Lộc (Huy Anh) mang trả lại Hân (Jun Vũ) chiếc hộp trong đó có rất nhiều thư năm xưa Hân gửi Lộc. Suốt những năm qua, Lộc vẫn cất chiếc hộp này ở nhà ba mẹ. Anh nhắc lại năm xưa anh chưa đủ trưởng thành để trở thành một người chồng - đó là lý do tại sao anh để Hân ra đi. Còn bây giờ, anh muốn sống cho hiện tại, muốn giữ gìn hạnh phúc đang có. Trước khi về, Lộc nắm tay Hân động viên cô giữ gìn sức khoẻ để giành lại quyền nuôi con gái. 'Lúc nào Hân cũng là bạn của Lộc' - Lộc khẳng định lại một lần nữa trước khi ra về. Ngay sau đó, Lộc quyết định bán chiếc xe kỷ niệm của anh và Hân. Anh Tuấn - bạn thân của Lộc - cho rằng đây là việc làm đúng đắn mà Lộc nên làm.
![]()
Sau chuyện Trâm Anh trốn đi khỏi nhà và đã tìm được, Thắng (Minh Hằng) đã gần hơn với nhà chồng. Cô đưa Trâm Anh về chơi với ông bà. Cô cũng xin lỗi mẹ chồng và cảm ơn vì bà không giành đưa Trâm Anh về đây. Bà tha thứ hết cho các con, miễn là các con hạnh phúc. Bà muốn vợ chồng Thắng về đây nói chuyện rõ ràng với bà.
Kim Ngân kể cho Thắng nghe chuyện thực ra trước cô và Lộc, mẹ cô có một người con nữa. Tuy nhiên, anh hai của Ngân đã bệnh và mất từ khi còn bé. Mẹ Ngân vô cùng đau buồn và từ đó, bà không bao giờ bắt ép các con học hành, miễn sao các con vui vẻ, khoẻ mạnh, hạnh phúc là được. Qua câu chuyện này, Thắng thêm hiểu hơn về mẹ chồng mình. Ngân nói mẹ rất lo chuyện vợ chồng Thắng - Lộc nhưng giả bộ. Thắng mong tất cả mọi người trong nhà sẽ tôn trọng quyết định của hai đứa, chuyện gì đến thì sẽ đến. 'Nếu như mà mày quyết định chia tay thì mày phải nghĩ tới lý do mày bắt đầu' - Ngân khuyên em chồng.
![]()
Sau khi nghe Ngân kể về mẹ chồng, Thắng hiểu hơn về mẹ chồng và cô quyết định xin lỗi vì lâu nay đã không hiểu nên có những cái nhìn không đúng về mẹ. Trải qua những giờ phút khi Trâm Anh mất tích, Thắng mới phần nào thấu hiểu được nỗi lòng của cha mẹ. Cô cảm ơn mẹ chồng vì đã yêu thương, dạy dỗ Trâm Anh thành cô bé giàu tình cảm. Thắng hứa với mẹ chồng: 'Nếu như con và Lộc có vấn đề gì xảy ra, con sẽ lấy yêu thương và bảo vệ Trâm Anh. Sẽ không bao giờ để con bé bị tổn thương'.
![]()
Đúng lúc này, Gia Hân mang quà tới chơi nhà như mọi khi. Cô tặng quà cho bố Lộc nhưng bị ông từ chối, đồng thời nói rõ không tiếp Hân. 'Có con dâu ba ở đây, ba sợ nó hiểu lầm. Từ nay trở đi, con cũng hạn chế tới đây giùm ba' - ông nói thẳng với Hân trước mặt mọi người. Hân đành ngậm ngùi xin phép ra về. Còn Thắng, cô mỉm cười suốt trong khi bố chồng nói với Gia Hân.
![]()
Trâm Anh đưa cho mẹ bức ảnh kỷ niệm của Lộc và Gia Hân nhưng đã được bé cắt dán thay bằng ảnh gia đình 3 thành viên. Kim Ngân xem bức ảnh cũng khuyên nhủ Thắng, những dòng chữ đó đã là quá khứ rồi, hình ảnh gia đình mới là hiện tại. 'Gia đình ai cũng thương mày! Nắm chặt đừng có buông!' - cô khuyên Thắng.
![]()
![]()
Bố Lộc tâm sự với vợ về khoảnh khắc ông nằm viện giữa ranh giới sự sống và cái chết, ông nhận ra mình sai nhiều và quyết định sẽ sửa sai. Ông nhắc tới Lộc, Ngân, Thắng và cả người con cả đã qua đời từ khi còn nhỏ... khiến ai nghe được đều rất xúc động. Lúc này, cả Ngân, Thắng, Lộc và ông sui gia đều nghe được lời tâm sự của bố mẹ Lộc.
Trước mặt bố mẹ mình và bố vợ, Lộc tự nhận hai vợ chồng tới nước này là do anh sai khi không để ý đến cảm xúc của vợ. Bố khuyên Lộc sai ở đâu thì sửa ở đó. Bố vợ cũng đồng tình với quan điểm đó - té ở đâu đứng lên ở đó. Ngược lại, Lộc cũng nói với mẹ và ba vợ về quan điểm nuôi dạy con, dạy cháu. Bà nội và ông ngoại cùng xin lỗi về quan điểm nuôi dạy cháu phiến diện của mình. Họ cũng nhận ra những thiếu sót trong cách nuôi dạy đó.
![]()
Cuối cùng, Lộc bước vào trong xin lỗi vợ, Thắng cũng không ngại ngần xin lỗi chồng. Cả hai ôm nhau và nói lời yêu dành cho nhau. Cả gia đình chứng kiến cảnh đó mà mừng rơi nước mắt. Trâm Anh có lẽ là người mừng nhất khi lâu lắm rồi mới thấy ba mẹ ôm nhau.
![]()
Gia Hân trở lại nước ngoài, trước khi ra sân bay, Lộc, Thắng, Ngân đều có mặt tiễn cô. Hân xin lỗi Thắng, nhưng Thắng cũng cho rằng nhờ có sự xuất hiện của Hân mà vợ chồng cô mới nhận ra hai đứa thiếu cái gì. 'Hai người nhớ hạnh phúc nha. Hạnh phúc thì Hân mới yên tâm được' - Hân nhắn nhủ trước khi rời đi.
![]()
Nghe tin Kim Ngân lên Đà Lạt cuốc đất làm ruộng, bố mẹ cô giãy nảy lên, yêu cầu con trai - con dâu khuyên nhủ chị. Tuy nhiên, khi Ngân tiết lộ cô lên Đà Lạt để cưới chồng, cả nhà lại mừng như bắt được vàng. Nhân chuyện vui này, Thắng tiếp tục thông báo một tin vui nữa: cô mang thai con thứ hai. Cả nhà vỡ oà trong niềm hạnh phúc và quyết định đặt tên em bé sau này là Hạnh Phúc.
![]()
![]()