Tập 5 của Our Blues nối tiếp câu chuyện còn dang dở của Bang Yeong Ju (Roh Yoon Seo) và Jung Hyeon (Bae Hyun Sung). Đúng như những gì Yeong Ju dự đoán, cô bé đã mang thai đứa bé là con của Hyeon mặc dù cả hai vẫn luôn sử dụng đồ bảo hộ khi quan hệ tình dục.
Yeong Ju vẫn luôn ao ước được thi vào trường Y Seoul và rời khỏi làng biển Jeju nhàm chán nên việc đứa bé này xuất hiện hoàn toàn không thể chấp nhận, huống chi cô bé còn mới học cấp 3, làm sao có thể nuôi dạy đứa bé lớn lên đây?
Vì vậy, sau khi xác nhận với Hyeon, Yeong Ju cũng đồng thời quyết định sẽ đi phá thai.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Điều cả 2 không ngờ là đứa bé đã được đến 6 tháng tuổi, phá thai sẽ rất nguy hiểm. Thậm chí, thai nhi còn đã có thể nghe được nhịp tim.
Khoảnh khắc Yeong Ju nghe được nhịp tim của con, cô bé đã bật khóc nức nở.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Tập 6 Our Blues nối tiếp diễn biến trước đó. Yeong Ju và Hyeon khi nghe tiếng tim đập của con đã không nỡ 'xuống tay' với thai nhi đang thành hình được. Tuy nhiên, Yeong Ju vẫn kiên định sẽ phá bỏ cái thai này.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Khi Yeong Ju và Hyeon lên xe bus để trở về bệnh viện, chiếc bình cứu hỏa trên xe rơi xuống và tập thành hiện tượng cháy giả với khói bay mù mịt trong xe. Yeong Ju lúc này mới hoảng sợ, lo lắng ảnh hưởng đến thai nhi nên đã kêu gào đòi bác tài dừng xe. Thấy bác tài không nghe, Yeong Ju không còn cách nào khác, đành nói thật mình đang mang thai và cần được đảm bảo sức khỏe.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Lúc này đây, Yeong Ju đã đổi ý. Cô bé nhận ra được tầm quan trọng của đứa bé trong bụng đối với mình, cộng thêm việc Hyeon luôn miệng bảo đảm sẽ lo cho cô bé và con nên cuối cùng, Yeong Ju quyết định giữ lại đứa bé này, dũng cảm đối mặt với bước ngoặt của cuộc đời.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Câu chuyện ở làng chài Jeju chuyển sang cuộc sống của Min Seon Ah (Shin Min Ah) sau khi ly hôn chồng. Cô rơi vào cuộc kiện tụng tranh giành quyền nuôi con với người chồng cũ, nhưng vì căn bệnh trầm cảm trị mãi không dứt, Seon Ah đứng ở thế yếu của cuộc đấu tranh giành lại quyền nuôi dưỡng con trai.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Cảm thấy tuyệt vọng cùng cực, Seon Ah một mình lái xe về Jeju và tình cờ gặp lại Lee Dong Seok (Lee Byung Hun) trên đường.
Câu chuyện về quá khứ giữa cả 2 được mở ra. Hóa ra Lee Dong Seok và Min Seon Ah là những người cùng quê Jeju, họ đã quen biết nhau rất lâu và từ khi còn niên thiếu, Dong Seok đã giành tình cảm đặc biệt cho Seon Ah.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Sau này, gặp lại Seon Ah với vị trí người lái xe và khách hàng, anh mới mở lời nhận mặt người quen. Rồi cả hai thường xuyên đi chơi, ăn uống với nhau, Dong Seok còn bất chấp đêm đen như mực mà lái xe đưa Seon Ah ra biển chơi. Điều anh chẳng ngờ là sau những chuyện đó, Seon Ah hoàn toàn chẳng hề thích anh. Khi anh đặt nụ hôn lên môi cô thay lời tỏ tình, Seon Ah lại còn tỏ ra ghét bỏ thấy rõ. Chính điều đó đã làm Dong Seok tổn thương.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Quay lại với thực tại, Seon Ah mặc dù đã về Jeju nhưng vẫn luôn giữ sự trầm mặc, chẳng quan tâm đến ai cũng không đếm xỉa cái nhìn của người khác. Cô chỉ lặng nhìn ra biển, trong đầu liên tục tái hiện âm thanh 'Mẹ... bị bệnh...' của con trai với đôi mắt chứa đầy nỗi đau.
Cuối tập 6 Our Blues, người dân làng chài phát hiện 1 người gieo mình xuống biển, khả năng cao đó chính là Seon Ah.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Nếu người nhảy xuống biển thật sự là Seon Ah thì ai sẽ cứu cô ấy lên? Liệu việc được cứu có khiến suy nghĩ tiêu cực bên trong Seon Ah thay đổi dù chỉ một chút? Đón xem Our Blues lên sóng lúc 21h10 thứ 7, chủ nhật từ ngày 9/4 trên TVN.