Chiều ngày 19/3, sư thầy của chùa Tha Mai, nơi tiếp nhận Por và Robert - hai kẻ tình nghi hàng đầu trong vụ việc nữ diễn viên Tangmo Nida tử nạn - cho biết ý định trong việc giúp cả hai tu là để giúp họ có thể tiến gần đến Phật pháp, tịnh tâm và phần nào đó có thể nói ra sự thật đằng sau những uẩn khúc trong cái chết của mỹ nhân Chiếc lá cuốn bay.
![Nội dung chú thích ảnh]()
Hai kẻ tình nghi của vụ việc Tangmo trong lễ xuất gia
Theo chia sẻ từ nguồn tin Thái Lan, để giúp hai người có thể 'toàn tâm toàn ý' với quyết định của mình, sư thầy Tha Mai đã yêu cầu Por và Robert nhịn ăn tối, sau đó đi chân trần lên núi cùng đoàn khất thực. Sư thầy Uthaen là người dẫn đầu đoàn người khuất thực này và cho biết sẽ bắt đầu thiền bằng cách không để lưng chạm đất, tức là cứ đi từ tối đến sáng, lên núi rồi lại xuống núi, tổng khoảng cách đường đi là 25km.
Thông tin này đã khiến nhiều người không khỏi hả hê. Họ cho rằng đây là sự hoan nghênh đặc biệt để chào đón hai người, hứa hẹn sau này Por và Robert sẽ phải chịu sự 'đối đãi đặc biệt' này nhiều hơn nữa.
Trước đó, ngày 16/3, sau khi Tangmo rơi xuống sông và tử vong, hai nhân vật nằm trong diện tình nghi trong vụ việc là Por và Robert đã có động thái bất ngờ khiến dân mạng hết sức 'khó hiểu'. Cụ thể, cả hai liên tục đưa ra những lời khai không hợp lý và còn đòi phóng viên phải xóa video quay cảnh phỏng vấn Robert vì sợ lộ vết thương đáng ngờ trên lưng.
Sau đó Por và Robert đã được mẹ của Tangmo Nida tha thứ vì bồi thường khoản tiền kếch xù, là khoản tiền tương ứng với tổng cát-xê hàng chục năm sau của nữ diễn viên nếu cô còn sống. Tiếp đến, Por và Robert tuyên bố cạo trọc đầu để xuất gia, tạ lỗi với nữ diễn viên xấu số
![Nội dung chú thích ảnh]()
![Nội dung chú thích ảnh]()
Hành động của Por và Robert giữa lúc vụ án của Tangmo vẫn đang được xem xét đã khiến không ít người hâm mộ đặt dấu chấm hỏi.