Phải cời trần, bơi sông trong thời tiết 15 độ là điều mà các chiến sĩ đã lường trước được khi mới bước chân vào quân ngũ. Tuy nhiên khi thực sự phải thực hiện nhiệm vụ thì không hề dễ dàng chút nào. Các tân binh Sao Nhập Ngũ 2022 phải lấy hết quyết tâm, tuyệt đối tin tưởng vào đồng đội mới có thể vận chuyển 30kg vũ khí, trang bị vượt 50m sông. Nhiều người còn cho rằng sông nông thôi, thậm chí người có thể đứng được nhưng không hề có chuyện đó. Khi xuống sống, họ đều chấp chới, vừa đạp nước, vừa giữ trang bị không bị rơi, khó khăn vất vất gấp 2-3 lần.
S.T chưa từng học bơi, cơ địa lại dị ứng nên anh có chút chần chừ trước câu hỏi của Đại đội trưởng Quang Khải: 'Đặt vào một tình huống các đồng chí đang thực hiện nhiệm vụ bắt buộc phải vượt qua, không có cầu không có thuyền, bắt buộc các đồng chí phải bơi, liệu các đồng chí có sẵn sàng bơi?'. Nhưng khi đã quyết tâm, nam ca sĩ không nề hà cùng đồng đội 'băng sông vượt núi'.
Bước lên bờ với đôi chân xây xước, chảy máu, hụt hơi nhưng S.T lại cảm thấy: 'Tuyệt vời vì mình đã vượt qua được bản thân mình. Đúng là cái gì mình càng lo sợ thì vũ trụ sẽ tự đưa đến cho mình. Cùng với sự hỗ trợ của các đồng đội, chúng tôi đã vượt qua được thử thách này. Dù không về trước như mình dự đoán nhưng vẫn thấy rất tự hào.'
![Nội dung chú thích ảnh]()
Nhìn đôi chân của đồng đội, Duy Khánh ân cần cúi xuống giúp S.T băng urgo.
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Đúng như S.T đã nói từ trước khi nhập ngũ: 'Sao Nhập Ngũ sẽ mang đến cho mình một trải nghiệm không bao giờ quên trong tuổi trẻ của mình. Mình sẽ có một phiên bản S.T Sơn Thạch tốt hơn để không làm phiền lòng những người xung quanh.'