Người ta từng thống kê được ít nhất 8 người đàn ông được cho là đã đi qua trái tim của Hồ Ngọc Hà. Tất nhiên, đó rất có thể chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, bởi ngoài những mối tình được 'chỉ mặt, đặt tên', chuyện trái tim cô từng có bao nhiêu lần loạn nhịp vẫn là bí mật chỉ Hà Hồ mới biết. Nhưng chỉ với 8 người đàn ông ấy, người ta cũng có thể có được một cái nhìn tương đối về 'gu yêu đương' của 'Nữ hoàng giải trí'.
Ca sĩ Hồ Ngọc Hà.
Từng có rất nhiều người hằn học, mỉa mai chuyện yêu đương của Hà Hồ khi cho rằng cô đến với ai cũng chỉ vì tiền bạc. Thật ra, những thành kiến đó chưa chắc đã đúng đắn, nhưng có lẽ người ta có lý do để mà tin rằng đó là sự thật.
Bởi lẽ, người đàn ông đầu đời của Hà Hồ - chàng thiếu gia Hà thành bí ẩn - cộng với đám cưới vội vã lúc cô vừa tròn 16 tuổi đã trở thành một vết đen khó lòng tẩy xóa trong đời Hà Hồ. Nhất là khi câu chuyện này từng được giấu nhẹm rất nhiều năm nhưng rốt cuộc một ngày cũng bị 'đưa ra ánh sáng'.
Hình ảnh của Hà Hồ đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau cú scandal để đời này và nghiễm nhiên, nó cứ luôn là vết gợn đáng tiếc khi nhắc về 'gu yêu đương' của cô ca sĩ. Những tình tiết mập mờ, những đồn thổi ngoài lề xung quanh đám cưới kì lạ này vẫn cứ mang lại cho dư luận một góc nhìn ít nhiều tiêu cực về chuyện yêu đương và những tham vọng trong tình yêu của Hà Hồ...
Tuy nhiên, nếu như đám cưới vội vã năm 16 tuổi của Hà Hồ luôn được dùng để làm chứng cứ để gán ghép những điều xấu xí, thực dụng lên tình yêu của Hà Hồ thì với những mối tình phía sau, người ta cũng nên có một cái nhìn khác đi về trái tim của cô nàng ca sĩ.
Rõ ràng, những người đến sau đó đâu phải là đại gia, cũng không quá giàu có, mà chỉ là những người đàn ông thật sự tài năng. Và những rung động, cảm xúc của Hà Hồ đối với những người đàn ông này đâu có nhuốm màu vật chất hay tiền bạc? Những Tuấn Hưng hay Đức Trí thời điểm ấy là nghệ sĩ tài hoa, chứ không thể gọi là 'đại gia' thành đạt.
Hồ Ngọc Hà thời còn mặn nồng với Đức Trí.
Đặc biệt là với Đức Trí, mối tình sâu đậm kéo dài 5 năm với Hà Hồ từng là một quãng thời gian thăng hoa đặc biệt đối với anh. Rất nhiều những sáng tác để đời của Đức Trí đã được ra đời trong quãng thời gian ngọt ngào cùng với Hà Hồ và hẳn, vai trò của cô trong trái tim người nghệ sĩ tài hoa ấy không hề nhỏ bé...
Những mối tình đắm say, ồn ào và không vướng bận chút toan tính ấy cũng nói lên phần nào tính cách, trái tim của Hà Hồ. Sâu thẳm bên trong, cô vẫn là một người phụ nữ đầy bản năng, dễ rung động và giàu cảm xúc. Dám yêu, dám bất chấp tất cả để được yêu và khát khao một thứ tình yêu đích thực - đó cũng là một góc trong trái tim của Hà Hồ. Nó cũng lý giải cho những mối tình đến và đi vội vã, những đồn thổi ồn ào và cả những tháng ngày êm ấm mà Hà Hồ từng sở hữu trong đời...
Có điều, nếu người ta chú ý thì quãng thời gian Hà Hồ đắm say với những cuộc tình nghệ sĩ chỉ được bắt đầu kể từ khi cô mới chập chững vào nghề cho tới khi đạt tới những thành công nhất định. Khi đã đứng vững trên đỉnh cao nghề nghiệp, trái tim của Hà Hồ lại không dễ rung động hay loạn nhịp trước những người đồng nghiệp. Thay vào đó, cô chọn cách trao gửi nó cho những người đàn ông ở bên ngoài showbiz.
Cũng có thể, khi người đàn bà đủ trưởng thành và chín chắn, họ sẽ có cách nghĩ, cách nhìn khác đi về đàn ông và chuyện yêu đương. Nhất là khi Hà Hồ không còn là cô nàng chân ướt chân ráo bước chân vào showbiz, để mà dễ dàng bị lóa mắt trước ánh hào quang và tài năng của những ngôi sao giải trí như ngày trước. Hoặc cũng có khi, chút thực dụng và toan tính cũng đã khiến cô buộc lòng phải siết chặt cánh cửa trái tim mình, khi mà vị trí cũng như tuổi tác của Hà Hồ không còn cho phép cô buông thả trái tim chạy theo cảm xúc...
Từ Cường đô la cho tới đại gia kim cương, gu bạn trai của Hà Hồ đang được định hình lại một cách tương đối rõ ràng. Không còn là những người đàn ông hào hoa phong độ, cũng không cần thiết là nghệ sĩ tinh tế, tài hoa, lựa chọn của Hà Hồ trong thời điểm này thực tế hơn, lý trí hơn và cũng nhiều tính toán hơn. Mẫu đàn ông có thể chinh phục trái tim cô không chỉ là người đàn ông có thể mang tới cảm xúc, tình yêu, tin tưởng, mà còn nhiều điều hơn thế nữa. Từ cuộc sống giàu sang cho tới một tương lai rực rỡ, những đảm bảo chắc chắn về một viễn cảnh đủ đầy, không cần âu lo về vật chất, bạc tiền...
Hà Hồ tay trong tay đi du lịch với người yêu hiện tại - đại gia Chu Đăng Khoa.
Cũng khó trách Hà Hồ, bởi dường như mẫu đàn ông như vậy luôn là khát khao chung của mọi cô gái trưởng thành, chứ không chỉ một mình cô. Hơn thế nữa, vị trí của cô hiện tại cũng không còn chỗ cho những phút giây bồng bột, những thứ quyết định nặng về tình cảm và thiếu đi lý trí. Một người đàn bà ngoài 30 chắc chắn chẳng thể nào ngây ngô và lãng mạn, bay bổng như khi 16 tuổi. Và trong mắt họ, tình yêu cũng nghiễm nhiên mất đi rất nhiều những sắc hồng...
Người ta hay chê bai, chỉ trích và mỉa mai chuyện tình yêu của Hà Hồ, nhưng xét cho cùng, đó vẫn là một thứ chọn lựa thực tế và vô cùng tỉnh táo của nữ ca sĩ. Nếu thời điểm hiện tại, cô nàng 'nữ hoàng giải trí' ngoài 30 tuổi vẫn mải miết chạy theo những thứ rung động, cảm xúc trong tim mà không cần toan tính hay suy nghĩ, đó mới là điều bất thường...