Đặc biệt, album không có tên gọi cụ thể, như cách nữ ca sĩ mong muốn mỗi khán giả tự đặt tên theo cảm xúc riêng khi thưởng thức âm nhạc của mình.
Từ học sinh chuyên Toán đến giọng ca Hà Nội
Ít ai biết, Khánh Thy từng là học sinh chuyên Toán và không có ai trong gia đình theo đuổi nghệ thuật. Quyết định rẽ hướng sang ca hát, với cô, là một hành trình đầy đấu tranh. 'Bố mẹ tôi đều là công chức, không ai hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nên ban đầu không ủng hộ. Sau nhiều suy nghĩ và trao đổi với những người trong nghề, tôi nhận ra năng lượng của mình hợp với âm nhạc hơn', Khánh Thy chia sẻ.
Nhờ sự thấu hiểu dần của bố - người từng năng động trong các hoạt động phong trào đã tạo động lực cho cô bước vào con đường nghệ thuật, dù khá muộn. 'Tôi còn thấy tư duy toán học giúp mình nhiều trong việc học nhạc, ra quyết định nghề nghiệp và hoạch định tương lai', cô nói.
![]()
Ca sĩ Khánh Thy tại sự kiện ra mắt album Vol.2 tuyển tập 11 bản tình ca.
Với Khánh Thy, cuộc thi Tiếng hát Hà Nội là nơi đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp. 'Đó là nơi tôi được phát hiện và nuôi dưỡng. Việc đoạt giải Ba giúp tôi có cơ hội ra mắt album đầu tay Ừ thôi em lấy chồng rồi tiếp đến Vol.2. Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội - đơn vị tổ chức cuộc thi đã đồng hành xuyên suốt hai album, là bệ đỡ giúp tôi đến gần hơn với công chúng', nữ ca sĩ chia sẻ.
Sau cuộc thi, Khánh Thy tự nhận giọng hát của mình đã đạt độ chín hơn về kỹ thuật lẫn cảm xúc. Cô cho biết, những ngày đầu cô hát hoàn toàn bằng bản năng, nhưng sau khi trải qua nhiều vui buồn trong cuộc sống, giọng hát của cô trở nên mềm mại và sâu sắc hơn. Nữ ca sĩ bày tỏ, nhờ sự dìu dắt của các thầy cô như NSND Hà Thủy, Ngọc Dung, Đặng Loan, cô đã dần tìm được bản sắc riêng trong giọng hát của mình.
Khánh Thy tự nhận, mình không tìm kiếm sự đột phá bằng chiêu trò mà chọn con đường 'đi sâu vào chất giọng và cảm xúc thật'. Cô muốn mỗi sản phẩm đều là kết tinh của lao động nghiêm túc, được công chúng công nhận bằng thực lực. 'Tôi thích ballad – những ca khúc có câu chuyện để kể. Khi thị trường ồn ào, tôi muốn đưa người nghe trở về với những cảm xúc dịu dàng, lắng đọng', nữ ca sĩ nói.
Vol.2 - album không tên và tự do cảm xúc
Album Vol.2 của Khánh Thy gồm 11 bản tình ca, trải dài qua nhiều thế hệ sáng tác, từ Minh Kỳ, Lam Phương, Trường Sa, Anh Bằng đến Đức Trí, Việt Anh, Phan Mạnh Quỳnh, Hamlet Trương. Cô lý giải, sự kết hợp này giúp kết nối các thế hệ khán giả: 'Tôi muốn người yêu nhạc trữ tình sâu lắng và khán giả trẻ đều tìm thấy điều gì đó cho riêng mình. Mạch cảm xúc của album là sự nối dài từ hoài niệm đến hiện đại, từ những bản tình ca xưa đến hơi thở hôm nay'.
![]()
Khánh Thy biểu diễn tại sự kiện ra mắt album Vol.2 của chính mình.
Điều khiến Vol.2 đặc biệt là không có tên. 'Tôi muốn mỗi người nghe đều có thể gọi nó bằng cảm xúc của riêng mình. Với tôi, đây là lời tri ân gửi đến những ai đã yêu, đã đi qua những mùa sương ký ức cùng âm nhạc', cô tâm sự. 'Đây cũng là tuyên ngôn nghệ thuật của tôi: âm nhạc không bị ràng buộc, mà hướng đến tự do và đa sắc'.
Sau hai album trong hai năm, Khánh Thy vẫn không muốn dừng lại. Cô tiết lộ đang ấp ủ một album về Đà Lạt quê hương của mình, nơi cô cho là 'vùng đất của những bản tình ca dịu dàng, hợp với phong cách riêng'.
Song song, Khánh Thy đầu tư thực hiện 11 MV đồng bộ với các ca khúc trong Vol.2 để gửi tặng khán giả. 'Âm nhạc với tôi là dòng chảy liên tục. Nếu để quá lâu, khán giả có thể quên. Mỗi sản phẩm ra đời đều là kết tinh của nỗ lực và tình yêu. Sự thôi thúc đó khiến tôi luôn tự hỏi: Mình sẽ làm gì tiếp theo?', cô nói.
Giữa một thị trường âm nhạc nhiều biến động, Khánh Thy chọn bước chậm, chắc và chân thành. 'Tôi muốn hát bằng cảm xúc thật, giữ sự mộc mạc và tình yêu trong sáng dành cho âm nhạc. Với tôi, âm nhạc không chỉ là nghề - mà là hành trình của sự chân thành'.