Lễ trao giải Oscar lần thứ 94 tăng đến hơn 150% tỉ lệ người xem... nhờ cú tát của Will Smith dành cho Chris Rock. Lý do được đưa ra là Rock đã trêu đùa về mái tóc của vợ anh là Jada Pinkett Smith. Pinkett Smith cho biết cô buộc phải cạo trọc đầu do chứng rụng tóc.
Mới đầu, hành vi này được khen ngợi vì Will Smith đã sẵn sàng đứng ra bảo vệ vợ mình. Nhưng sau đó, loạt tranh cãi nổ ra vì bạo lực chưa bao giờ là cách thông minh để giải quyết vấn đề. Chương trình truyền hình được phát vào ngày Chủ Nhật, có rất nhiều khán giả nhí có thể sẽ bị ảnh hưởng về tâm lý sau khi chứng kiến hành động này.
Mới đây, đạo diễn Will Packer cũng tiết lộ với truyền thông về việc cảnh sát thành phố Los Angeles đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường, sẵn sàng bắt giữ nam diễn viên Man In Black sau hành vi bạo lực. Tuy nhiên, Chris Rock chính là người đã từ chối buộc tội Will Smith, anh khẳng định mình ổn sau cú tát.
![]()
Hành vi bạo lực trên sóng truyền hình của Will Smith là không thể chấp nhận được
Viện Hàn Lâm thông báo rằng Smith đã vi phạm quy tắc ứng xử và phải đối mặt với 'đình chỉ, trục xuất hoặc các biện pháp trừng phạt khác'. Học viện cũng cho biết họ đã yêu cầu Smith rời khỏi buổi lễ sau khi vụ việc xảy ra nhưng anh từ chối.
Sau khi tát Chris Rock, Smith tiếp tục giành được giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho màn trình diễn của anh trong 'King Richard'. Smith đã có một bài phát biểu dài năm phút, trong đó anh dường như ví hành vi của mình với nhân vật Richard Williams bảo vệ các con gái của mình, những tay vợt nổi tiếng trong làng quần vợt Venus và Serena Williams.
Tuy nhiên, nam diễn viên vẫn phải đối mặt với một phiên điều trần diễn ra vào 18/4. Tờ The Sun tiết lộ : 'Will Mith và các luật sư đang viết thư để xin lỗi và cầu xin sự tha thứ từ Viện hàn lâm, cố gắng bào chữa cho hành động của mình'. Liệu rằng tượng vàng Oscar còn có thể nằm trong tay Will Smith nữa không, vẫn đang là một câu hỏi chưa thể giải đáp.
![]()
Smith đã không xin lỗi Rock vào Chủ nhật nhưng đã đưa ra một lời xin lỗi trong một tuyên bố vào một ngày sau đó. Nam diễn viên nói: 'Tôi đã vượt quá giới hạn và tôi đã sai. Tôi xấu hổ và hành động của tôi không thể hiện được người đàn ông mà tôi muốn trở thành. Không có chỗ cho bạo lực trong một thế giới của tình yêu và lòng nhân ái'.
Nguồn: Daily Mail