![Vinh Râu: 'Tôi tức Lam Trường lắm mà không làm gì được' 0]()
Mới đây, tại chương trình Bài hát đầu tiên, diễn viên Minh Râu đã dắt vợ là Lương Minh Trang tới xem Lam Trường biểu diễn.
Sau khi Lam Trường biểu diễn xong, Vinh Râu liền xin cầm mic để đứng lên chia sẻ đôi điều. Anh nói thẳng:
![Vinh Râu: 'Tôi tức Lam Trường lắm mà không làm gì được' 1]()
'Tôi không hẳn là anti-fan nhưng tôi tức Lam Trường lắm mà không làm gì được. Thời gian đó tôi còn khá nhỏ, bạn gái cũ của tôi là một fan cứng của anh Lam Trường, mê mẩn anh ấy lắm, suốt ngày lưu hình trên máy tính.
Tôi tức ở chỗ, bạn gái tôi để hình anh Lam Trường làm hình nền máy tính, còn hình tôi thì cất tít ở một ổ đĩa nào đó, không tìm ra.
Thậm chí, bạn gái tôi còn bắt tôi phải hát những bài hát của anh Lam Trường cho nghe. Tôi không thích nhưng cũng bấm bụng hát.
Thực ra, tôi rất quý anh Lam Trường nhưng mỗi lần nhớ đến anh ấy, cảm xúc trong tôi nó lẫn lộn lắm. Tôi rất ám ảnh, áp lực anh Lam Trường vì bạn gái còn bắt tôi phải hát sao cho giống anh Lam Trường nữa, khó khăn lắm'.
Sau đó, Vinh Râu còn hát lại một đoạn ca khúc Katy Katy (bài hit của Lam Trường trên sân khấu), bắt chước theo giọng của đàn anh.
Lam Trường nghe xong liền ngậm ngùi nói với Vinh Râu: 'Tôi bất ngờ lắm. So với những người trước đây từng chọc ghẹo và bắt chước tôi hát thì Vinh Râu là người tử tế nhất.
![Vinh Râu: 'Tôi tức Lam Trường lắm mà không làm gì được' 2]()
Thật sự, tôi rất vui khi vợ chồng Vinh Râu đến xem tôi hát. Tôi cũng là một fan của Vinh Râu và rất thích xem những clip cậu ấy diễn. Cách diễn của cậu ấy rất thật và có duyên.
Để bù đắp lại khoảng thời gian trước đây Vinh Râu bị ấm ức trong lòng vì tôi mà tôi không được biết. Tôi xin ôm Vinh Râu một cái'.
Anh cũng tiết lộ một số chuyện khó xử trên sân khấu khi đi diễn: 'Thực ra, câu chuyện của Vinh Râu tôi thấy hết sức bình thường vì tôi đi hát, đi diễn gặp hoài. Nhiều khi diễn trên sân khấu, tôi nhìn xuống thấy trong khán giả của mình có rất nhiều cặp đôi nam nữ, vợ chồng.
Trong số đó, nhiều người chỉ vì chiều bạn gái mình mà dắt đi xem thôi chứ chưa chắc thích tôi hay muốn nghe tôi hát.
![Vinh Râu: 'Tôi tức Lam Trường lắm mà không làm gì được' 3]()
Lúc hát, tôi cũng hay diễn nên vô tình nhìn người khán giả nữ với ánh mắt tình cảm. Những lúc như vậy, nhìn bạn trai họ tối sầm mặt mũi. Tôi biết ngay, ngại quá nên lại quay sang người con trai cười một cái làm hòa.
Tôi được xem là người rất khéo trong ứng xử, không ai từ chối được. Nhưng thật ra, trong những năm tháng đầu tiên khi đi hát, tôi từng bị từ chối rất nhiều, phải hát không thù lao'.