Vào ngày 2 tháng 3, cảnh sát tiết lộ rằng họ "nghi ngờ rằng Yoo Ah In đã nhận propofol cho các thủ tục đơn giản bằng cách phóng đại cơn đau và nhận thuốc an thần". Theo báo cáo của MBC, phòng khám da liễu mà Yoo Ah In đã đến để điều trị da vào năm 2021, giải thích: "Yoo Ah In đã được chúng tôi chăm sóc. Tuy nhiên, anh ấy chỉ yêu cầu được tiêm thuốc an thần cho những thủ thuật gây đau đớn".
Trước tuyên bố của phòng khám, đại diện của Yoo Ah In giải thích: "Yoo Ah In mắc bệnh ngoài da. Anh ấy mắc chứng "sợ kim tiêm" nên chỉ yêu cầu được gây tê trong quá trình điều trị".
Tuy nhiên, cảnh sát và công chúng không tin vào lý do Yoo Ah In cần dùng thuốc an thần vì sợ kim tiêm. Cư dân mạng Hàn Quốc bày tỏ sự bối rối trước lời bào chữa này và bình luận: "Làm sao một kẻ nghiện có thể nói rằng anh ta mắc chứng sợ kim tiêm?", "Tôi hiểu rằng anh ấy cần propofol để điều trị da nhưng anh ấy có thể nói gì về cocaine hoặc ketamine?", "Vậy là cái cớ duy nhất mà anh ấy có thể nghĩ ra là chứng sợ kim tiêm?"...
"Vậy anh ấy có uống propofol không? Nếu anh ấy mắc chứng sợ kim tiêm, làm sao anh ấy có thể tiêm propofol?" - một cư dân mạng khác đặt câu hỏi trong khi một cư dân mạng khác cho rằng phát ngôn từ người đại diện của Yoo Ah In là "lời bào chữa thật thiếu suy nghĩ". Một cư dân mạng khác thì bày tỏ sự phản đối theo một cách châm biếm: "Tôi đoán anh ấy đã uống propofol bằng miệng chứ không phải qua kim tiêm", "Anh ấy nên im lặng và đừng hủy hoại hình ảnh của mình thêm nữa bằng những lời bào chữa tồi tệ như thế này", và "Nỗi ám ảnh về kim tiêm...tuy nhiên, propofol được tiêm qua kim tiêm".