Lễ tưởng niệm Tangmo Nida (nữ diễn viên Chiếc Lá Bay) đã được tổ chức tại nhà thờ Liberty Church Bangkok vào chiều ngày hôm nay 11/3.quy tụ đông đảo phóng viên, người hâm mộ tới tham dự.
Bên cạnh bạn bè đồng nghiệp, có nhiều nhân vật liên quan tới vụ việc cũng có mặt thu hút sự quan tâm rất lớn từ phía công chúng.
Kratik - người quản lý trong vụ Tangmo tử nạn là 1 trong những nhân vật tới lễ tưởng niệm sớm nhất và cô luôn tỏ ý né tránh phóng viên.
Karik gửi lời xin lỗi tới nữ diễn viên Chiếc Lá Bay: 'Xin lỗi vì mình đã không chăm sóc bạn chu đáo'. Không chỉ vậy, trên tấm thiệp Kratik viết tay có dòng chữ viết: 'Chúng ta đã cùng nhau chia sẻ những giọt nước mắt và nụ cười. Hơn cả bạn bè, tôi coi bạn là gia đình. Bạn luôn ở trong trái tim tôi'.
Mẹ của Tangmo cũng đã xuất hiện, thời gian này bà chịu nhiều sức ép dư luận vì có những phát ngôn gây bất bình, đặc biệt bà tuyên bố tha thứ cho hai kẻ có liên quan tới cái chết của con gái sau khi nhận của họ 20 tỷ.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Mẹ Tangmo cũng cho biết bà sẽ không bao giờ tha thứ cho nữ quản lý Karik.
Bạn trai và bạn thân của Tangmo cũng đã đến, thu hút sự chú ý của báo giới
![Nội dung chú thích ảnh]()
Có mặt trong buổi tưởng niệm Tangmo Nida còn có bà Worakorn Chatikavanij, mẹ của nam diễn viên Thang Pongsakorn Mahapaoya, người yêu cũ của Tangmo Nida. Bà đã cùng gia đình đi thuyền trên sông Chao Phraya, thả hoa và nói lời tiễn biệt tới nữ diễn viên: 'Mong rằng vầng trăng sẽ luôn chở che cho cô ấy'.
![]()
![]()
Sau khi chia tay hai người vẫn là bạn thân thiết. Mẹ của người yêu cũ cũng rất quý mến cô.
![]()
Riêng đồng nghiệp, dàn diễn viên bộ phim Benja Keeta Rak (2013) đã có 1 buổi gặp mặt thân mật và chụp hình chung với tấm ảnh của Tangmo, bày tỏ sự nuối tiếc vì người đồng nghiệp thân thiết ra đi quá đỗi đột ngột.
![]()
![Nội dung chú thích ảnh]()