Hương Giang Idol và Criss Lai - Chuyện yêu, sống chung và đám cưới
Với cách trò chuyện hóm hỉnh, Hương Giang Idol và Criss Lai đã mang đến một không khí vui vẻ, sôi động cho Trường quay Tiin tuần này.
12/12/2014 13:40
Vui lòng xác nhận bạn đã đủ 18 tuổi để đọc tiếp
Bằng cách nhấp vào xác nhận “Tôi đã đủ 18 tuổi” là bạn đồng ý với các điều khoản của bài viết này.
Kể từ sau khi tham gia cuộc thi Vietnam Idol, tên tuổi của Hương Giang được nhiều người biết đến. Nữ ca sĩ chuyển giới ngày càng nỗ lực trau dồi trong âm nhạc và hình thức bên ngoài để hoàn thiện hơn trong mắt khán giả.
Nhan sắc của Hương Giang Idol cũng ngày càng mặn mà, nuột nà hơn so với những ngày đầu đến với showbiz. Cô được mệnh danh là một trong những phụ nữ chuyển giới đẹp nhất Việt Nam hiện nay.
Gần đây, cái tên Hương Giang lại nóng trên truyền thông khi cô công khai chuyện tình cảm với chàng Việt kiều Criss Lai. Gặp nhau từ chương trình Cuộc đua kỳ thú, sau một thời gian tìm hiểu, thử thách, cả hai đã chính thức yêu nhau.
Hiện tại, Criss đã về Việt Nam và sống cùng với Hương Giang tại TP.HCM. Cả hai thường xuyên đi cùng nhau trong các sự kiện. Criss Lai tỏ ra quan tâm, chăm sóc bạn gái rất kĩ càng.
Xuất hiện tại Trường quay Tiin tuần này, cặp đôi đã chia sẻ khá nhiều điều về cuộc sống riêng, đặc biệt là những mâu thuẫn phát sinh khi ở cùng nhau. Cách nói chuyện hóm hỉnh của Hương Giang, sự thành thật của Criss Lai đã mang đến trường quay một không khí vô cùng thú vị. Cùng theo dõi chương trình nhé!
Hương Giang - Criss Lai chia tay vài lần nhưng không được
Ấn tượng đầu tiên khi nhìn thấy đối phương là như thế nào?
Hương Giang: Đây là một anh chàng cao to, khỏe mạnh, tinh thần thể thao tốt, không có gì là màu mè, điệu và rất ga lăng. Khi nhìn thấy nhau đầu tiên thì chơi thử một trò chơi vận động, anh ấy đã băng đồ bảo vệ tay chân cho Giang. Lúc chơi thì Criss luôn nhận phần khó về mình.
Criss Lai: Ấn tượng đầu tiên về Hương Giang là một cô gái xinh đẹp, dễ thương nhưng mà có vẻ hơi yếu. Tuy nhiên khi chơi trò chơi thì cô ấy lại rất nhiệt tình, không sợ hay ngại gì hết.
Hương Giang: Hôm đó nhìn thấy em lần đầu mặt anh ấy ngẩn ngơ ra, về thì đứng hình luôn. Sau đó anh ấy lập một kế hoạch để tán tỉnh em.
Criss Lai: Chỉ là nhắn tin hỏi thăm, hẹn đi cà phê, đi chơi.
Sau một thời gian quen biết, Criss có cảm thấy Hương Giang có phần hơi bướng bỉnh không?
Cũng không hẳn là bướng bỉnh, hai đứa đều có tính hơi cứng đầu, có cái tôi của mình nhưng mà khi quen lâu thì hiểu nhau hơn.
Khi về sống chung trong một mái nhà, hai bạn thấy cái tôi của mình có thể hòa hợp với nhau?
Hương Giang: Khi tham gia thi Cuộc đua kỳ thú, cả hai gần như ở cùng 24/24, không lúc nào rời nhau. Lúc đầu thì bực mình lắm vì nảy sinh nhiều tính cách đối lập, đôi khi mình muốn có thời gian để suy nghĩ hoặc khi tức quá thì muốn có không gian riêng nhưng không thể chạy đi đâu được.
Dần dần thì quen tính đấy nhưng sau khi hết cuộc đua thì Giang nghĩ tính cách này không hòa hợp được nên cũng muốn dứt lắm. Cả hai chia tay nhau vài lần vì thấy không nên cố gắng làm gì, rồi lại không chia tay được thế là đành chấp nhận vậy.
Criss khó chịu khi Hương Giang xem ảnh Kim Lý
Đa số đàn ông sợ hoặc không thích phụ nữ thông minh hơn mình. Criss có vậy không?
Criss Lai: Criss không ngại. Mỗi người ai cũng có điểm yếu của mình. Bạn của mình thông minh, nhanh nhạy, nhận ra điểm yếu và nói cho mình biết để sửa thì sẽ tốt hơn.
