Khánh My chi 3 tỷ đồng cho ai tìm ra dấu hiệu 'dao kéo'
Khánh My chia sẻ khá thẳng thắn về những lùm xùm xung quanh việc trả vương miện, vứt danh hiệu của các người đẹp và chuyện chân dài, đại gia...
18/07/2014 12:00
Vui lòng xác nhận bạn đã đủ 18 tuổi để đọc tiếp
Bằng cách nhấp vào xác nhận “Tôi đã đủ 18 tuổi” là bạn đồng ý với các điều khoản của bài viết này.
Từng đạt giải Vàng cuộc thi Ngôi sao người mẫu và xuất hiện khá nhiều trong các sự kiện, chương trình thời trang, Khánh My được mọi người biết đến là một cô gái sở hữu ngoại hình xinh đẹp, thu hút và phong cách sang trọng, quyến rũ. Ngoài ra, cô còn tham gia đóng các phim như: Cuối đường băng, Váy hồng tầng 24 và bộ phim Mỹ nhân Sài thành đang trong giai đoạn sản xuất nhưng được rất nhiều người quan tâm.
Xuất hiện trong Trường quay Tiin tuần này, Khánh My đã trò chuyện khá cởi mở và thẳng thắn về chuyện nghề cũng như tình cảm cá nhân, đặc biệt là những vấn đề nóng trong showbiz hiện nay.
Cùng trò chuyện với cô nàng người mẫu xinh đẹp này nhé!
Luôn tự tin về ngoại hình
Hồi nhỏ Khánh My đã nổi bật với chiều cao của mình chưa?
Hồi học lớp 6, dù là lớp trưởng nhưng My luôn phải ngồi bàn cuối vì quá cao, cao hơn cả cô giáo chủ nhiệm. My rất tự tin, sốt sắng trong những giờ học thể dục và rất thích môn bơi lội.
Bạn đã đạt được những giải thưởng gì?
Giải thưởng đầu tiên của Khánh My là giải Vàng Ngôi sao người mẫu. Đó là bước ngoặt rất lớn trong cuộc đời và My cảm giác mình sẽ gắn bó cả đời với nghệ thuật. Vì My thấy bản thân có năng khiếu về diễn xuất và như mọi người nói là mình có ngoại hình dễ nhìn, chiều cao nổi bật. Mình tham gia làm người mẫu mới được khoảng 3 năm và tham gia được 3 bộ phim. My đang nỗ lực và hi vọng được mọi người đón nhận như là một diễn viên rất yêu nghề.
My có nghĩ là những đạo diễn, nhà sản xuất phim mời mình vì có ngoại hình đẹp và điều đó sẽ thu hút khán giả?
My nghĩ như vậy vì nét đẹp rất cần thiết cho điện ảnh. Như My lúc trước khi xem phim cũng rất thích những diễn viên đẹp. Đây là điểm mạnh của mình nhưng phần diễn xuất cũng rất quan trọng.
Các đạo diễn tin tưởng giao cho My những vai nặng kí cũng đã thử diễn xuất của mình. Như phim Mỹ nhân Sài thành, đạo diễn Lê Cung Bắc đã casting rất nhiều người. Sau đó My được chọn cho vai Cô ba xà bông cũng cảm thấy áp lực lắm vì nói về nhân vật lịch sử đòi hỏi phải cố gắng rất nhiều. Mong rằng đây sẽ là vai diễn để đời của mình.
Nếu không hài lòng có quyền bỏ danh hiệu
Bạn nghĩ sao nếu bây giờ có người nói rằng bạn dùng tiền để mua vai diễn?
Sự thật vẫn luôn là sự thật, chỉ có những người làm việc chung mới biết được cách My làm việc như thế nào. My rất tự tin về diễn xuất cũng như ngoại hình. Nếu như có một scandal như vậy thì My cũng chỉ mỉm cười vì mình khá cứng rắn. Bố mất từ nhỏ nên My cũng học được tính tự lập và khi đã chọn con đường nghệ thuật, My đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý cho những việc không mong muốn xảy ra.
Thời gian gần đây có nhiều vụ việc như trả vương miện, vứt danh hiệu hay thậm chí là tin đồn dùng tiền mua giải... của các người đẹp. Bạn nghĩ như thế nào về những điều đó?
Vừa rồi My đọc tin tức và biết có một cô được giải hình thể đẹp nhưng sau đó vứt bỏ vào thùng rác. My nghĩ cô ấy có quyền vì nếu không hài lòng thì có thể bỏ nhưng làm vậy thì hơi quá đáng. Còn về việc trả vương miện của hoa hậu thì chắc xung quanh có nhiều lùm xùm vì "không có lửa sao có khói", không tự nhiên mà cô ấy làm như thế.
Thời gian gần đây có rất nhiều cuộc thi nhỏ, vấn đề mua giải thì khá nhạy cảm nhưng My cũng nghe nhiều nguồn tin rằng sự việc đó là có thật. Và nếu thật thì My không ủng hộ chút nào cả. Thật sự không công bằng cho những người đẹp thật sự vì cứ như thế thì cả Việt Nam, ai có tiền đều làm hoa hậu được hay sao?
Bạn có sợ những vụ việc như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến danh hiệu mà bạn đã nhận được?
