Mở đầu tập 18 Our Blues, người xem đã được biết về số phận của cha bé Son Eun Gi (Ki So Yu), cũng là con trai út của già làng Chun Hui (Ko Du Shim) bị tai nạn nghiêm trọng. Mặc dù từng suýt đánh mất tính mạng nhưng may mà cuối cùng anh đã được bác sĩ cứu sống, tai qua nạn khỏi và tỉnh dậy để tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng con gái. Một cái kết có hậu dành cho 2 bà cháu Chun Hui và Eun Gi vì đã cất công đi ‘săn’ 100 mặt trăng để ước nguyện anh vượt qua nguy hiểm tính mạng.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Phần còn lại của tập 18 Our Blues nói về mâu thuẫn của mẹ con Kang Ok Dong (Kim Hye Ja) và Lee Dong Seok (Lee Byung Hun).
Bà Ok Dong bị ung thư máu giai đoạn cuối, không còn sống được bao lâu. Bà muốn đến Mokpo để ăn giỗ người chồng quá cố, cũng là cha dượng của Dong Seok. Nhưng khi bà nhờ anh chở đi Mokpo, Dong Seok từ chối.
Biết được tâm nguyện của bà Ok Dong, Eun Hui (Lee Jung Eun), In Kwon (Park Ji Hwan) và Ho Sik (Choi Young Joon) đều hết lời khuyên nhủ Dong Seok hãy gác mọi ân oán trước đây sang một bên để chiều lòng bà. Dẫu sao đi nữa thì thời gian của bà đã không còn nhiều nữa, nhân lúc này báo hiếu, anh cũng không cần phải thấy hối hận sau này.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Eun Hui nói cho Dong Seok biết bệnh tình của bà Ok Dong, nhưng anh không mảy may quan tâm.
Họ hết lời khuyên nhủ, năn nỉ cho đến đe nẹt, Dong Seok đều tỏ ra dửng dưng như không. Anh nói rằng thà mình sau này thấy hối hận vì không phụng dưỡng mẹ già trước khi mất, chứ cũng quyết không cúi đầu.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Vậy điều gì khiến Dong Seok ghét mẹ mình đến thế? Đó là khi anh ở tuổi niên thiếu, cha qua đời, chị gái cũng vừa ra đi được vài ngày, mẹ anh đã gói ghém đồ đạc đến ở cùng 1 người đàn ông khác. Khiến Dong Seok khó chấp nhận là người đàn ông này không chỉ là cha của những người bạn học chung với anh, mà còn là bạn thân của người cha đã qua đời anh luôn yêu thương.
Điều đau khổ nhất là Dong Seok còn tận mắt chứng kiến mẹ mình vào phòng cùng người đàn ông đó, đóng cửa lại và làm chuyện ấy, khi mà anh vẫn chưa thể nguôi ngoai được sau cái chết của chị. Quá nhiều thứ khó chấp nhận ập đến như vậy, thử hỏi làm sao Dong Seok không thấy tổn thương, sụp đổ?
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Nhưng đó chưa phải là tất cả. Điều khiến anh không còn chút tình cảm gì với mẹ chính là việc bà vì đến ở cùng người đàn ông khác mà bắt anh đổi giọng, không được gọi ‘mẹ’ nữa mà phải gọi bà bằng ‘dì’, gọi ‘chính thất’ của cha dượng là ‘mẹ’. Dù cho Dong Seok có năn nỉ và khóc lóc ra sao, bà vẫn không hề bị đả động, thậm chí còn đánh anh vì không nghe lời.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Bà còn 'trơ mắt' nhìn Dong Seok bị 2 người anh khác cha khác mẹ đánh cho nhừ tử, rồi lại còn đánh anh khi anh gọi bà là 'mẹ'.
Đó cũng là lý do vì sao Dong Seok không bao giờ gọi bà Ok Dong là ‘mẹ’ nữa, mà chỉ gọi bà bằng từ ‘dì’.
Eun Hui, In Gwon và Ho Sik đều thất bại trong việc thuyết phục anh đưa bà Ok Dong đi Mokpo ăn giỗ chồng, nhưng cuộc nói chuyện với Min Seon A (Shin Min Ah) khiến anh thay đổi suy nghĩ.
Anh đồng ý đưa bà Ok Dong đi Mokpo, nhưng không phải vì anh tha thứ cho bà hay muốn báo hiếu mẹ già trước khi qua đời, mà là để lòng mình tìm được đáp án: vì sao mẹ lại vì người dưng, đối xử như vậy với đứa con trai ruột là anh một cách lạnh lùng, vô tình như vậy?
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Liệu rằng Dong Seok có thể biết được lý do vì sao mẹ đã bỏ mặc mình trong những năm tháng niên thiếu? Khúc mắc giữa anh và bà Ok Dong sẽ được gỡ bỏ như thế nào? Đón xem câu trả lời trong tập 19 của Our Blues, phát sóng lúc 21h10 ngày 11/6 trên kênh TVN.