S.T (365): Sẽ 'test' kỹ bạn gái trước khi ra mắt mẹ
Em út của nhóm 365 đã có những chia sẻ chân thành và thú vị về người mẹ của mình.
19/03/2015 13:42
Vui lòng xác nhận bạn đã đủ 18 tuổi để đọc tiếp
Bằng cách nhấp vào xác nhận “Tôi đã đủ 18 tuổi” là bạn đồng ý với các điều khoản của bài viết này.
Gặp S.T (tên thật là Sơn Thạch) trong một buổi chiều tháng 3, chàng ca sĩ của nhóm 365 đã có những chia sẻ chân thành về mẹ, người đã luôn đồng hành và ủng hộ anh trên con đường nghệ thuật.
S.T điệu giống mẹ
Trong gia đình, ai là người có sự ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc sống của S.T?
Người có ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc sống của S.T đó là mẹ. Chính mẹ là người đã đưa S.T đến với nghệ thuật, S.T thực sự hạnh phúc khi có mẹ luôn luôn ở bên cạnh mình.
Chạy show nhiều như vậy, anh có thời gian để ở bên cạnh tâm sự, chăm sóc mẹ không?
S.T không có nhiều thời gian ở nhà nhưng mẹ S.T là một người rất đam mê nghệ thuật, vậy nên mẹ luôn luôn theo dõi từng bước chân của con mình. Thời gian mà S.T đi diễn mẹ cũng hay đi theo nên hai mẹ con rất gần gũi, có thể chia sẻ với nhau mọi thứ.
S.T tự thấy mình giống mẹ ở điểm nào nhất?
Các bạn có thể so sánh về khuôn mặt, không khác nhau nhiều lắm. S.T được thừa hưởng nét đẹp tiềm ẩn của mẹ. Mình còn giống mẹ một điểm nữa là điệu. Các bạn có thể thấy hai mẹ con đi phỏng vấn đơn giản nhưng mặc đồ rất… phức tạp.
Lúc nhỏ S.T có bao giờ bị mẹ đánh đòn vì phạm lỗi không?
Điều đặc biệt nhất mà các bạn sẽ nghe bây giờ, đó là S.T chưa bao giờ bị đánh đòn hết. Từ nhỏ đến lớn, khi mình phạm lỗi thì mẹ chỉ la và cho lời khuyên thôi. Khi ra đường gặp người khác, mẹ cũng khen con mình chút xíu, mẹ chưa bao giờ làm S.T phải xấu hổ với mọi người.
Trong những ngày lễ như 8/3 hay 20/10, S.T có làm điều gì đặc biệt cho mẹ không?
Vào những dịp lễ, nếu hai mẹ con ở bên cạnh nhau thì S.T thường sẽ dành cho mẹ những lời chúc trước. Bởi vì S.T nghĩ là trong những ngày lễ như vậy thì bắt buộc mình phải cho đi tình yêu thương mãnh liệt hơn bình thường. Còn nếu có thời gian và điều kiện hơn nữa thì mình sẽ tặng cho mẹ những món quà đặc biệt.
Câu hỏi dành cho mẹ S.T: Món quà đặc biệt nhất mà S.T đã dành tặng cho cô trong những dịp lễ là gì?
Mẹ của S.T: Đối với cô thì hầu như ngày nào cũng là 8/3, tại vì mỗi lần đi xa thì S.T luôn quan tâm, gọi điện hỏi thăm mẹ, đối với cô như vậy là hạnh phúc lắm rồi. Đặc biệt hơn, trong các ngày lễ, cứ vừa qua 0 giờ là cô đã thấy tin nhắn chúc mừng từ con trai. Ngoài ra cô còn được S.T tặng hoa, túi xách hoặc dầu thơm nữa.
S.T có hay tâm sự hoặc nhờ cô giải quyết giúp những rắc rối trong chuyện tình cảm không?
Mẹ của S.T: Bản thân cô rất gần gũi S.T nên cô theo dõi từng bước đi của con mình, thỉnh thoảng S.T cũng hay tâm sự với cô về vấn đề này và có thổ lộ vài chuyện bí mật.
Mẹ thích nhất ca khúc S.T viết tặng
Bây giờ anh đã trưởng thành, suy nghĩ về mẹ có khác so với lúc còn nhỏ không?
Hơi khác chút xíu, lúc nhỏ mình luôn luôn cần một sự che chở, luôn muốn mẹ ở bên cạnh. Còn bây giờ đã lớn, S.T muốn mình sẽ là một người đàn ông trưởng thành và che chở lại cho mẹ.
Hiện tại, giữa gia đình và sự nghiệp, anh cảm thấy cái nào quan trọng hơn đối với mình?
S.T thấy cả hai cái đều quan trọng, bởi vì nếu không có gia đình thì chắc chắn là không có S.T, đó là điều quan trọng nhất. Nhưng khi mình trưởng thành thì cũng cần có một sự nghiệp để báo đáp mẹ. Tuy nhiên, trong sự nghiệp chắc chắn sẽ gặp phải nhiều vấp ngã, và lúc đó gia đình sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất cho mình.
Câu hỏi dành cho mẹ S.T: Cô thấy S.T hiện giờ đã đủ chín chắn, trưởng thành chưa?