Lùm xùm chắc chắn sẽ có nhưng khi nhìn những gì My đạt được là xứng đáng thì họ sẽ không còn những phân vân hay không hài lòng. Dù có nhiều người ủng hộ My đi thi thêm nhưng sự công bằng bây giờ rất khó kiếm, mình cũng không có tiền để mua vương miện nên sẽ cố gắng tất cả vì nghệ thuật là được rồi.
Nhận được rất nhiều thư và hàng trăm bài thơ tỏ tình
Sở hữu chiều cao nổi bật ngay từ bé, khi đi học có nhiều người để ý bạn không?
Lúc My học cấp 1, cấp 2 thì tính tình vẫn còn rất đàn ông, chỉ thích đá banh, bơi lội và là lớp trưởng nên thường dẫn đầu trong lớp, rất dữ. My nhớ là khi đang học lớp 6, có một anh lớp 12 ngày nào cũng chạy ngang cửa sổ và bỏ một lá thư dưới ngăn bàn. Quá nhiều kỉ niệm nên đến bây giờ khi nhắc lại My vẫn còn xao xuyến.
My đã nhận được bao nhiêu bức thư từ anh chàng đó?
Thật sự là khó nhớ nhưng My có nhận được một quyển nhật kí anh đó gửi, trong đó có mấy trăm bài thơ.
Với vẻ ngoài ấn tượng như vậy, có khi nào My phải nhận lời mời khiếm nhã?
Chắc chắn trong cuộc sống chúng ta không thể nào tránh được, nhất là những người có bề ngoài xinh đẹp, dễ nhìn. Hồi đi học My cũng làm thêm để biết trân trọng đồng tiền thì có một anh, bây giờ mọi người hay gọi là đại gia vì đi xe hơi, mặc đồ đẹp... đến làm quen nhưng My không bị xao xuyến, từ chối ngay để không bị sa ngã.
Muốn bạn trai là một đại gia
Trước đây My đã từng trải qua bao nhiêu mối tình?
My có hai mối tình, một là ở thời học sinh rất trong sáng và một là mối tình đầu mà bây giờ vẫn rất nhớ. Người ta thường nói tình đầu khó phai, có rất nhiều kỉ niệm đẹp, đến giờ phút này My vẫn chưa có bạn trai và dành nhiều thời gian cho công việc.
Có cuộc tình nào khiến My đau khổ và rơi nhiều nước mắt?
Chắc chắn là mối tình đầu. Người ta thường nói tình chỉ đẹp khi còn dang dở và My rất tin điều đó. Khi mà mất đi người mình yêu thương thì rất đau đớn nhưng My khá cứng rắn nên cũng chỉ buồn nhiều nhất là 2,3 ngày... Lâu lâu đi về những nơi cũ đã từng hẹn hò My vẫn nhớ, có những kỉ niệm mà có khi cả đời mình vẫn không quên được.
Bạn đã phác họa tình cuối của mình như thế nào chưa?
Nếu được lựa chọn thì My muốn bạn trai sẽ là một đại gia. Ai mà không muốn có bạn trai giàu có đúng không? My cũng mong như thế và nếu được thì quá tuyệt vời. Mình nghĩ đó sẽ là người đàn ông chững chạc, hiểu và hợp với tính tình của mình.
Nếu phải lựa chọn giữa một đại gia nhưng xấu và một anh chàng đẹp trai nhưng không có nhiều tiền, bạn sẽ chọn ai?
Nếu mà ở đây không nói dối thì bất cứ một người phụ nữ nào cũng muốn bạn trai có điều kiện để lo đầy đủ cho mình. Bây giờ không còn chuyện một túp lều tranh hai trái tim vàng nữa, khi quá nghèo thì tình yêu cũng không thể đẹp được, trong khi mình phải bươn chải, kiếm kế sinh nhai. My là một con người thực tế nên bạn trai có tiền thì sẽ tốt hơn và quan trọng là mình phải có tình cảm. My không muốn có sự đánh đổi, chân dài và đại gia cặp kè rồi cho tiền là đủ mà phải thật lòng, còn việc đẹp xấu thì không quan trọng.
Đối diện với tin đồn và thử thách hát vọng cổ
Nếu có tin đồn My phẫu thuật thẩm mỹ để có được khuôn mặt xinh đẹp như hiện tại, My sẽ làm gì?
My sẽ đồng ý trả 3 tỷ cho ai phát hiện ra trên khuôn mặt My có sửa chỗ nào đó.
Bạn có muốn thay đổi nét gì đó trên khuôn mặt?
Hiện tại thì chưa vì My nghĩ mặt mình hài hòa rồi. Và nét đẹp trời cho, ba mẹ cho, có sao mình để vậy thôi.
Với tin đồn cặp kè đại gia thì bạn sẽ xử lý như thế nào?
Cái đó không phải tin đồn mà thật cũng được. Mình thấy rất bình thường nên không cần phải chuẩn bị tâm lý để mà đối phó với chuyện này. Đại gia thì sao? Thì càng tốt chứ sao! My cũng cần một người bảo bọc, lo lắng cho mình về cả vật chất và tinh thần. Và mình nghĩ người phụ nữ nào cũng thích được như vậy.
Cùng đón xem những chia sẻ hết sức thú vị của các sao Việt tại Trường quay Tiin vào mỗi thứ 6 hàng tuần nhé!
Chương trình được thực hiện bởi Báo Đất Việt tại Trường quay Tiin