với ông Phan về việc cho mẹ con Dương đến ở. Anh nói dãy nhà sau đang bỏ trống, có thể cho mẹ con Dương đến ở.
Thấy Phong đưa ra lời đề nghị, ông Phan cảm thấy lạ lùng nên hỏi lại: 'Nhà cái Dương làm sao mà phải sang đây ở?'.
'Nhà Dương hiện nay không được an toàn. Bố của cu Bin quay lại làm phiền 2 mẹ con' - Phong trả lời câu hỏi của ông Phan.
Ông Phan bất ngờ với những gì ông vừa nghe. Vì quý Dương nên ông cũng rất lo lắng khi nghe Phong nói sự tình nhưng vẫn cố giấu cảm xúc thật. Trên thực tế, ông vẫn đang giả vờ mất trí nhớ.
Phong sau đó nói với ông sự thật mẹ con Dương bị làm phiền từ trước Tết.
'Anh ta quay lại với thái độ rất hùng hổ' - Phong kể chuyện cho ông Phan - 'Và thậm chí còn đòi quyền nuôi cu Bin'.
'Vậy tôi muốn hỏi cậu, việc này cậu lo cho con Dương hay cậu lo cho cu Bin?' - ông Phan hỏi thẳng Phong và ông nói lý do ông hỏi câu này là vì muốn biết Phong có để ý đến cảm xúc của 'con bé lăng xăng mắt xanh mỏ đỏ' đang theo đuổi anh hay không?
Trả lời ông Phan, Phong khẳng định mình lo cho cả 2 mẹ con Dương và tình cảm của anh với Vân như thế nào anh cũng nói rõ với cô rồi.
Nghe Phong xác nhận mối quan hệ với 2 người phụ nữ, ông Phan có vẻ yên tâm. Ông nói: 'Thế thì tốt, tình cảm là thứ nhất định phải phân minh, phải rõ ràng. Đôi khi, chỉ vì cả nể, gieo một hy vọng viển vông, rồi đến một lúc nào đấy nhận ra rằng mình đã đánh mất đi cái tình bạn, cái tình cảm quý giá đó'.
Có vẻ như ông Phan đang nói về kinh nghiệm của ông trong mối quan hệ trong quá khứ mà ông đã trải qua với mẹ của Vân - người phụ nữ mà giờ đây vẫn căm hận ông sâu sắc.
'Con hiểu ý bố' - Phong đáp lại - 'Vị trí của Dương trong lòng con như thế nào con rõ nhất'.
Ông Phan sau đó đã đồng ý cho mẹ con Dương đến nhà ông ở. Nghe ông Phan chấp nhận, Phong hạnh phúc vô cùng.
Phong nắm chặt tay bố khi ông đồng ý cho mẹ con Dương qua nhà ở.
Tuy nhiên, trong giây phút xúc động, ông Phan vẫn tỉnh táo, tiếp tục diễn vở kịch mất trí nhớ và tỏ ra xa lạ với Phong. Ông lập tức giật tay mình ra khỏi cái nắm tay của con trai, đứng dậy càu nhàu: 'Tôi bố con gì với anh!'. Sau đó quay lưng bỏ đi.
Ngay khi được ông Phan đồng ý, Phong đã gọi cho Dương, đồng thời lên kế hoạch sẽ bảo vệ mẹ con cô bằng cách sáng ngày hôm sau sẽ đến đón và đưa Bin đi học. Phong tỏ ra vô cùng hứng khởi với việc bảo vệ mẹ con Dương trước mọi phiền nhiễu do Khoa âm mưu tạo nên.
Trong khi đó, sau khi nghe Phong nói tình hình mẹ con Dương, ngày hôm sau ông Phan cũng hẹn gặp riêng Dương. Trong cuộc nói chuyện, ông nói mẹ con cô hãy về nhà mình ở nhưng cũng không quên thắc mắc tại sao chuyện bị Khoa quấy nhiễu cô lại không cho ông biết. Ông Phan luôn yêu quý Dương như con gái mình.
'Giúp được cái gì thì bác sẵn lòng giúp cháu' - ông Phan nói.
Tập 20 phim 'Đi về miền có nắng' sẽ được phát sóng vào 20h hôm nay (7/2) trên kênh VTV3. Mời các bạn đón xem!