Mọi người nói đằng sau sự thành công của người đàn ông là bóng dáng của người phụ nữ. Hiện tại thì Hương Giang đang làm một người nổi tiếng, đến một ngày nào đó thích hợp, Giang có lui về hậu trường để lo cho Criss hay không?
Hương Giang: Bọn mình giống nhau ở chỗ rất chủ động, tự lập trong kinh tế và việc cho nhau cái gì, cùng nhau làm mọi thứ hoàn toàn là tự nhiên. Không có chuyện anh phải có trách nhiệm nuôi em hay em phải đóng góp từng này tiền. Nghĩa là hai người tự cảm thấy mình cần phải làm gì đó để tốt cho mối quan hệ này. Cả hai đều tự lập và ủng hộ sự nghiệp riêng của nhau.
Mình nghĩ rằng, nếu mình cứ phụ thuộc vào một người, dần dần sự tôn trọng của họ dành cho mình sẽ giảm đi. Mỗi người nên có quyền lực, sức mạnh và sự tự lập.
Một Hương Giang nổi tiếng, là người của công chúng hay một Hương Giang là người phụ nữ của gia đình, đứng phía sau hỗ trợ cho chồng công tác bên ngoài, Criss thích Giang như thế nào?
Criss Lai: Mình cũng thoải mái, không bắt ép Giang phải ở nhà lo cho gia đình. Mình tôn trọng sự tự do của mọi người. Nếu Giang hạnh phúc khi làm công việc của Giang thì mình ủng hộ.
Lần gần đây nhất Hương Giang khiến bạn ghen là vì điều gì?
Hương Giang: Cũng không hẳn là ghen mà chỉ khó chịu thôi. Đó là khi Giang lướt face và dừng lại lâu hơn ở hình ảnh của diễn viên Kim Lý. Criss nói không được xem lâu như vậy.
Nụ hôn đầu kéo dài 2 - 3 phút
Quen và yêu một cô gái nổi tiếng, Criss có thấy áp lực không?
Criss Lai: Có nhiều cái cũng không quen vì trước đây chưa quen biết ai trong showbiz. Đôi lúc cũng khó chịu nhưng nói là áp lực thì không có.
Có vẻ Criss quen Hương Giang xong thì ngày càng chững chạc và ngày càng đẹp hơn đó?
Hương Giang: Anh Criss thực ra cũng không phải là người xấu, chỉ là chưa biết cách ăn mặc thôi. Gần đây Hương Giang cũng thường xuyên đưa đi chọn đồ, anh khó chịu, không thích nhưng mình vẫn bắt mua vì mình tin chắc chắn sẽ đẹp hơn.
Khoảnh khắc đầu tiên môi chạm môi như thế nào nhỉ?
Hương Giang: Criss đã tán tỉnh Giang trong một thời gian khá lâu. Thời gian đầu tán tỉnh thì anh đầu tư lắm. Anh đưa đi ăn khách sạn 5 sao, lúc nào cũng em muốn gì, em thích cái này, cái kia không rồi đưa đi du lịch và theo đi diễn khắp nơi. Bây giờ thì mới trở mặt, đỡ chiều hơn.
Hương Giang: Nụ hôn đầu tiên.... nó sao ý! Nó... lắm lắm lắm ý.
Criss: Kéo dài 2, 3 phút.
Hương Giang thường xuyên phải diễn bar, Criss có khó chịu với những trang phục hở của bạn gái không?
Criss không khó chịu mà thấy lo thôi. Nó hở hay mong manh quá thì hơi e ngại. Khi khán giả quá khích có thể làm gì đó... mình lo cho Giang như vậy thôi.
Đã quen với việc bị so sánh với Lâm Chi Khanh
Khi ở chung, theo chia sẻ thì chắc hai bạn cũng cãi nhau nhiều không?
Hương Giang: Một vài ngày mới về thì cũng bực bội lắm. Anh Criss thì sống một mình quá lâu rồi nên có nhiều thói quen mà khi ở chung thì hơi khó chịu.
Criss Lai: Mình thì kĩ tính lắm, đồ đạc phải ngăn nắp, gọn gàng.
Hương Giang: Anh ấy cũng khó tính, dạo này thấy mình hay nhường nhịn thì bắt đầu lấn lướt, quát mắng ra vẻ mình là người đàn ông trụ cột, gia trưởng. Nhưng Giang không quan tâm lắm, quát thì mình lại lơ đi.
Criss hay có thói quen thích ở một mình, xem ti vi, đi lang thang thì mình không đồng ý. Lúc nào Giang cũng đuổi theo, cứ bám sát cả ngày. Nhiều khi anh ấy thấy khó chịu nhưng Giang nói là: "Trời ơi, bao nhiêu tháng trời xa nhau, ở một mình chưa đủ à? Khi đã ở đây thì chúng ta phải chịu khó quen như vậy". Hàng ngày anh ấy cứ phàn nàn nhưng mà mình không nản, cứ kệ thôi, dần dần để anh ấy thấy là có chung một thói quen.