Mẹ của S.T: Đối với cha mẹ thì luôn xem con mình chỉ là một đứa trẻ. Nhưng hiện giờ thì cô cũng công nhận là S.T đã chín chắn, trưởng thành và cô hoàn toàn tin tưởng giao S.T cho công ty quản lý. Cô sẽ luôn đứng đằng sau và theo dõi con mình.
Trước khi S.T theo nghệ thuật, cô có định hướng nghề nghiệp nào khác cho S.T không?
Mẹ của S.T: Cô mê văn nghệ từ bé, đến khi có gia đình, có con thì cô vẫn có niềm đam mê với âm nhạc, vậy nên cô luôn hướng con mình theo con đường nghệ thuật, bây giờ và sau này vẫn vậy.
Cô thích nghe bài hát nào nhất của S.T?
Mẹ của S.T: Cô rất thích bài hát Mẹ do S.T sáng tác dành tặng riêng cho cô.
Mặc dù đã trưởng thành, nhưng chắc là S.T vẫn còn những khuyết điểm, vậy tật xấu nào của con trai khiến cô phải nhắc nhở thường xuyên?
Mẹ của S.T: S.T ngủ trễ lắm, với lại làm việc thì hơi lề mề.
Tuổi thơ của S.T có “dữ dội” lắm không cô?
Mẹ của S.T: Có một điều cô rất tự hào đó là S.T rất ngoan, có ý thức học hành từ nhỏ, ít quậy phá, ngỗ nghịch như những đứa trẻ khác, có lẽ một phần cũng là do việc vừa học vừa luyện tập cho âm nhạc nên đã giúp S.T chín chắn sớm hơn.
S.T: Các bạn phải biết là S.T hiền lành từ bé.
Điều gì ở S.T khiến cô tự hào nhất?
Mẹ của S.T: Con trai cô rất thương mẹ và biết lo cho tương lai của mình. Trước đây mình làm chỗ dựa cho con cái thì bây giờ con cái đã có thể làm chỗ dựa lại cho cha mẹ rồi.
S.T ổn định xong mới kiếm con dâu cho mẹ
Vậy thì S.T định bao giờ kiếm con dâu cho mẹ?
Ồ, cái chuyện con dâu thì hơi khó. Thực ra công ty không cấm chuyện yêu đương, nhưng S.T nghĩ là để có được một tình yêu thì mình phải có một sự nghiệp trước. Có sự nghiệp ổn định thì mới lo cho gia đình nhỏ của mình được, vậy nên bây giờ S.T thấy mình vẫn còn trẻ và nên tập trung cho sự nghiệp trước.
Hai mẹ con có bao giờ xảy ra mâu thuẫn chưa?
S.T: Mâu thuẫn cũng có nhưng không lớn lắm, chủ yếu là ngày bé bị mẹ la mà không nói lại được. Mình thì hay mít ướt, cộng với sự uất ức sẵn có nên mỗi khi bị la là trốn một góc rồi khóc. Nhưng tuyệt đối không khóc trước mặt người khác, S.T sợ người ta biết mình yếu đuối. Còn khi lớn lên thì S.T chọn cách im lặng khi có tranh cãi và sẽ giải quyết chuyện đó vào một lúc thích hợp hơn.
Hai mẹ con có hay ra ngoài đi chơi, du lịch hoặc chụp hình cùng nhau không?
S.T: S.T thường xuyên đăng hình ảnh của S.T và mẹ lên các trang mạng cá nhân. Mẹ của mình là một người phụ nữ duyên dáng, xinh đẹp nên mình cũng rất thích khoe. Còn về du lịch thì một năm mình sẽ đưa mẹ đi du lịch từ một đến hai lần, nếu sau này có điều kiện S.T sẽ đưa mẹ cùng gia đình đi du lịch khắp đất nước và thế giới.
S.T có thường thể hiện tình cảm với mẹ không?
Mẹ của S.T: Cái này là thường xuyên, cứ mỗi lần đi diễn xa về là S.T chạy tới ôm mẹ vì đi lâu ngày nên nhớ.
S.T: Sao mẹ tiết lộ nhiều quá vậy?
Nếu sau này S.T đưa bạn gái về ra mắt mẹ nhưng mẹ lại không hài lòng về người bạn gái đó, không muốn S.T tiếp tục mối quan hệ đó nữa. Vậy thì hai mẹ con sẽ giải quyết tình huống này như thế nào?
Mẹ của S.T: Mặc dù cô lớn tuổi rồi nhưng cô không phải là người cổ lỗ sĩ, cô có thể thích nghi được với cuộc sống hiện đại. Chuyện yêu đương không phải là 1, 2 ngày mà đó là cả một quá trình dài. Cô không quá khắt khe trong chuyện tình cảm nên sẽ để cho bọn trẻ có thời gian tìm hiểu nhau thêm, bên cạnh đó cô cũng sẽ đứng một bên quan sát, đánh giá bạn gái của con mình để đưa ra lời khuyên tốt nhất.
S.T: Còn S.T là một người rất khó tính trong tình yêu, khi chọn người yêu mình sẽ “test” thật kỹ trước khi đưa về ra mắt mẹ. Mình nghĩ khi mình đã chọn lựa kỹ như vậy rồi thì không có lý do gì mà khiến mẹ không hài lòng nữa.