#Nghệ sĩ Chí Tài qua đời

'Tôi gọi điện cho Việt Hương, nó khóc nức nở vì thương anh Chí Tài'

'Tôi đọc tin anh Chí Tài mất mà giật mình, tưởng đây là tin vịt, giật gân thôi, không tin đó là thật' - Minh Tuyết nói.

15/12/2020 09:14

google_Tiin.vn
0:00/0:00

Sau khi tham dự lễ viếng nghệ sĩ Chí Tài tại Việt Nam vào ngày 12/12 vừa qua, ca sĩ Minh Tuyết đã chia sẻ thêm với công chúng về cảm xúc của mình khi nhận tin cố nghệ sĩ qua đời. Cô nói:

'Đến bây giờ tôi vẫn không thể tin anh Chí Tài đã mất. Tôi không bao giờ tin nổi vào chuyện này. Anh Chí Tài là một người mà không ai nghĩ anh ấy sẽ qua đời.

'Tôi gọi điện cho Việt Hương, nó khóc nức nở vì thương anh Chí Tài' 0

Lúc nào tôi cũng nghĩ anh Chí Tài luôn phải hiện hữu, có mặt trước mặt mình. Với lại, anh Chí Tài là người luôn biết cách chăm sóc sức khỏe cho bản thân. Anh ấy ăn uống rất điều độ và tập luyện thể dục thể thao chăm chỉ, chú trọng vào thể lực.

Phải chi anh Chí Tài là người sống buông thả hoặc có bệnh tình từ trước, sức khỏe suy yếu thì tôi còn đỡ bất ngờ. Nhưng anh ấy ra đi mà không có bất cứ dấu hiệu gì. Tôi không thể ngờ nổi chuyện này xảy ra.

Tôi nhớ, lúc đó tôi đang ngồi trên xe để đi show thì bạn makeup bảo: 'Chị ơi, chị biết tin gì chưa'. Nói rồi, bạn ấy đưa điện thoại cho tôi xem thông tin. Tôi đọc tin anh Chí Tài mất mà giật mình, tưởng đây là tin vịt, giật gân thôi, không tin đó là thật.

Tôi muốn ngất xỉu luôn, không tin đó là sự thật. Ngay lập tức, tôi lấy điện thoại gọi ngay cho người đầu tiên là Việt Hương vì tôi biết Việt Hương rất thân với anh Chí Tài.

Tôi gọi điện cho Việt Hương, nó khóc nức nở vì thương anh Tài. Nó bảo tôi: 'Tao đang ở đây làm giấy tờ với công an, có cả đồ đạc của anh Chí Tài ở đây rồi. Tao không thể nói chuyện với mày lúc này được. Anh Tài chết rồi'.

'Tôi gọi điện cho Việt Hương, nó khóc nức nở vì thương anh Chí Tài' 1

Tới lúc đó, tôi mới tin đó là sự thật và không nói nên lời nữa'.

Minh Tuyết cũng chia sẻ về kỉ niệm của cô với nghệ sĩ Chí Tài, dù cả hai ít khi đứng chung sân khấu:

'Anh Chí Tài là hài kịch còn tôi là ca hát nên anh em tôi ít làm việc chung. Hơn nữa, tôi có chị Cẩm Ly ở Việt Nam nên con đường tôi về nước sinh hoạt, hoạt động khá suôn sẻ.

Tôi và anh Chí Tài gặp nhau chủ yếu là hỏi han, tâm sự cuộc sống bên Việt Nam hay bên Mỹ, chứ không nói sâu vào vấn đề nghệ thuật lắm. Tôi và anh Chí Tài không nói về nghề nghiệp nhiều, chủ yếu giỡn với nhau là chủ yếu.

Tuy nhiên, tôi vẫn có nhiều kỉ niệm với anh Chí Tài. Vì thế nên tôi đến đám tang của anh để thắp cho anh nén nhang. Nhiều anh chị em nghệ sĩ bên hải ngoại cũng nhắn nhủ tôi đến viếng để nhìn mặt anh lần cuối'.

'Tôi gọi điện cho Việt Hương, nó khóc nức nở vì thương anh Chí Tài' 2

Hiện tại, thi hài nghệ sĩ Chí Tài đã được chuyển đến Mỹ an toàn để chuẩn bị cho lễ viếng cuối cùng, với người thân trong gia đình.

Theo Tùng Ninh/Pháp luật & Bạn đọc
Tin cùng chuyên mục
    Mới nhất