Sáng 3/2, 3 trong số 5 nhân chứng cũng là bạn của nữ diễn viên Tangmo Nida có mặt trên thuyền khi cô gặp nạn đã đến đồn cảnh sát tỉnh Nonthaburi - Thái Lan để gặp mẹ của nạn nhân, dâng hoa và quỳ gối xin lỗi.
Bà Panida Siriyudthayothin - mẹ của Tangmo đã đồng ý tha lỗi sau khi nhìn thấy sự thành khẩn của chủ thuyền Por và lái thuyền Robert. Cả 2 hứa sẽ thay nữ diễn viên quá cố chăm sóc bà, xem bà như mẹ mình.
![]()
![]()
Bà Panida đồng ý tha thứ cho Por và Robert.
Đến lượt quản lý, Kratik cũng xin lỗi vì mọi chuyện đã xảy ra. Nhưng bà Panida cho rằng còn quá nhiều nghi vấn trong lời khai cũng như thái độ của Kratik nên đã chất vấn cô. Bà hỏi vì sao không gọi điện thông báo cho bà sau khi xảy ra sự việc và chuyên gì đã xảy ra với Tangmo sau khi cô bị rơi xuống nước, vì sao Kratik không rơi một giọt nước mắt nào và không có mặt ở hiện trường cũng như phòng pháp y trong khi những người khác đã tới. Kratik xin lỗi và bày tỏ hối hận vì không liên lạc với bà. Nữ quản lý khẳng định mình đã khai hết sự thật với cảnh sát. Sự việc xảy ra đột ngột khiến cô đau buồn và bối rối, không nghĩ được nhiều.
![]()
Nữ quản lý Kratik quỳ gối xin lỗi mẹ Tango.
![]()
Mẹ nữ diễn viên chất vấn về những thắc mắc những ngày qua khi Kratik không hề liên lạc để giải thích cho bà.
![]()
Nữ diễn viên Tangmo tử nạn khi mới 38 tuổi.
Giải thích việc không đến phòng pháp y, Kratik lại lộ dấu hiệu 'giấu đầu hở đuôi' khi mới đầu trần tình là do bảo vệ thông báo đã đóng cửa. Tuy nhiên, sau khi bà Panida Siriyudthayothin khẳng định không có chuyện này, bà vẫn ở đó cùng mọi người thì Kratik thanh minh nơi đấy gợi nhớ đến hình ảnh của Tangmo Pattaratida nên không muốn vào. Cô muốn luôn nhớ tới hình ảnh đẹp nhất của nữ diễn viên trước đây.
Lời giải thích này không được mẹ nữ diễn viên chấp nhận, bà không đồng ý tha thứ cho Kratik.