Các bạn có nghĩ đến một đám cưới trong tương lai?
Hương Giang: Đám cưới chỉ giống như một hình thức thôi, còn bọn mình đã sống chung, cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện. Tất nhiên đó không phải là quyết định vội vàng, tụi mình đã từng thử thách, suy nghĩ, thậm chí có lúc nói là chia tay để cả hai đi tìm người khác, có cuộc sống riêng, cuối cùng thì vẫn cứ quay lại. Sau nhiều lần như vậy thì bây giờ cũng không có ý định là sẽ vui chơi tạm thời. Nhưng đám cưới sẽ là thời gian lâu nữa.
Món quà nào Hương Giang cảm thấy thích nhất từ Criss Lai?
Hương Giang: Anh Criss cũng chưa có chính xác một món quà nào cả chỉ là mua đồ đạc trong gia đình, đồ điện tử để cùng nhau chơi, đi chơi, sắm quần áo thì anh ấy trả tiền. Đó giống như là thói quen của anh ấy.
Còn Criss, bạn thích nhất món quà nào từ Hương Giang?
Criss Lai: Giang đã tặng cho mình một đôi giày rất đẹp và vừa để mang trong các sự kiện.
Hương Giang ở nhà có may vá gì cho bạn chưa?
Criss Lai: Không may vá nhưng cô ấy có nấu ăn. Cũng được! Cô ấy nấu canh cải, mỳ Ý, tàu hũ sốt cà, cũng có vài chiêu.
Giang có tự tin về nhan sắc của mình không?
Cũng hơi hơi thôi. Mình thì ưa nhìn thôi chứ không nghĩ là xinh đẹp hay nổi bật gì.
Bạn có tự tin mình là một trong số ít những người phụ nữ chuyển giới đẹp nhất Việt Nam?
Bình thường. Em không suy nghĩ mấy về chuyện đó. Cảm thấy mình có nét duyên riêng, có thể thu hút người khác một chút.
Còn về Criss, em thấy anh ấy có duyên không?
Criss thì nhìn duyên nhưng lại không duyên. Criss là tuýp đàn ông hơi nhạt.
Nếu có lời mời từ một cuộc thi hoa hậu, bạn có sẵn sàng tham gia không?
Mình thì không chắc, có lẽ là không. Vì mình hơi ngại cạnh tranh về sắc đẹp. Mình thích một cuộc sống yên ổn hơn.
Mọi người thường hay so sánh bạn với Lâm Chi Khanh, bạn cảm thấy như thế nào về điều này?
Chuyện so sánh phải có thôi. Mọi người hay đưa những người có điểm tương đồng, cùng xuất phát hay danh hiệu gì đó... để đưa ra so sánh. Mình không để tâm mấy. Đó là công việc của họ, còn mình cứ nghe những điều đó thì sẽ rất khó chịu, làm nghề thì phải quen những việc như thế.
Thử thách với câu hỏi nhanh
Nhan sắc của Hương Giang ngày càng đẹp hơn. Em có bí quyết gì vậy?
Nhan sắc là do trời ban. Kể cả khi chúng ta nỗ lực thay đổi, như phẫu thuật thẩm mỹ chẳng hạn, thì cũng phải phụ thuộc rất nhiều vào may mắn nữa. Thế nên mình cứ làm việc hằng ngày, sống vui tươi, chịu khó chăm sóc bản thân thì một ngày mình sẽ đẹp hơn. Cái đó bản thân mình cũng không biết rõ lý do đâu.
Trả lời câu hỏi nhanh:
Ước mơ hồi bé của Hương Giang là gì?
Làm ca sĩ.
Hương Giang biết nấu ăn không và nấu món gì ngon nhất?
Nấu tạm được. Món đậu sốt cà chua.
Hương Giang lúc nặng nhất là bao nhiêu kg?
54kg.
Lần giận nhau lâu nhất của hai bạn là vì lý do gì?
Biết được tin nhắn Criss nói xấu mình với người bạn khác.
Có bao giờ có người thứ 3 chen vào mối quan hệ của hai bạn chưa?
Luôn luôn có vì lúc nào cũng có đối tượng tán tỉnh cả hai người.
Thói quen xấu của Criss?
Nóng tính, gia trưởng. Tự quyết định mọi thứ.
Hương Giang lưu tên Criss trong điện thoại là gì?
Anh Criss.
Cùng đón xem những chia sẻ hết sức thú vị của các sao Việt tại Trường quay Tiin vào mỗi thứ 6 hàng tuần nhé!
Chương trình được thực hiện bởi Báo Đất Việt tại Trường quay Tiin