SM được mệnh danh là công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc. Công ty này không chỉ vững mạnh về âm nhạc mà còn mở rộng tới nhiều lĩnh vực. Sang năm 2014, SM tiếp tục gặt hái thành công trên mọi mặt trận. Tuy vậy, cùng với khoản lợi nhuận khổng lồ, không thể không kể tới chuỗi scandal mà SM gặp phải trong thời gian qua. Có lẽ trong suốt nhiều năm hoạt động, đây là năm đầu tiên SM dính phải nhiều scandal đến vậy.
Tin đồn hẹn hò của các ‘gà cưng’
SM vốn nổi tiếng là khắt khe trong việc để gà cưng hẹn hò. Thế nhưng, chỉ trong vài tháng đầu năm, đã có tới 4 thành viên của SNSD là Sooyoung, Yoona, Tiffany và Hyoyeon tuyên bố đang hẹn hò. Trong khi người yêu của Yoona là “con rể quốc dân” Lee Seung Gi, thì Tiffany lại hẹn hò Nichkhun (2PM), Sooyoung yêu nam diễn viên Jung Kyung Ho, còn Hyoyeon vừa chia tay.
Tiffany và Nichkhun
Sự việc 4 thành viên SNSD hẹn hò vừa tạm lắng xuống thì SM tiếp tục dội bom người hâm mộ khi thừa nhận trưởng nhóm SNSD Taeyeon hẹn hò Baekhyun (EXO). Được biết cả 2 đã hẹn hò được 4 tháng. Đáng chú ý là xung quanh sự việc này có rất nhiều điều kỳ lạ khiến fan nghi ngờ rằng đây chỉ là một chuyện tình sắp đặt.
Một trong những chuyện tình tốn nhiều giấy mực nhất phải kể đến Sulli và Choiza. Sau một thời gian dài chối quanh co dù lộ nhiều bằng chứng, mới đây, Sulli và đàn anh hơn 14 tuổi mới chịu lên tiếng thừa nhận chuyện tình cảm. Thậm chí, trong khoảng thời gian tạm ngừng hoạt động cùng f(x), Sulli từng bị bắt gặp đi xem phim với Choiza.
Kris rời EXO
Vào giữa tháng 5, khi EXO đang tất bật chuẩn bị cho concert đầu tay, thành viên nhóm EXO, đồng thời là trưởng nhóm EXO-M đã đột ngột đâm đơn kiện SM và yêu cầu chấm dứt hợp đồng với lý do là công ty này đã bóc lột sức lao động của nam ca sĩ. Theo đó, dù bị ốm, nhưng Kris không được tạo điều kiện để điều trị và vẫn phải làm việc cật lực. Không những thế, mong muốn được tham gia đóng phim của anh cũng bị SM từ chối.
Cùng với đơn kiện gửi tới tòa án tối cao, Kris cũng quyết định chấm dứt toàn bộ hoạt động với EXO, dù chỉ ít ngày nữa, concert của nhóm sẽ diễn ra. Cho đến giờ, 4 tháng đã trôi qua, thế nhưng vụ kiện giữa Kris và SM vẫn chưa đưa ra được kết quả cuối cùng.
Hiện tại, Kris đang hoạt động tại trung Quốc với vai trò diễn viên. Trong khi đó, EXO vẫn tiếp tục các hoạt động của nhóm với 11 thành viên.
Jessica rời SNSD
Cách đây không lâu, tin đồn Jessica rời SNSD đã lan truyền khắp công đồng mạng. Tuy nhiên, khi đó cả Jessica và SM đều không hề lên tiếng về vấn đề này. Ngày hôm nay, thông tin Jessica rời SNSD lại một lần nữa gây xôn xao dư luận khi Jessica bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái khó hiểu.
Jessica viết: "Tôi vô cùng phấn khích về các sự kiện sắp tới với người hâm mộ của chúng tôi. Tuy nhiên thật kinh hoàng khi tôi được công ty thông báo rằng chỉ 8 thành viên đến tham dự sự kiện trong ngày hôm nay, tôi không còn là một thành viên. Tôi đang bị hủy hoại. Sự ưu tiên hàng đầu và tình yêu của tôi là để cống hiến trong vai trò một thành viên của Girls' Generation. Nhưng với lý do không chính đáng, tôi bị buộc phải rời đi”.
Ngay sau đó, tài khoản cá nhân của Jessica tiếp tục chia sẻ: "Các bạn là những người rất đặc biệt mà tôi yêu tha thiết, do đó bạn xứng đáng được nghe sự thật từ tôi. Tôi vô cùng buồn bã và tổn thương bởi những người tôi tin tưởng và hy vọng rằng bạn không bao giờ phải trải qua những điều đau khổ như vậy."
Theo trang Dispatch đưa ra thông tin, Jessica (thành viên nhóm SNSD) đã ở New York trong một thời gian khá dài và vừa trở về Hàn Quốc. Điều đáng chú ý là “người yêu tin đồn” của Jessica là Tyler Kwon cũng đã được phát hiện đi cùng Jessica ra khỏi máy bay.
Jessica vội vã trở về Hàn Quốc vào ngày 29/9 để tham dự các buổi gặp mặt fan cùng SNSD tại Trung Quốc trong ngày hôm nay. Theo trang Dispach, dù Jessica nói rằng các hoạt động với SNSD là ưu tiên hàng đầu, thế nhưng, các thành viên trong nhóm lại thấy cô rất khó chịu trước vấn đề này.
Trong khi SM chưa hề lên tiếng thì các phương tiện truyền thông Hàn Quốc đã cho biết rằng, Jessica đã tiếp xúc với Lim Sang Hyuk - luật sư của JYJ khi họ kiện SM. Điều này càng thêm khẳng định Jessica rời nhóm SNSD là sự thực.
Xem thêm: