Ngự Giao Ký - bộ phim ngược tâm xoay quanh chuyện tình của cặp nam nữ chính Kỷ Vân Hòa (Địch Lệ Nhiệt Ba) và Trường Ý (Nhậm Gia Luân), đang là bộ phim được yêu thích của màn ảnh Hoa Ngữ.
Sau chuỗi ngày ngọt ngào xuất hiện nhiều ở phần 1, Ngự Giao Ký mới lên sóng những tập đầu của phần 2 với những cảnh thẫm đẫm nước mắt, đầy bi kịch của Kỷ Vân Hòa và Trường Ý.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Phần 1 Ngự Giao Ký kết thúc với cảnh với cảnh Trường Ý (Nhậm Gia Luân) cứu được Kỷ Vân Hòa (Địch Lệ Nhiệt Ba) từ Tòng Chức Sở của Tiên Sư Phủ. Lúc này, trong lòng Trường Ý đan xen cả tình yêu và nỗi hận dành cho Kỷ Vân Hòa vì nghĩ rằng đã bị nàng lừa dối tình cảm.
Phần 2 của Ngự Giao Ký tiếp nối với bối cảnh 6 năm sau. Lúc này Trường Ý đã trút bỏ vẻ ngoài ngây thơ để trở thành một Tôn chủ tại thượng chống lại cả triều đình. Trong lòng chàng vẫn chất chứa nỗi hận khó giải dành cho Kỷ Vân Hòa.
Lúc này, nàng ngự yêu sư xinh đẹp ngày nào đã trở nên héo tàn, cạn kiệt sinh lực. Nàng sống trong cảnh bị giày vò tinh thần đến thể xác, chỉ còn đợi ngày chết.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Kỷ Vân Hòa trở nên u ám, bi kịch ở phần 2 Ngự Giao Ký.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Trường Ý đối với Kỷ Vân Hòa vừa yêu, vừa hận.
Trường Ý vì hiểu lầm nàng ngự yêu sư đã phản bội lòng tin của mình, chàng dù vẫn còn yêu nhưng vẫn đang tâm giam cầm, giày vò Kỷ Vân Hòa để buộc nàng phải nói ra lý do vì sao năm xưa lại có hành động tuyệt tình với mình.
Cả hai vẫn còn dành tình cảm sâu sắc cho đối phương nhưng không thể nói ra khiến mọi thứ càng trở nên mệt mỏi, đau khổ hơn bao giờ hết.
Trước tình cảnh bi thảm hiện tại của Kỷ Vân Hòa, không ít khán giả cảm thấy thương xót cho cô nàng, chỉ mong nữ chính sớm ‘bay màu’ để bớt khổ, kết thúc chuỗi ngày ngược tâm đau lòng đã kéo dài tới 6 tập phim ở phần 2 này.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Không ít khán giả để lại bình luận mong Kỷ Vân Hòa sớm 'bay màu' cho đỡ khổ.
Theo nguyên tác, sau khi Kỷ Vân Hòa ra đi, nữ chính sẽ hồi sinh, trở thành một nàng A Kỷ hồn nhiên, vui vẻ trở về bên Trường Ý.
Ngoài Kỷ Vân Hòa, có hai nữ chính khác cũng từng chịu cảnh mong sớm bị ‘bay màu’ tương tự đó là nhân vật Tố Tố của Dương Mịch, Tiểu Phong của Bành Tiểu Nhiễm.
Cụ thể, vào năm 2017, khi Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa lên sóng, đông đảo khán giả đều mong nhân vật Tố Tố sớm nhảy Tru Tiên Đài bởi vì nàng quá yếu đuối nên mới bị 'trà xanh' Tố Cẩm vu oan cướp mất đôi mắt.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Tố Tố (Dương Mịch) thê thảm trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa.
Sau khi trải qua kiếp khổ đau, nàng trở về đúng với vị trí của mình là Thượng Thần Bạch Thiển và có màn đòi mắt khiến khán giả hả hê.
Nàng Tiểu Phong do Bành Tiểu Nhiễm thủ vai trong Đông Cung cũng từng trải qua khổ sở trong tình yêu. Sau khi nhảy thành, nàng nhớ lại quá khứ, trở nên mạnh mẽ hơn nhưng vẫn lấy đi không ít nước mắt của khán giả.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Tiểu Phong gieo mình khỏi thành cao tự vẫn
Một số khán giả sau khi xem những màn 'ngược tới ngược lui' trong Ngự Giao Ký đã để lại những bình luận như: 'Mong Kỷ Vân Hòa sớm bay màu để A kỷ xuất hiện đánh mẻ Thuận Đức với Đại Quốc sư đi', 'Tố Tố nhảy Tru Tiên Đài rồi, bao giờ Kỷ Vân Hòa mới bay màu đây, nhìn chị ốm yếu mà thấy thương quá', 'Ngoài Tố Tố của Dương Mịch còn có Tiểu Phong trong Đông Cung nữa, các chị đua nhau làm con dân đau tim quá',...