Nghệ sĩ Tấn Bo được biết đến là em trai của danh hài Tấn Beo. Cả hai từng khá nổi tiếng với một số vở kịch sân khấu, đi diễn khắp các tỉnh thành.
Sau đó, Tấn Bo kết hôn với nhạc sĩ Xuân Nhi và có với nhau 4 con. Trong đó, con đầu lòng là Tấn Long (tên thật là Lê Tấn Hậu), năm nay mới 17 tuổi và đang chập chững theo anh bước vào showbiz.
Mới đây, tại chương trình Con tôi vô số tội, Tấn Bo và Tấn Long đã chia sẻ về cuộc sống của hai cha con.
Tấn Bo: 'Con tôi đi học, bị bạn bè phát hiện rồi nói này nói nọ nên buồn, khóc'
Tính đến nay, tôi đã được 4 cháu, Tấn Long là đứa đầu tiên. Lúc mang bầu nó, mẹ nó khá khỏe mạnh, không có gì nặng nhọc. Chỉ có điều, lúc gần sinh thì bác sĩ báo thiếu nước ối nên phải sinh mổ. Từ lúc sinh ra, nó đã nặng đến 3,5 kg rồi.
Tôi phải nói thật là đến khi một tuổi, Tấn Long không giống tôi, cũng chẳng giống vợ, nhìn chẳng giống ai, xấu như người ngoài hành tinh, không giống người, sợ lắm. Đầu nó to đột biến, có ba cục u trên đỉnh đầu, hai cột tóc mọc ra như hai cái ăng ten.
Được cái, Tấn Long khá dễ nuôi. Thời điểm đó, tên tuổi tôi và anh Tấn Beo đang lên, nên kiếm cũng khá. Phải nói là từ khi sinh nó ra, sự nghiệp của tôi phất, cuộc đời khá may mắn.
Nhưng cũng vì đi diễn nhiều nên suốt thời gian đó, tôi không có thời gian gần gũi con, phải để cho bà ngoại chăm. Nó nghịch tới mức toàn lao ra đường, để bà ngoại chạy theo rồi té ngã.
Hồi nhỏ Tấn Long học cũng giỏi, nhưng đến lớp 6 thì mất căn bản và lớp 7 bỏ học giữa chừng. Con trai bỏ học từ năm lớp 7, tôi rất buồn. Cả tôi và mẹ nó đều không muốn nó nghỉ học sớm như thế.
Nhưng tôi không nói gì hết. Tôi biết, gia đình nào cũng muốn con học đến nơi đến chốn, bằng bạn bằng bè. Nhưng bây giờ con không học được, tôi cũng không thể ép nó, tội lắm.
Hồi xưa, anh Tấn Beo cũng chỉ học tới lớp 7, còn tôi học tới lớp 9 rồi cả hai anh em đi diễn. Vì thế nên tôi thấy cũng bình thường. Coi như tôi thế nào con tôi thế đó, duyên tới thì nhận, không ép con phải học. Nếu tôi ép mà nó buồn, tôi càng mang tội hơn.
Với lại, hồi đó gia đình tôi cũng xảy ra biến cố vỡ nợ. Họ đưa hình tôi với vợ và các con lên mạng. Tôi và vợ thì không sao nhưng các con tôi bị ảnh hưởng rất nhiều, gây nên cho chúng nỗi oan ức.
Con tôi đi học, bị bạn bè phát hiện rồi nói này nói nọ nên buồn, khóc, nhưng về nhà lại không dám nói ra. Vì những áp lực đó nên tôi chấp nhận cho con nghỉ học sớm để không ảnh hưởng đến cháu, dù rất buồn.
Tấn Long: 'Cuối năm lớp 7, tôi đã bỏ học'
Hiện tại, tôi không đi học nữa mà đi theo ba tôi để hát show kiếm tiền. Tuy mới 17 tuổi nhưng tôi đã cao được 1m80, khác hẳn với ba tôi, nên ra ngoài không ai nghĩ là con Tấn Bo.
Tôi cũng giấu, không bao giờ tự nhận mình là con nghệ sĩ. Tự tôi muốn giấu, không thích cho người khác biết.
Suốt thời gian tôi đi học, chỉ có ông ngoại và mẹ đưa tôi đi. Ba tôi đi diễn suốt, ít khi ở nhà nên cũng không bao giờ đưa tôi đi học hay họp phụ huynh cho tôi. Tới khi tôi học lớp 6, bạn bè tôi qua nhà chơi mới biết tôi là con Tấn Bo.
Tôi học giỏi từ lớp 1 tới lớp 5. Lên lớp 6, cô giáo tôi về hưu, nhà trường đổi một cô người miền Trung vào. Tôi nghe cô dạy không hiểu gì, nhưng cũng không dám nói, thành ra mất căn bản từ lúc đó. Vì thế nên cuối năm lớp 7, tôi đã bỏ học.
Sau khi bỏ học, tôi xin ba cho đi học sửa vi tính. Tôi mới đam mê ca hát và xin ba cho đi hát chung cách đây hơn một năm thôi. Trước đây, tôi cũng biết mình hát được nhưng nhát nên không dám bước ra sân khấu.
Hiện tại, tôi hát dòng nhạc giống ca sĩ Jack. Tôi thích hát kể từ khi anh Jack nổi tiếng. Tôi thấy hoàn cảnh của anh ấy giống mình rồi cũng nổi tiếng nên thích lắm.
Tôi chọn đi hát mà không đi diễn như ba vì tự thấy mình không có khiếu hài giống ba. Với lại tôi mập, lên sân khấu lâu sợ sập sân khấu của người ta. Đã có lúc tôi lên sân khấu rồi bước xuống làm sập bậc thang.